Diễn viên Chánh Tín nói về đạo diễn "Ván bài lật ngửa"

“Tôi rất bất ngờ và xúc động khi nghe tin anh Lê Hoàng Hoa mất … Lần này anh về nước, chúng tôi còn dự định hợp tác làm phim”, diễn viên Nguyễn Chánh Tín nói.

-

Vietnamnet ghi lại cảm xúc và sự ngưỡng mộ của các đạo diễn, diễn viên từng gắn bó với đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Ông là tác giả của bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam, "Ván bài lật ngửa", người vừa ra đi ở tuổi 79.

Diễn viên Nguyễn Chánh Tín: Chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm!

Nguyễn Chánh Tín, người thủ vai đại tá Nguyễn Thành Luân trong “Ván bài lật ngửa”.

Tôi rất bất ngờ và xúc động khi nghe tin anh Lê Hoàng Hoa mất. Trong suốt 5 – 6 năm trời làm loạt phim “Ván bài lật ngửa”, chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm. Thật khó tưởng tưởng những bộ phim như “Ván bài lật ngửa”, “Tình đất Củ Chi”…sẽ ra sao nếu thiếu bàn tay đạo diễn của anh. Lần này anh về nước, chúng tôi còn dự định hợp tác làm một bộ phim, dĩ nhiên là vừa với sức khỏe của anh thôi. Nhưng anh đã ra đi khi những dự định của chúng tôi còn trong trứng nước. Tôi thành thật chia buồn cùng gia quyến.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: “Đối với tôi, ông còn là một người thầy”!

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa là người anh đồng hương xứ Huế với tôi. Khi tôi vào Sài Gòn thì ông đã nổi tiếng với “Ván bài lật ngửa”. Đối với tôi, ông còn là một người thầy. Tôi thường hay đến trường quay của ông để học nghề. Theo tôi, ông là một đạo diễn có tay nghề cao và thẩm mỹ tốt. Với cách quay, cách dựng rất gọn nhẹ, không bày biện hoang phí, ông vẫn tạo được hiệu quả cảm xúc rất mạnh trên phim.

Chẳng hạn như cảnh tướng Trịnh Minh Thế bị thủ tiêu trong “Ván bài lật ngửa”, ông chỉ dựng cảnh một chiếc mũ trôi trên sông. Tôi nghĩ ông có được phẩm chất này là do trưởng thành trong thị trường phim ảnh trước năm 75. Các hãng phim đều buộc nhà làm phim tiết kiệm chi phí tối đa nhất mà vẫn đảm bảo được ý nghĩa nội dung và hiệu quả nghệ thuật. Kể ra mỗi người một kiểu làm. Đạo diễn Hồng Sến khi làm “Hòn đất” lại rất hoành tráng và mạnh mẽ.

Có thể nói Đạo diễn Lê Hoàng Hoa thuộc về lớp nghệ sĩ chọn ở lại sau năm 75 với nhiều đạo diễn giỏi như Bùi Xuân Duân, Lê Danh, Lê Mộng Hoàng. Chưa kể, bên cạnh đó là rất nhiều chuyên viên, quay phim, diễn viên…Họ phục vụ trong Hãng phim Giải Phóng, làm việc rất nhịp nhàng với các nhà làm phim trong vùng kháng chiến như Hồng Sến… và cống hiến cho tới khi về hưu. Tôi may mắn là lúc vào nghề, nhìn qua nhìn lại đều có thể học hỏi ở những bậc đàn anh đang kề vai sát cánh như vậy.

Đạo diễn – diễn viên Trần Quang Đại: Nghe tin chú mất, tôi vẫn cảm thấy thật đột ngột!

Trần Quang Đại, người thủ vai Quyến/Lê Ngân trong “Ván bài lật ngửa”.

Đối với tôi, ông giống như một người chú, người bác trong nhà. Ông là bạn thân của bố tôi (nghệ sĩ Hùng Cường), hai người từng làm chung bộ phim nhựa màu đầu tiên VN “Chân trời tím”. Ngày còn bé, chú Lê Hoàng Hoa thường ẵm tôi lên cho nhìn vào máy quay, điều mà ông rất khắt khe trên trường quay. Sau này, tôi thích quay phim nên ông giới thiệu tôi với nghệ sĩ Trần Đình Mưu để học nghề.

Chính chú cũng giúp tôi phát hiện ra khả năng làm đạo diễn của mình, sau khi cộng tác với chú trong nhiều bộ phim. Tôi học nghề ở hai đạo diễn Hồ Quang Minh và Hồng Sến, nhưng phong cách làm việc là từ chú Lê Hoàng Hoa. Ông có phương pháp làm việc rất khoa học. Mọi thứ phải được tính toán kỹ trước khi ra hiện trường, ra tới hiện trường là không bàn cãi, muốn gì thì phải nói trước, để giữ kỷ luật trường quay. Sau này, khi đã ở Ba Lan, thỉnh thoảng chú vẫn xem phim truyền hình của tôi và góp ý rất sắc bén.

Cách nay khoảng hơn một tháng, tôi ngồi với chú trong buổi tụ họp vui vẻ giữa các anh làm phim. Tôi biết chú bệnh mà không dám nói ra vì chú vẫn tỏ cho mọi người thấy mình khỏe mạnh. Tính chú vẫn thường kín đáo trong những chuyện riêng tư. Nhưng dù vậy ngày hôm nay, khi nghe tin chú mất, tôi vẫn cảm thấy thật đột ngột và rất buồn.

Khải Trí (ghi)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/82972/dien-vien-chanh-tin-noi-ve-dao-dien--van-bai-lat-ngua-.html