Điểm tin mới 23/2: Ghen tỵ vì mẹ sinh em bé, cô bé 14 tuổi nhảy lầu tự tử từ tầng 26

Ghen tị vì mẹ sinh em bé, cô bé 14 tuổi nhảy lầu tự tử từ tầng 26; Vụ giáo viên bị tố dội nước lên đầu học sinh: Nhà trường nói phụ huynh gây sức ép, cảm tính... là những tin mới hôm nay.

Ghen tỵ vì mẹ sinh em bé, cô bé 14 tuổi nhảy lầu tự tử từ tầng 26

Sự việc thương tâm này xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 19/2 tại khu dân cư Liên Hoa Gia Uyển, Bảo Ứng, Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Một vài nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó họ nghe thấy tiếng động lạ, có cái gì đó rơi từ trên xuống, va vào chiếc xe máy điện. Tiến lại gần, họ hoảng hồn khi thấy một bé gái đang nằm sõng soài dưới nền đất, tai và mũi chảy máu.

Bé gái rơi trúng chiếc xe máy và tử vong tại chỗ

Lực lượng chức năng và xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng bé gái xấu số đã qua đời.

Người thân trong gia đình cho biết vào buổi chiều hôm đó cô bé bỏ nhà đi. Trong khoảng thời gian đó, cô bé nhắn tin cho mẹ với nội dung: "Đừng tìm con, con không còn có quan hệ gì với mọi người nữa".

Có nhiều suy đoán được đưa ra xoay quanh nguyên nhân cái chết của bé gái. Nhiều người cho rằng vì mẹ của bé sinh con thứ 2 khiến cô bé có cảm giác bản thân đã bị cho "ra rìa".

Ngoài ra, một số người cho rằng cô bé tự tử là do áp lực của việc học hành, thi cử. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nữ sinh cấp 3 cởi quần áo, nhảy khêu gợi trong lớp gây phẫn nộ

Người ta có câu: "Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò", những trò đùa vui của thời học sinh luôn khiến nhiều người phải "bó tay". Tuy nhiên, có những thú vui khiến nhiều người phải phát hoảng.

Một nhóm nữ sinh được cho là học cấp 3 tại Thái Lan thản nhiên livestream cảnh bật nhạc nhảy nhót khêu gợi và chia sẻ lên Facebook. Không chỉ thể hiện những động tác lắc lư, khêu gợi mà các nữ sinh còn lột cả quần áo khiến người xem nóng mắt.

Hành động phản cảm của nhóm nữ sinh Thái bị chỉ trích nặng nề và khiến dư luận nước này phẫn nộ. Nhiều người yêu cầu nhà trường và các bậc phụ huynh xử lý thật nghiêm nhóm nữ sinh này, thậm chí đuổi học các em:

“Trường học vốn là nơi để học tập, có vui chơi cũng là những trò chơi lành mạnh và bổ ích. Thật không thể hiểu nổi, muốn nhảy nhót thì có thể về nhà”;

“Làm xấu mặt trường học, các nữ sinh này biến chất hết cả rồi”,

"Học hành không nên thân, còn làm trò lố lắng ngay tại lớp. Đề nghị đuổi học cả lũ".

Dùng xăng đốt vợ, nhận án 18 năm tù

Ngày 22/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1991, trú tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội giết người. Nạn nhân chính là vợ Thành - chị Nguyễn Thùy Dung (sinh năm 1994, ở Quốc Oai, Hà Nội).

Được biết, Thành và chị Dung kết hôn từ năm 2012, có chung với nhau hai con gái. Trong quá trình chung sống, chị Dung nhiều lần bị chồng đánh đập.

Chị Dung đã đưa hai con về nhà mẹ đẻ và sống ly thân với chồng từ giữa năm 2015. Suốt thời gian đó, chị nhiều lần bị chồng nhắn tin đe dọa.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9/2/2016 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán 2016), chị Dung đi xe máy chở hai con cùng bà Phí Thị Duyên (mẹ đẻ) và chị Đỗ Thị Thành về nhà bố mẹ chồng để chúc Tết. Khi đi, chị Dung mang theo đơn ly hôn đã viết sẵn để yêu cầu chồng ký vào.

Tại đây, thấy chị Đỗ Thị Thành đang cầm điện thoại của vợ mình, Thành mượn điện thoại rồi kiểm tra. Phát hiện trong điện thoại của vợ có tin nhắn hẹn hò, rủ đi chơi từ số điện thoại lạ, Thành nghi ngờ chị Dung có quan hệ với người đàn ông khác và tỏ ra bực tức.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi chị Dung cùng mọi người bắt đầu ra về, Thành vào bếp lấy chai xăng, cầm theo bật lửa chạy ra chỗ vợ đứng. Thành mở nắp chai xăng, hắt liên tiếp vào mặt, người chị Dung. Chị Dung chỉ kịp đưa tay che mặt, đã bị chồng châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy từ hai bàn tay của Thành, bén sang mặt, bàn tay và thân người phía trước của chị Dung. Nạn nhân hét lên rồi ngã vật xuống.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó. Dù cứu được mạng sống, nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể chị Dung tại thời điểm giám định là 80%.

Tại tòa, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thành viện lý do ghen tuông nên đã nảy sinh ý định dùng xăng thiêu vợ để hủy hoại nhan sắc nạn nhân khiến chị Dung không có cơ hội quan hệ với người đàn ông khác.

Ngoài án phạt tòa tuyên, Thành còn phải bồi thường cho nạn nhân 180 triệu đồng.

Công an xác định vụ nổ xe khách tại Bắc Ninh do chất nổ

Xác định ban đầu, chiếc xe khách phát nổ do thuốc nổ

Trưa 22-2 trao đổi trên báo Tin tức, ông Nguyễn Tử Quỳnh - chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi xảy ra vụ nổ xe khách đêm 21-2 tại huyện Quế Võ, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập những mẫu vật nghi có liên quan vụ nổ.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để điều tra nguyên nhân vụ nổ nghiêm trọng này.

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết theo kết quả điều tra ban đầu xác định đây là vụ nổ do chất nổ gây ra, không phải do xăng hay điện.

Cơ quan CSĐT đang khẩn trương xác định nguồn gốc và loại chất nổ.

Như đã thông tin, chiếc xe giường nằm xuất phát từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh vào lúc 19h30, đến khoảng 23h khi xe đến địa phận huyện Quế Võ, Bắc Ninh thì phát nổ. Vụ nổ xe khiến cho 14 người bị thương, 2 nạn nhân tử vong.

Thực hư thiếu nữ bị gã biến thái rạch tay ở Phú Nhuận

Hình ảnh thiếu nữ bị rạch tay đăng tải trên mạng xã hội

Ngày 22-2, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết đang xác minh thông tin liên quan đến việc thiếu nữ có tên là D. nói bị 2 thanh niên rạch tay vào khuya 21-2.

“Hôm qua chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ báo chí và mạng xã hội cho rằng một thiếu nữ tên D. đi chơi khuya về đến hẻm 134 đường Đào Duy Anh (phường 9, quận Phú Nhuận) thì bị 2 thanh niên rạch tay. Tuy nhiên hiện Công an phường 9 và Công an quận Phú Nhuận vẫn chưa nhận được thông tin trình báo của nạn nhân”, một cán bộ điều tra Công an Phú Nhuận cho biết.

Theo vị cán bộ này, trách nhiệm của công an là phải tiến hành đi xác minh khi có thông tin. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với các bác tài xe ôm và người dân khu vực nói trên thì không ai biết chuyện này.

Trước đó, trao đổi bằng tin nhắn facebook với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu nữ tên D. kể: “Lúc đó em đang chạy xe thì có 2 người dùng tay sàm sỡ, rồi một người bất ngờ dùng vật sắc nhọn hăm dọa rạch đùi. Em lấy tay che đùi thì bị trúng vào tay”.

Tuy nhiên, đến hôm nay (22-2), hình ảnh đăng tải đã được chủ nhân facebook nói trên gỡ bỏ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-23-2-ghen-ty-vi-me-sinh-em-be-co-be-14-tuoi-nhay-lau-tu-tu-tu-tang-26-d136591.html