Điểm tin mới 4/11: Đã bắt được nghi can sát hại người tình trong nhà trọ

Đã bắt được nghi can sát hại người tình trong nhà trọ, Hủy thẻ luật sư của cựu điều tra viên làm oan ông Nén... là điểm tin mới.

Đã bắt được nghi can sát hại người tình trong nhà trọ

Sau cuộc nhậu với những người bạn, ông Lời và bà Hoa phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Người đàn ông này dùng dao đâm chết người tình, rồi khóa cửa...

Chiều 3/11, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vẫn tạm giữ hình sự ông Huỳnh Văn Lời (66 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), nghi phạm sát hại bà Nguyễn Thị Hoa (53 tuổi), ngụ cùng ấp.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Lời khai nhận, có quan hệ tình cảm với bà Hoa nhiều năm.

Ngày 27/10, ông cùng bà Hoa đến thuê phòng tại nhà trọ ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Tối ngày 31/10, ông Lời và bà Hoa tổ chức nhậu cùng vài người bạn tại phòng trọ.

Khi khách về hết thì hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Đỉnh điểm, ông Lời dùng dao đâm chết người tình, rồi khóa cửa bỏ đi.

Sáng hôm sau, hung thủ mua thuốc sâu tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Khi tỉnh lại ông Lời đã điện thoại đến cơ quan công an tự thú việc sát hại bà Hoa.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện trên cơ thể bà Hoa có nhiều vết thương, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Ngoài ra, nhà chức trách cũng tìm được một con dao nhọn cạnh cửa sổ phòng trọ nơi bà Hoa tử vong.

Lũ cuốn trôi phó chủ tịch huyện khi đi cứu hộ ở Phú Yên

Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), bị lũ cuốn trôi khi đang đi ca nô cứu hộ xe khách bị kẹt do ngập.

Ngày 3/11, ông Nguyễn Danh Tân (41 tuổi) chủ doanh nghiệp Danh Tân, ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân đã được cứu sống sau 11 giờ “sống” trên ngọn tre.

Lũ cuốn trôi phó chủ tịch huyện khi đi cứu hộ ở Phú Yên.

Trước đó, chiều tối 2/11, ông Tân cùng 4 người trong đội cứu hộ (trong đó có Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Nguyễn Hữu Từ) đi ca nô tham gia cứu hộ một xe khách bị kẹt lũ chết máy ngay dưới chân cầu sắt La Hai. Khi ca nô đi qua sông Kỳ Lộ dưới chân cầu sắt thì ca nô lật úp.

Một số người bị trôi xuống sông, do có áo phao nên trôi tấp vào bụi tre cách đó 50 m được người dân cứu sống. Riêng ông Tân mất tích. Đến rạng sáng 3/11, người dân bất ngờ phát hiện ông Tân đang đu trên ngọn một bụi tre tại khu vực thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân). Người dân gọi điện báo cáo địa phương đưa ca nô đi ứng cứu.

Ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng NN-PTNT - Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Đồng Xuân, cho biết ông Tân đã đu trên ngọn tre suốt hơn 11 giờ trong đêm, bị tím tái, ngất xỉu do lạnh. Hiện sức khỏe ông Tân đang ổn dần.

Đến đầu giờ chiều 3/11, lũ trên sông Kỳ Lộ vẫn tiếp tục tràn vào nhà dân.

Công an triệu tập 3 người trong vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

Ba thợ hàn biển quảng cáo vào thời điểm cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) làm 13 người chết, được Công an thành phố Hà Nội triệu tập lấy lời khai.

Công an triệu tập 3 người trong vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết.

Liên quan tới vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) khiến 13 người thiệt mạng, ngày 3.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã tiến hành triệu tập 3 công nhân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đây là 3 người đã thực hiện công việc hàn tấm biển quảng cáo tại khu vực tầng 2 của quán karaoke 68 phố Trần Thái Tông, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, nếu cơ quan công an điều tra xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do nhóm thợ hàn biển quảng cáo, thì nhóm thợ này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Và ngoài trách nhiệm hình sự, nhóm thợ này còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nhóm thợ này được thuê mướn thì người chủ thi công phải có trách nhiệm liên đới bồi thường dân sự, vì đã không áp dụng biện pháp bảo hộ và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng lao động, gây hậu quả thiệt hại về người, tài sản.

Còn trong trường hợp chủ cơ sở kinh doanh karaoke đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy, dẫn tới hậu quả làm nhiều người chết, thiệt hại về tài sản thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Hủy thẻ luật sư của cựu điều tra viên làm oan ông Nén

Ngày 28/10, xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 534/QĐ-BTP ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

ại phiên tòa phúc thẩm (lần 2) “vụ án vườn điều” ngày 10/3/2005, ông Huỳnh Văn Nén cởi áo chỉ những vết sẹo mà ông nói là do bị ông Hùng (mặc áo cộc tay trắng, bên phải ảnh) đánh.

Theo đó, hủy bỏ số thứ tự 34 trong danh sách những cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư số 11505/TP/LS-CCHN cho ông Cao Văn Hùng, sinh ngày 15/02/1960, thường trú tại phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chứng chỉ hành nghề luật sư số 11505/TP/LS-CCHN đã cấp cho ông Cao Văn Hùng không còn giá trị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, là ngày 28/10. Ông Cao Văn Hùng có trách nhiệm nộp lại ngay chứng chỉ hành nghề luật sư cho Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa. Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm thu lại và tiêu hủy chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Cao Văn Hùng.

Tại phiên tòa phúc thẩm (lần 2) “vụ án vườn điều” ngày 10/3/2005, ông Huỳnh Văn Nén cởi áo chỉ những vết sẹo mà ông nói là do bị ông Hùng (mặc áo cộc tay trắng, bên phải ảnh) đánh.

Ông Cao Văn Hùng nguyên là điều tra viên chính của Công an tỉnh Bình Thuận trong cả hai vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén, là “vụ án vườn điều” và vụ bà Lê Thị Bông bị giết.

Từ ngày 20/9/2004 đến hết tháng 2/2014, ông Hùng là nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Từ đầu tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2014, ông Hùng tập sự hành nghề luật sư khi vẫn đang là công chức, vi phạm quy định về đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 21/2010/TT-BTP, theo đó người đang là công chức, viên chức không được đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

Bức ảnh bé gái 4 tuổi gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư khiến ai cũng nhói lòng

Sau khi được chia sẻ trên Facebook, bức ảnh cô bé Jessica, 4 tuổi nằm trên giường bệnh chịu đựng những cơn đau tột cùng từ căn bệnh ung thư quái ác đã nhận được sự cảm thông sâu sắc của hàng nghìn người.

Bức ảnh bé gái 4 tuổi gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư khiến ai cũng nhói lòng.

Sau khi chia sẻ bức ảnh đen trắng ghi lại cảnh con gái Jessica 4 tuổi của mình đang phải vật lộn chống lại những cơn đau của căn bệnh ung thư trên Facebook, anh Andy Whelan, một thợ điện đến từ Oswaldtwistle, Lancashire, Anh đã nhận được hơn 7.600 lượt phản ứng. Andy chia sẻ, đây là bức ảnh khó khăn nhất mà anh từng chụp.

Bức ảnh cô bé Jessica nằm trên giường bệnh, gương mặt méo xệch đi vì đau đớn, hai dòng nước mắt lăn dài trên má mà "những người làm cha làm mẹ chúng tôi không có cách nào giúp đỡ được con" khiến nhiều người rơi lệ.

Jessica được kết luận mắc chứng u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 vào ngày 23/9/2015. Trước đó, cô bé thường xuyên bị đau ở vai và cánh tay. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cô bé bị nhiễm trùng xương.

Sau 10 tuần chữa trị, trước khi cho Jessica xuất viện, các bác sĩ quyết định kiểm tra thêm một lần nữa và họ đã phát hiện ra một khối u trong bụng em.

Jessica bắt đầu được hóa trị, tóc cô bé rụng dần. Ban đầu, họ cắt tóc ngắn cho cô bé, nhưng về sau là cạo trọc.

"Thật kinh khủng, lúc đó con bé đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà, thậm chí nó đã mặc xong áo khoác", anh Andy chia sẻ.

Khi nhận được tin dữ, cha của em hoàn toàn choáng váng. Anh cho biết thời điểm đó tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, và như bị ai đó "rút hết không khí ra khỏi phổi".

Andy đã hỏi bác sĩ xem Jessica còn sống được bao lâu, nhưng bác sĩ nói ông không thể đưa ra con số chính xác vào lúc này, có thể là cô bé sẽ sống thêm được một vài năm nữa.

Kể từ đó, Jessica phải dành phần lớn thời gian trong bệnh viện, cô bắt đầu kết bạn với những đứa trẻ khác và trở nên thân thiết với các y tá.

Cha của Jessica cho biết, anh chia sẻ những bức ảnh của con gái không nhằm khiến bất cứ ai phải buồn lòng. Anh chỉ muốn mọi người biết được mảng tối về cuộc sống của những bệnh nhi bị ung thư. Đồng thời, anh hy vọng trong tương lai, nền y học hiện đại sẽ tìm ra cách chữa trị căn bệnh quái ác để không còn em bé nào phải chịu đựng nỗi đau này và cũng không còn bậc cha mẹ nào phải chứng kiến cảnh những đứa con mình yêu thương đau đớn quằn quại mà không thể giúp được gì.

Tính đến thời điểm này, Jessica đã chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư được hơn 13 tháng. Hiện tại, thời gian của cô bé chỉ được tính bằng tuần. Ngày 12/10, cha mẹ cô quyết định ngừng việc điều trị, để Jessica tận hưởng nốt những tháng ngày còn lại của mình một cách bình yên nhất. Andy cho biết, mọi khoảnh khắc với con gái đều vô cùng quý giá, anh luôn đeo máy ảnh ở cổ và sẵn sàng chụp lại bất kì khoảnh khắc nào của con.

Sau khi thấy hình ảnh Andy đăng tải trên mạng xã hội, Harry Styles - ngôi sao của nhóm nhạc nổi tiếng One Direction - cũng đã liên lạc với gia đình.

Lê Tùng (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-4-11-da-bat-duoc-nghi-can-sat-hai-nguoi-tinh-trong-nha-tro-d125018.html