Diễn viên Khương Ngọc: Gương mặt tôi "phản chủ"

Là gương mặt chủ lực của Sân khấu Thế Giới trẻ trong các vở kịch Trai yêu, Kiều nữ săn đại gia, Lầu hoang, Ngôi mộ bí ẩn… Tham gia nhiều phim như Taxi, Hoa dã quỳ, Bước nhảy Sài Gòn... và là diễn viên lọt Top 3 HTV Award 2010… Khương Ngọc vẫn không thật sự thoải mái bởi nỗi buồn sở hữu "khuôn mặt phản chủ".

Chuyện tình mùa thu mới phát sóng trên HTV7 (lúc 20h50 từ thứ Tư đến Chủ nhật hằng tuần) đã có khá nhiều dư luận về chuyện “phim giả tình thật” khiến nhiều fan hâm mộ của anh nhờ NNVN xác định thực hư... Tôi và Thanh Trúc trước đó chưa từng gặp nhau. Tính tôi ít nói, không quen sinh hoạt cộng đồng nên những ngày mới đóng chung trong phim Chuyện tình mùa thu, Thanh Trúc không dám làm quen. Suốt một tháng đầu hai đứa không nói chuyện, không thảo luận kịch bản với nhau, ra phim trường cứ thuộc thoại rồi là ráp vào quay. Nhưng càng ngày yêu cầu thể hiện tâm lý càng khó hơn, cứ lạnh nhạt mãi thì không thể phối hợp diễn xuất tốt nên Ngọc đành “vượt qua chính mình”, bắt chuyện trước với Thanh Trúc. Sau phim Chuyện tình mùa thu, hai đứa lại tiếp tục đóng một đôi thanh mai trúc mã trong phim Giấc mơ biển. Suốt nửa năm nay mọi người luôn thấy chúng tôi xuất hiện bên nhau nên cũng có nhiều dư luận… Nhưng sự thật là “phim giả mà tình… giả” luôn. Nều giả tại sao cả hai chẳng thấy ai thanh minh gì hết? Nắm được tâm lý khán giả đang quan tâm đến cặp diễn của chúng tôi trong phim Chuyện tình mùa thu, sẵn thân nhau nên cả hai chúng tôi “bắt tay” PR cho phim bằng hình ảnh lứa đôi. Chứ ngoài đời Ngọc có người yêu rồi, đi chung với Thanh Trúc vì công việc thôi". Còn giờ NNVN hỏi sát quá thế này thì xin thành thật khai báo. Hụt giải HTV Award 2010 bạn có buồn? Không thể nói là hụt. Đó là giải được đánh giá trên tài năng và sự ưu ái của khán giả. Tài năng là một phần còn cái chính là cái duyên với khán giả. Ai xứng đáng thì được. Giả sử tôi đoạt giải liệu khán giả có thấy giải thưởng thuyết phục hay không? Quan trọng là tôi làm được những gì mình thích và không phải hối tiếc hay sống trong suy nghĩ tại sao không làm sau này. Nghe nói lúc tham gia phim Chuyện tình mùa thu, bạn không được nhà sản xuất tin tưởng? Vai Thiếu Giang trong Chuyện tình mùa thu là của người khác, tôi được mời vì diễn viên đó trả vai. Đó là một khó khăn của tôi khi nhận vai này vì chủ động khi nhận vai sẽ có sự chuẩn bị kỹ tâm lý nhân vật, hình dung sẽ diễn xuất như thế nào, trang phục ra sao… trước khi bấm máy. Vai diễn này trải qua ba giai đoạn sống khác nhau: Con nhà giàu du học trở về cao ngạo, ăn chơi phóng túng; sau đó ở tù mấy năm sống trong dằn vặt và hoang mang; khi ra tù làm lại cuộc đời, sống giản dị và giàu tình cảm… Quả là có chuyện nhà sản xuất không tin tôi đảm nhận được một vai “3 trong 1” như thế. Tham gia được phim này là nhờ đạo diễn Trương Dũng đã hết lòng bảo vệ, tin tưởng tôi. Xem ra cái vẻ bề ngoài hại mình hơi nhiều, chỉ khi làm việc chung mọi người mới thích mình. Thực tình thì anh đánh giá vai diễn của mình trong Chuyện tình mùa thu thế nào? Càng diễn xuất tôi càng nhập vai tốt hơn nên đạo diễn rất hài lòng. Nhưng thực lòng tôi vẫn lo ngay ngáy vì đã luôn ở trạng thái chông chênh, cảm thấy mình không kiểm soát được vai diễn. Vậy anh cảm thấy mình kiểm soát được vai diễn nào trong những phim đã qua? Tôi tự tin có khả năng làm khán giả cười khi được diễn ngẫu hứng. Bằng chứng là các phim Hoa dã quì, Taxi, Giấc mơ biển… có thành công nhất định dù được khen hay chê. Hiện tại, Ngọc sẽ nhận một vai diễn khá thú vị trong phim điện ảnh chiếu dịp Noel. Tôi kỳ vọng rất nhiều vào bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. Dường như vẻ bề ngoài khiến Ngọc chỉ hợp với các vai phản diện? Còn Ngọc ngoài đời thế nào? Tôi lỡ mang khuôn mặt “phản chủ” chứ ngoài đời tuy ít nói nhưng khi nói chuyện thì khá… dí dỏm. Tôi cũng được bạn bè khen là hiền lành, tốt bụng và chu đáo.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/12/12/12/53810/default.aspx