Điểm tin mới 16/11: Bỏ nhà đi, bé gái 12 tuổi bị tài xế taxi hãm hiếp

Bỏ nhà đi, bé gái 12 tuổi bị tài xế taxi hãm hiếp, sập cầu ở Đồng Nai, tất cả người đi trên cầu rơi xuống sông, đâm phải đàn cò máy bay chở 170 hành khách hỏng cả 2 động cơ... là những tin mới ngày hôm nay.

Bỏ nhà đi, bé gái 12 tuổi bị tài xế taxi hãm hiếp

Nghi phạm Bùi Văn Vị (Ảnh: H.C).

Sau hơn 10 ngày điều tra, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Bùi Văn Vị (28 tuổi, quê Hòa Bình) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, Vị là nhân viên lái xe taxi. Đêm 20/10, anh này chở bé gái 12 tuổi ở cùng quê về Hà Nội. Đến xã Duyên Thái (huyện Thường Tín), Vị dừng xe để bé gái gọi điện thoại cho người thân. Trong lúc chờ chỉ đường, anh ta bật nhạc to, lao vào cưỡng hiếp bé gái.

Trên đường chở nạn nhân đến nhà họ hàng, Vị dọa sẽ giết bé gái nếu để lộ chuyện. Sau đó một ngày, bố mẹ nạn nhân phát hiện con gái bị xâm hại nên trình báo cảnh sát.

Từ đặc điểm nhận dạng, công an đã rà soát và bắt khẩn cấp Vị hôm 12/11. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận đã hiếp dâm bé gái bỏ nhà xuống Hà Nội vì bị bố mẹ la mắng.

Thương tâm: 2 cha con tử vong do va chạm với xe khách

Vào lúc 12 giờ ngày 15/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 11 xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 47B-001.99 chạy từ Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) ra Bắc, do Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi) điều khiển.

Khi đến địa điểm trên đã va chạm vào xe máy biển kiểm soát 38H8-3359 do A Thi cầm lái, chở bố là A Kên, cả 2 cùng trú tại thôn 4 xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, chạy hướng ngược chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến A Kên chết tại chỗ, A Thi tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà. Vụ tai nạn làm xe máy bị hư hỏng nặng, đầu ô tô bị móp, vỡ kính.

Sập cầu treo ở Đồng Nai, tất cả người đi trên cầu rơi xuống sông

Chiếc cầu sập (Ảnh: ctv).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 15-11, chiếc cầu treo xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) bất ngờ đổ sập xuống sông khiến nhiều người rơi xuống dòng nước.

Trao đổi với PV, ông Trần Bá Đạt, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho biết, lực lượng chức năng đã cứu được 4 người và đưa vào trạm y tế xã sơ cứu. Hiện vẫn chưa xác định chính xác bao nhiêu người rơi xuống sông, nhưng theo các nạn nhân thì lúc đó có khoảng 4 người đi trên cầu. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm.

Cầu treo Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai - nối xã Tà Lài với ấp 4 là nơi có đông đảo bà con dân tộc thiểu số sinh sống. Cầu có chiều dài 164m, rộng 4m, với tổng vốn đầu tư trên 3,6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và được khánh thành vào năm 2005.

Vì mẫu thuẫn, nghịch tử vác dao sát hại cha

Ngày 15/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan chức năng vừa hoàn tất cáo trạng và truy tố đối với Phạm Văn Trực (SN 1997, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) để xét xử về tội danh "Giết người".

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng Phạm Văn Trực đang tâm sát hại chính cha của mình là ông P.V.S. (SN 1963).

Được biết, Trực là con út trong gia đình 3 anh em, nên được vợ chồng ông S. nuông chiều hết mực. Biến cố xảy ra vào năm 2000, khi vợ ông S. qua đời do bệnh tật, cùng lúc Trực cũng bỏ học khi vào lớp 9.

Trực nhiều lần trộm tiền của ông S. rồi bỏ đi chơi, không chịu về nhà. Ông S. cũng dùng "lời nhẹ, tiếng nặng" để mong Trực nghe lời, nhưng cậu con út vẫn không nghe, thậm chí tay đôi cãi lại cha mình. Hai cha con bắt đầu trở nên mâu thuẫn, hằn học với nhau từ lúc nào không hay. Nhiều lần Trực nảy sinh ý định giết cha sau những trận cãi vã không dứt giữa đôi bên.

Khoảng 14h ngày 30/9/2015, khi ông S. đi vắng, Trực xuống nhà bếp lấy một con dao phay dài khoảng 28 cm rồi ngồi chờ trong nhà. Khoảng 2 tiếng sau, vừa thấy ông S. về đến nhà thì bị Trực từ phía sau lao đến đâm nhiều nhát vào người.

Lúc này, ông S. bỏ chạy sang nhà hàng xóm là ông Trần Ngọc Thành kêu cứu và được người dân trợ giúp. Khi một số người hàng xóm chạy qua nhà ông S. thì thấy Trực đứng trước nhà, trên tay vẫn cầm con dao. Ngay lập tức, người dân khống chế Trực và thông báo sự việc đến cơ quan công an.

Do vết thương nặng nên nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để điều trị. Theo kết quả giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, ông S. bị thương tích với tỷ lệ là 41%, trong khi cậu con trai ngỗ nghịch chuẩn bị hầu tòa về hành vi "Giết người".

Hy hữu: Đâm phải đàn cò máy bay chở 170 hành khách hỏng cả 2 động cơ

Xác một con cò mắc kẹt vào máy bay.

Báo Daily Mail ngày 13-11 đưa tin vụ việc xảy ra hồi tuần trước khi chiếc Airbus A321 chở 170 hành khách từ sân bay Banjul - Gambia đã bị hư hỏng cả 2 động cơ và bộ phận hạ cánh khi đâm phải một đàn cò chẳng bao lâu sau khi cất cánh.

"Chúng tôi nghe thấy những tiếng động lớn và cảm thấy chiếc máy bay rung lắc. Cơ trưởng phải tắt một động cơ trước khi quay lại hạ cánh ở sân bay Banjul" - cô Kayleigh Loveridge, tiếp viên trên chuyến bay, thuật lại sự việc trên Facebook hôm 11-11.

Một phát ngôn viên của hãng xác nhận các báo cáo về vụ việc với trang Mail Online hôm 13-11 đồng thời khen ngợi cách xử lý tình huống "cực kỳ chuyên nghiệp" của phi hành đoàn.

Theo chia sẻ của cô Loveridge, có ít nhất 13 con cò chết trong sự cố trên nhưng có lẽ con số thực sự còn nhiều hơn. "Chúng tôi hạ cánh khẩn cấp ở Banjul, chạy với tốc độ rất cao một lúc lâu trong khi xe cứu hỏa chạy phía sau đến khi máy bay ngừng lại" - trích bài viết của cô Loveridge.

Hãng Thomas Cook cho biết tất cả các hành khách đã nghỉ đêm tại một khách sạn và trở về TP London - Anh an toàn vào ngày hôm sau. Chiếc máy bay hư hỏng được sửa chữa tại Banjul và trở về Anh tối 12-11.

Phải nhập viện cấp cứu vì bị ong vò vẽ đốt gần 100 mũi

Ảnh minh họa.

Sáng 13/11, cô T. - giáo viên trường THPT Phú Quốc - trên đường đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, khi đến đoạn đường ấp Suối Đá (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) thì bất ngờ bị đám ong vò vẽ bu đốt gần 100 mũi…

Ngay sau đó, cô T. được mọi người chuyển vào Bệnh viện huyện Phú Quốc cấp cứu và đến khoảng 14h cùng ngày, cô được gia đình chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 15/11, trao đổi với PV Dân trí, thầy Lê Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, cô giáo bị ong đốt là cô Phạm Tú T. (43 tuổi, giáo viên môn Ngữ văn của trường).

Theo thầy Vân, qua liên lạc bằng điện thoại, gia đình cô T. cho biết, hiện cô T. trong tình trạng hôn mê sâu, vẫn nằm ở phòng chăm sóc tích cực, không thể tự thở được nên các bác sĩ đã phải mổ để đặt ống thở hỗ trợ.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-16-11-bo-nha-di-be-gai-12-tuoi-bi-tai-xe-taxi-ham-hiep-d126281.html