Điểm tin mới 29/10: Nhóm nữ sinh hành hung bạn dã man vì ghen, còn bắt nạn nhân liếm chân mình

Nhóm nữ sinh đánh bạn gái dã man vì ghen, còn bắt nạn nhân liếm chân mình; Bắt gặp vợ vào khách sạn để... uống cafe với trai lạ, chồng tức giận tóm tóc, đánh... là tin mới hôm nay.

Nhóm nữ sinh đánh bạn gái dã man vì ghen, còn bắt nạn nhân liếm chân mình

Mấy ngày qua, mãng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh một bạn gái dã man. Một cô gái còn bắt nạn nhân liếm chân mình.

Theo đó, tối 27/10, trên trang cá nhân của thành viên Nguyễn Sin đăng tải clip ngắn, khoảng hơn 2 phút. Nội dụng clip quay lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh một bạn gái “lên bờ xuống ruộng”. Dã man hơn, một thành viên trong nhóm còn bắt nạn nhân liếm chân mình.

Đoạn chia sẻ của thành viên Nguyễn Sin trên facebook

“Clip đã bị xóa, mình xin phép đăng lại để cho các bạn, các anh chị phóng viên và một số bạn bè đang công tác tại Công an Quận 8 xem để nắm sự việc. Ngoài việc đánh bé gái này, nhóm này còn bắt liếm chân rồi mới tha mạng. Mình đang liên hệ với phía gia đình của nạn nhân để hướng dẫn họ lên cơ quan Công An trình báo sự việc và dắt bé đi giám định thương tật “, Nguyễn Sin viết.

Clip được quay bằng điện thoại, được cho là tại khu vực đường Cao Lỗ (quận 8). Trong clip, một cô gái áo đen liên tục túm tóc rồi bảo bạn mình đi ra để cô này “xử” nạn nhân. Cô gái này nói “Tao còn đang quen nó mà mày thích hả” và túm tóc lên gối mạnh vào bụng nạn nhân.

Nạn nhân bị đánh chỉ biết khoanh tay, khóc lóc chịu trận, mặc cho đối tượng nắm chặt tóc, liên tục lên gối vào bụng, vào trán, kéo vật xuống đất và cầm tóc vừa lôi vừa tát mạnh vào mặt. Trong một khoảnh khắc, cô gái này đấm liên tục hàng chục cái vào mặt, lưng của nạn nhân một cách dã man.

Trước khi clip kết thúc, dã man hơn, cô gái áo đen này còn bắt nạn nhân phải quỳ xuống liếm chân mình rồi đá mạnh vào đầu trong tiếng khóc thét của người chịu trận.

Ngày 28/10, trao đổi với lãnh đạo Công an Q.8, TP.HCM, đại diện ở đây cho biết "đã xem clip nhưng chưa thể thông tin cụ thể. Lý do là hiện gia đình của nữ sinh trong clip vẫn chưa đến công an trình báo nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa nắm thông tin sự việc".

Bắt gặp vợ vào khách sạn để... uống cafe với trai lạ, chồng tức giận tóm tóc, đánh

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh hai vợ chồng đánh chửi nhau ngay trước cửa một khách sạn ở Thái Nguyên.

Theo như thông tin từ phía người đăng tải, cơ sự bắt nguồn từ việc người chồng đã bắt gặp vợ của mình vào trong khách sạn cùng với trai lạ.

Trong khi đó, người vợ cố giải thích rằng, cô vào khách sạn chỉ để gửi xe và uống cafe chứ không hề có bất kỳ hành vi mờ ám nào cả.

"Anh hỏi anh bảo vệ mà xem. Em nói là gửi xe vào đây để uống cafe… Hỏi anh bảo vệ làm chứng" - người vợ khẳng định.

Hình ảnh người chồng đánh vợ trước khách sạn

Thế nhưng, lý lẽ đó chẳng thể nào được chồng cô chấp nhận. Cùng với đó người vợ đã phải hứng chịu rất nhiều lời chửi bới thậm tệ cũng như những cú đánh, tùm tóc quật ngã xuống đất.

Ngay khi hai vợ chồng vẫn còn đang nói chuyện với nhau bằng "nắm đấm", người đàn ông - được cho là nhân tình cùng vợ vào khách sạn gửi xe, đã phóng xe ô tô để đi khỏi hiện trường.

Sau khi chiếc xe ô tô của "nhân tình" đi khỏi, cô vợ và anh chồng lại tiếp tục câu chuyện cãi vã còn dang dở. Và một mực, người vợ vẫn khẳng định về sự trong sạch của mình: "Hỏi bảo vệ đi tôi gửi xe vào đây để uống cafe… Anh không biết là tôi đang ra ngoài đây à?"

Cuộc xô xát giữa hai người chỉ có dấu hiệu dừng lại khi có người lên tiếng nói rằng hai người nên về nhà đóng cửa bảo nhau chứ không nên giải quyết ngay mâu thuẫn trước cửa khách sạn như này.

Không lâu sau khi đoạn clip được đăng tải, nó đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm với hàng ngàn lượt like, chia sẻ cũng như bình luận của dân mạng. Điều đó cho thấy sức thu hút đặc biệt từ những câu chuyện liên quan tới việc ngoại tình của các cặp đôi.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, sự thật của câu chuyện vẫn chưa được sáng tỏ...

Mẹ và con gái ruột nhập viện sau tiêm thuốc làm trắng da

Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị cho hai mẹ con cùng bị biến chứng nhiễm trùng da sau khi tiêm thuốc làm đẹp tại một cơ sở spa.

Một trong hai bệnh nhân cho biết cách đây ít ngày cả hai có bôi và tiêm thuốc làm trắng da tại một cơ sở spa ở Hà Nội để cải thiện nước da sáng hơn.

Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc cả hai mẹ con thấy vùng da mặt ngứa râm ran, nổi ban đỏ đau rát, sưng phù môi mắt và nổi nhiều mụn bọc mủ.

Bác sĩ cho biết những trường hợp bị dị ứng thuốc, mỹ phẩm làm đẹp khá thường gặp tại Trung tâm, trong đó có nhiều bệnh nhân nữ nhập viện sau khi dùng nhiều loại mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc, nhất là các loại kem trộn.

Điều cần lưu ý là không chỉ các loại kem trôi nổi, rẻ tiền mới gây kích ứng cho người sử dụng mà có những người dùng mỹ phẩm rất đắt tiền, có tên tuổi vẫn bị dị ứng.

Các bác sĩ lưu ý, để bảo vệ làn da, mọi người không nên chọn các mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, rõ thành phần bởi nếu gặp sự cố việc xử lý thường phức tạp và để lại tác dụng phụ lâu dài hơn.

Mẹ xích con gái vào cột đèn bêu giữa đường vì trốn học

Một bà mẹ ở Kuala Lumpur, Malaysia vừa bị cảnh sát điều tra về việc xích con gái 8 tuổi vào cột đèn để trừng phạt vì cô bé trốn học.

Khi được những người lái xe phát hiện, cô bé mặc đồng phục học sinh đang mút ngón tay với vẻ mặt xấu hổ, bé không thể di chuyển vì chân đã bị xích trói vào cột đèn. Dưới mặt đất ngay chỗ bé bị xích có một chiếc cặp và một chai nước.

Trả lời cảnh sát, cô bé cho biết đây là hình phạt của mẹ vì bé không ngoan. Cô bé nói thêm rằng mẹ sẽ sớm quay lại mở khóa xích cho bé, chính vì vậy cảnh sát quyết định đợi thay vì tìm ai đó giải thoát cho cô bé.

10 phút sau mẹ cô bé xuất hiện và thừa nhận rằng bà xích con vào cột đèn để phạt con vì cô bé thường xuyên trốn học.

Cảnh sát đã yêu cầu bà mẹ cởi xích cho con và đưa cả hai về đồn để làm rõ vụ việc. “Đây là lần đầu tiên cô bé bị mẹ xích. Chúng tôi quyết định để hai mẹ con ra về, chỉ cảnh cáo bà mẹ từ nay không được xích con nữa”, nhân viên cảnh sát nói.

Nhà chức trách cảnh báo rằng, người mẹ sẽ không hoàn toàn sạch tội bởi họ đang xem xét để xử lý vụ việc theo Đạo luật về trẻ em, bà mẹ đã bỏ bê và làm tổn thương cơ thể của con.

Người phụ nữ bán hàng rong chết thảm dưới gầm xe tải

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn nói trên xảy ra khoảng 10h ngày 28/10, tại ngã ba Thạch Cao đoạn quốc lộ 1A giao với đường Lý Thường Kiệt (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, vào thời điểm trên, bà Tr.T. (khoảng 50 tuổi, trú xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), điều khiển xe máy BKS 74F5 – 9762 đi bán hàng rong tại thành phố Đông Hà.

Khi đến ngã ba Thạch Cao, xe máy của bà T. va chạm với xe tải BKS 74C – 011.76 (của Công ty TNHH Trường Giang) chạy cùng chiều, khiến bà T. cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và bị cán tử vong.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại để bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Phong Linh (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-29-10-nhom-nu-sinh-hanh-hung-ban-da-man-vi-ghen-con-bat-nan-nhan-liem-chan-minh-d124375.html