Điểm tin mới 25/10: Nhập viện đau bụng nghi 'sỏi thận', bố mẹ ngỡ ngàng khi biết sự thật

Nhập viện đau bụng nghi "sỏi thận", bố mẹ ngỡ ngàng khi biết sự thật, lao xuống sống cứu con, cả 2 cha con cùng mất tích, qua sông sửa xe đạp cũ để đi học, 2 em học sinh chết đuối... là những tin chính ngày hôm nay.

Nhập viện đau bụng nghi "sỏi thận", bố mẹ ngỡ ngàng khi biết sự thật

Em bé may mắn chào đời khỏe mạnh mặc dù mẹ đứa trẻ không hề biết rằng mình mang thai.

Stephanie Jaegers, bà mẹ 3 con người Anh, cho biết, sau khi nhập viện vì nhận thấy những dấu hiệu đau bụng vì nghi ngờ do sỏi thận, cô đã bị “sốc nặng” vì các bác sĩ ở bệnh viện Piedmont Henry ở Stockridge thông báo cô đang mang bầu 38 tuần và bất ngờ hơn nữa là em bé sẽ đón chào thế giới chỉ khoảng 30 phút sau đó.

Ngay sau khi nghe thông tin này, bà mẹ Stephanie đã không thể tin nổi và hỏi bác sĩ rằng cô không hề bị ốm nghén, không hề tăng cân thì tại sao có thể mang bầu. Thậm chí vào đầu năm, cô còn được chẩn đoán đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, cô không hề chậm bất cứ chu kỳ kinh nguyệt nào.

Stephanie đã được siêu âm bụng và điều bất ngờ đã đến khi có một thai nhi xuất hiện rõ rệt trên hình ảnh siêu âm thai. “Dù không tin nhưng đó rõ ràng là nhịp tim thai. Không có từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng vợ chồng tôi khi đó. Bạn có thể tin được không, khi mà chỉ 30 phút nữa, chúng tôi sẽ có một đứa con.”, người chồng sản phụ nói.

Dù không hề biết mình mang bầu suốt thai kỳ nhưng may mắn em bé Shaun đã chào đời khỏe mạnh, với cân nặng 3,7kg và được về nhà cùng bố mẹ chỉ vài ngày sau sinh.

Cô Stephanie cũng chia sẻ thêm về lý do không biết mình mang thai rằng chính các bác sĩ cũng cho biết dù gần như hầu hết phụ nữ khi mang bầu sẽ tắt kinh nguyệt nhưng có một số trường hợp hiếm vẫn thấy xuất hiện kinh nguyệt hàng tháng.

Thương tâm: Lao xuống sống cứu con, cả 2 cha con cùng mất tích

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Xuân Ngọc).

Vụ việc xảy ra vào đêm đêm 23/10, khi cha con anh Nguyễn Hữu Thành (35 tuổi) được cho là đã xảy ra cãi vã. Cậu con trai 15 tuổi đã bỏ đi. Khi đến cầu Trần Phú bắc qua sông Cái (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cậu bé bất ngờ leo qua lan can cầu, nhảy xuống.

Sự việc xảy ra quá nhanh nên người đi đường không kịp ngăn cản. Chạy đến nơi, thấy con chới với, ông Thành liền lao xuống sông cứu.

"Người cha nắm được cậu bé, kéo đến gần. Nhưng chỉ được một lúc họ cùng chìm hẳn rồi mất tích", một nhân chứng kể và cho biết khá nhiều người dân địa phương cố gắng ứng cứu các nạn nhân nhưng bất thành.

Đến tối 24/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cha con anh Thành, và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Tá hỏa khi phát hiện vợ và con trai tử vong trong biệt thự

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Xuân).

Đi làm về tới nhà, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) hốt hoảng khi phát hiện vợ và con trai đang học lớp 12 đã tử vong.

Vụ việc được phát thiện vào khoảng 16h ngày 24/10, khi ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi) - Trưởng ban Dân vận, Thường vụ Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi làm về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì tá hỏa khi phát hiện vợ Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm thoi thóp ở cầu thang. Bà Nga được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Kiểm tra căn nhà, người dân tiếp tục phát hiện con trai út của ông Thường (đang học lớp 12) tử vong ở góc phòng nhà kho. Thi thể bị trói hai tay, phủ chăn, máu lênh láng.

Một nguồn tin cho biết, qua kiểm tra tài sản ban đầu, có hai xe máy trong nhà của ông Thường bị mất. "Trước đó có một thanh niên chạy xe máy từ trong nhà ông Thường ra", một nhân chứng cho biết.

Được biết, ông Thường có vợ và 3 con, trong đó cô gái đầu đã có chồng nên ở riêng, người con gái giữa đang học ở TP HCM. Hai vợ chồng cán bộ này được đánh giá sống tốt với hàng xóm và chịu khó làm ăn. Ngoài nuôi yến ở tầng một, ông còn kinh doanh sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, trồng tiêu...

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, điều tra.

Vụ hành khách hành hung nhân viên hàng không: Sa thải thanh tra giao thông

Hành khách hành hung nhân viên hàng không (Ảnh cắt clip).

Liên quan đến vụ việc hau hành khách hành hung nhân viên hàng không khiến nạn nhân bị chấn thương phần mềm và choáng.

Sáng 24/10, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã họp, quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Thanh tra Giao thông. Ông Thuấn được xác định vi phạm kỷ luật lao động khi xin nghỉ chiều 18/10 để giải quyết việc riêng và ngày 19/10 không đến cơ quan mà không có lý do chính đáng; có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh tra Sở GTVT chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Vịnh Thuấn từ ngày 1/11/2016, đồng thời giao Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự.

Trước đó, chiều 18/10, tại sân bay Nội Bài, 2 hành khách là Trần Dương Tùng và Đào Vịnh Thuấn sau khi làm thủ tục đi trên chuyến bay VN7256 từ Hà Nội đi TP.HCM đã có hành vi xúc phạm và hành hung 1 nhân viên của Trung tâm khai thác Nội Bài là N.L.Q.A tại khu vực quầy làm thủ tục (quầy 38) dẫn đến việc chị Q.A bị choáng và buồn nôn, phải đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Sau đó, hai hành khách này cũng đã bị Cục Hàng không Việt Nam cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ 6-12 tháng.

Thương tâm: Qua sông sửa xe đạp cũ để đi học, 2 em học sinh chết đuối

Thông tin từ UBND xã Tân Thạnh (huyện An Minh, Kiên Giang) cho biết, ngày 23/10, trên kênh xáng Xẻo Nhàu, thuộc ấp Thạnh Tiên đã xảy ra vụ chìm vỏ lãi khiến hai em nhỏ chết đuối thương tâm.

Trưa cùng ngày, em Huỳnh Thị Linh Đan (14 tuổi) - học lớp 7 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Xiện; em Huỳnh Trân (11 tuổi, em ruột Đan) - học lớp 4 Trường Tiểu học Thạnh Tiên và em Hồ Tuyết Ưng (12 tuổi -ở xóm với chị em Đan) bơi vỏ lãi ngang kênh xáng Xẻo Nhàu. Khi cách bờ 300 mét, chiếc vỏ bị lật úp rồi chìm xuống.

Em Đan và em Ưng chìm dần, còn em Trâm được sodng đánh vào bờ nên thoát chết và kêu cứu.

Nhiều người dân đến và lặn tìm hai em nhưng không có kết quả. 30 phút sau, người dân vớt được thi thể hai em Đan và Ưng.

Gia đình em Đan có hoàn cảnh rất khó khăn, do gia cảnh nghèo khó nên bố em phải đi làm thuê kiếm sống. Mẹ em ở nhà chăm sóc con, khi đang dọn dẹp thì không may xảy ra sự việc thương tâm này.

Được biết, trước đó người thân em Đan gom tiền cho em sửa xe đạp cũ để đi học. Đến 10h, ngày 23/10, Đan rủ Ưng và Trân bơi vỏ máy chở xe đạp qua sông để sửa thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi xảy ra vụ việc, hàng xóm quyên góp tiền để lo hậu sự cho cháu Linh Đan và Tuyết Ưng.

An An (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-25-10-nhap-vien-dau-bung-nghi-soi-than-bo-me-ngo-ngang-khi-biet-su-that-d123927.html