Điểm tin thể thao 12/07: Sharapova hết hy vọng dự Olympic 2016; Bóng chuyền Thái Lan đối diện cuộc chia tay lịch sử

Masha lỡ hẹn với Olympic Rio 2016; Serena phát điên nếu không vô địch Wimbledon; HLV Kiattipong giã từ ĐTQG Thái Lan... là những tin chính trong điểm tin thể thao 12/07.

Murray chắc suất dự ATP World Tour Finals. Vừa qua Murray xuất sắc đánh bại Milos Raonic với tỷ số (6-4, 7-6(3), 7-6(2) để đoạt chức vô địch Grand Slam thứ ba trong sự nghiệp. Anh là tay vợt thứ 12 trong lịch sử đoạt từ hai danh hiệu trở lên ở All England Club. Chức vô địch lần này giúp Murray đút túi gần 2 triệu USD tiền thưởng. Như vậy Murray hiện đã có 49,471,297 USD tiền thưởng, trở thành tay vợt Scotland kiếm nhiều tiền thưởng nhất lịch sử. Không những vậy Murray còn đút túi 2,000 điểm để chắc suất tham dự ATP World Tour Finals. Trước đó Novak Djokovic đoạt tấm vé đầu tiên sau khi giành chức vô địch Roland Garros.

Sharapova hết hy vọng dự Olympic 2016. Sharapova nộp đơn kháng án cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng chất cấm và ban đầu được cho biết sẽ có kết quả ngày 18/7. Nếu trắng án, cô sẽ kịp dự Olympic tại Rio, Brazil. Nhưng mới đây tòa án trọng tài thể thao đã thông báo lùi thời hạn đưa ra phán quyết cuối cùng đến ngày 19/9, và có nghĩa Masha sẽ vắng mặt ít nhất là 2 tháng nữa.

Sharapova chính thức lỡ hẹn với Olympic Rio 2016. Ảnh: Internet.

Serena phát điên nếu không vô địch Wimbledon 2016. Trước trận chung kết với Kerber, Serena còn khẳng định cô sẽ phát điên nếu không vô địch. Tay vợt nữ số một thế giới khẳng định: "Tôi đã thua ở các giải gần đây. Thành tích của tôi trong năm đang là 2 thua và 0 thắng ở các trận chung kết. Bằng mọi giá tôi phải giành lấy một danh hiệu." Hạ Kerber, Serena đã có Grand Slam thứ 22, cô giờ đây đã sánh ngang Graf. Serena còn có cơ hội vượt Graf bởi cô vẫn còn rất sung sức.

Dumoulin thắng chặng 9 Tour de France 2016. Cua-rơ người Hà Lan, Tom Dumoulin (đội Giant-Alpecin) đã giành chiến thắng chặng 9 Tour de France 2016 từ Vielha đi Ordino-Arcalis dài 184,5km với thời gian 5 giờ 16 phút 24 giây, hơn gần 1 phút so với thứ 2 Rui Costa (Bồ Đào Nha). Kết thúc chặng 9, cua-rơ người Anh Chris Froome (đội Team Sky) tiếp tục mặc áo vàng với tổng thời gian là 44 giờ 36 phút 3 giây, hơn 16 giây so với cua-rơ xếp thứ hai Adam Yates (Anh, đội Orica Greenedge). Giữ áo xanh thắng chặng là một cua-rơ người A

Nguyễn Thị Thật lập cú đúp ở Cúp truyền hình An Giang. Ngày 11/7, tay đua Nguyễn Thị Thật (đội Hạt Ngọc Trời) đã về nhất chặng 2 từ thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đến thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 122 km với thời gian 3 giờ 35 phút 41 giây, đạt tốc độ trung bình 33,939 km/h. Cô hiện tạm giữ áo vàng tổng sắp (thời gian 3 giờ 35 phút 28 giây) và áo xanh tổng sắp (42 điểm).

HLV Kiattipong giã từ ĐTQG Thái Lan. Trong khuôn khổ trận đấu cuối cùng tại giải bóng chuyền FIVB World Grand Prix 2016, Thái Lan không thể gây bất ngờ trước một tuyển Trung Quốc với lực lượng hùng hậu. Các cô gái Thái ngậm ngùi khép lại giải đấu bằng vị trí thứ sáu, sau khi thua trắng 0-3. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bóng chuyền Thái Lan bước vào một cuộc chia tay lịch sử. Theo đó HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai nói lời giã từ sau 15 năm gắn bó. Ông Kiattipong Radchatagriengkai được giới chuyên môn ví là "kiến trúc sư" tài ba của Thái. Trong 15 năm có Kiattipong, Thái Lan từ một đội bóng "thường thường bậc trung" vươn lên top đầu với hai lần vô địch châu Á (2009, 2013), ba lần liên tiếp vô địch Cup các Câu lạc bộ nữ châu Á (2009-2011) và đứng thứ tư ở giải World Grand Prix 2012.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/180/3360D9/Diem-tin-the-thao-1207-Sharapova-het-hy-vong-du-Olympic-2016-Bong-chuyen-Thai-Lan-doi-dien-cuoc-chia-tay-lich-su