Điểm mặt những vụ hiếp dâm loạn luân chấn động

Xahoi - Trong các vụ án này, nạn nhân phải hứng chịu nỗi đau gấp bội phần khi bị những người máu mủ ruột thịt chà đạp lên thân xác.

Nạn nhân của những vụ án hiếp dâm loạn luân mang trong mình nỗi đau gấp bội phần (Ảnh minh họa)

Cha ruột lôi con gái vào vườn vải hiếp dâm đêm Noel

Cuối tháng 12/2011, người dân xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện (Hải Dương) xôn xao bàn tán về một người cha mất nhân tính, hãm hiếp đứa con gái bé bỏng sinh năm 2000 ngay giữa đêm tối.

Gã bố thú tính đó là Nguyễn Văn Sáu. Sáu và chị Đào Thị Y. (SN 1978) ở thôn Đôn Thư, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương kết hôn với nhau rồi sinh hạ được 2 bé gái xinh xắn. Bé gái lớn là Nguyễn Thị N. sinh ngày 25/2/2000, con thứ 2 là cháu Nguyễn Thị Q. sinh năm 2007. Sáu làm thợ xây dựng trên Hà Nội, còn vợ hắn làm công nhân may tại TP.Hải Dương.

Người cha thú tính Nguyễn Văn Sáu

Vào một buổi tối cuối năm 2011, Sáu đến nhà anh ruột để đón cháu N. về. Tại đây hắn đã ở lại ăn cơm, uống rượu cùng gia đình người anh. Hơn 8h tối, sau khi đã no say, Sáu chở con gái về. Khi đi qua cột mốc 6H/9 thuộc đường 39D là một đoạn đường vắng vẻ, Sáu bỗng nổi cơn thú tính. Men rượu càng lúc càng ngấm khiến hắn quên đi mình là cha ruột của bé N.. Sáu vội vàng lôi con gái vào vườn vải bên đường giở trò đồi bại.

Đúng lúc đó, hai viên công an đang đi tuần tra thì phát hiện ra chiếc xe máy Sáu vứt lại bên đường. Sau khi đi ra từ vườn vải để nhận xe, Sáu thản nhiên nói rằng đang “đưa con gái đi vệ sinh”. Tuy nhiên, khi thấy cháu N. tỏ ra sợ hãi, tinh thần đang hoảng loạn thì hai viên công an truy xét. Qua lời khai của N., Sáu lộ nguyên hình là một ông bố thú tính và hắn lập tức bị áp giải về trụ sở công an xã. Tại đây, Sáu đã thú nhận hành vi tội lỗi của mình.

Em gái bị 2 anh ruột cưỡng hiếp tới có thai

Nạn nhân của tấn bi kịch gia đình này là L.T.L, con gái của vợ chồng ông Lê Văn P. (52 tuổi) và bà Trần Thị D. (60 tuổi) tại ấp Trường Hưng, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Còn hai người anh trai giở trò bỉ ổi với em gái là Lê Văn Hồng (22 tuổi) và Lê Văn Thắng (20 tuổi) là con trai thứ 3 và thứ 4 của ông bà.

Hồng và Thắng tại tòa

Tháng 12/2011, sau một trận nhậu tưng bừng cùng bạn bè, Thắng ngật ngưỡng trở về nhà đúng lúc em gái (lúc đó mới 11 tuổi) đang nằm ngủ trên giường. Bị ma men làm mù mắt, Thắng lao tới đè em ruột ra rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc cho em gái van xin, la hét trong sợ hãi. Một tuần sau đó, Thắng hãm hiếp em gái lần thứ 2. Tuy nhiên, lần này hành vi của Thắng bị người nhà phát giác và cấp báo lên cơ quan công an.

Giữa tháng 2/2012, Thắng đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội với em gái. Cũng tại trụ sở công an, Thắng đã khai ra một sự thật khiến những người trong gia đình hắn chết điếng. Kẻ hãm hại em gái ruột không chỉ có mình Thắng mà còn có thêm anh trai Lê Văn Hồng. Theo lời khai của Thắng, từ năm 2010, Thắng đã nhiều lần cùng Hồng cưỡng hiếp em .L, lúc đó mới chỉ 15 tuổi và đã làm L. có thai. Ngay lập tức, Hồng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Sự thật nghiệt ngã khiến người dân vùng quê nghèo dậy sóng.

Nửa đêm, con trai “thèm yêu” hiếp dâm mẹ ruột

Cuối tháng 11/2012, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) nhận được đơn tố cáo của bà L.T.L (SN 1966, trú tại Na Bón, xã Tiền Phong) về việc bà bị con trai là Lô Văn Hiếu (SN 1989) hiếp dâm.

Theo đơn tố cáo của bà L., rạng sáng ngày 25/11, khi đang ngủ say trong buồng thì bà bị con trai là Hiếu xông vào giở trò đồi bại. Mặc dù bà đã ra sức chống cự nhưng do sức khỏe già yếu nên không thế chống lại hành vi của một gã trai mới lớn. Quá uất ức vì bị chính con ruột làm nhục, bà đã làm đơn tố cáo lên công an.

1 ngày sau đó, công an huyện Quế Phong đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lô Văn Hiếu để điều tra hành vi hiếp dâm. Có thông tin cho rằng tại thời điểm xảy ra vụ việc, Hiếu bị bệnh tâm thần. Sau đó, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, xem xét truy tốt hành vi của Hiếu trước pháp luật.

Anh trai “gạ tình” em gái, cưỡng hiếp cháu ruột

Lô Văn Tương (SN 1975, trú tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) vốn là một đối tượng cộm cán tại địa phương với bảng “thành tích” dày cộm về tiền án, tiền sự. Ngày ngày hắn là một kẻ “vô công rồi nghề”, sống ăn bám nhà em gái là chị Lô Thị Th. cùng cháu ruột là con gái chị Th.. Một ngày, Tương tìm được việc làm ở cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong) và hắn quyết định ra chợ “làm ít món” chia tay mẹ con người em gái.

Buổi tối ngày 8/10/2012, sau bữa cơm rượu thân mật cùng chị Th. và cháu Vi Thị Y. (mới 6 tuổi), Tương lên giường đi ngủ. Đến gần 10h đêm, hắn giật mình thức giấc, tỉnh dậy. Khi thấy chị Th. đang nằm cho con bú trong buồng, cơ thể lộ ra những phần nhạy cảm. Tương nổi cơn thú tính và lân la đến gần giường chị Th. cùng cháu gái. Bất ngờ Tương vung tay có ý “sàm sỡ” em gái. Hoảng sợ, chị Th. nhanh chân chạy thoát ra ngoài và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Lúc này trong buồng ngủ chỉ còn bé Y. và “con me men” Lô Văn Tương.

Do không thỏa mãn được cơ cuồng dâm với em gái, Tương đã chọn cháu gái ruột mới 6 tuổi là người thế thân. Nghĩ là làm, hắn cởi quần cháu Y. rồi thực hiện hành vi giao cấu. Quá hoảng loạn, cháu bé van xin người cậu tha thứ và khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng, cơn thú tính trong người Tương đã làm trí óc hắn trở nê mù quáng, không chịu buông tha cháu bé.

Khi người mẹ cùng hàng xóm chạy đến, Tương vẫn còn “nửa tỉnh nửa mê”, đầu óc vẫn còn mụ mị vì men rượu. Cho đến khi bị giải về trụ sở công an, hắn mới sực tỉnh ra và thừa nhận hành vi tội lỗi. Tương tỏ thái đội hối hận và xin lỗi chị Th. cùng họ hàng. Thế nhưng, tất cả đều đã muộn, chốn ngục tù đang chờ đợi hắn ở phía trước.

Hiếp dâm loạn luân - tội ác không thể dung thứ

Trong các vụ án này, những kẻ gây tội ác lần lượt phải trả giá trước pháp luật cho hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, có hàng loạt vấn đề đặt ra cho toàn xã hội .

Cho dù bất kỳ lí do nào được đưa ra để biện minh cho hành vi thú tính, những kẻ phạm tội hiếp dâm mang tính chất loạn luân đều đã chà đạp lên luân thường đạo lý của xã hội . Hành vi này cần phải được xét xử nghiêm minh, đủ để răn đe, giáo dục và làm gương cho người khác.

Hung thủ các vụ án đã bất chấp cả các giá trị đạo đức xã hội , giở trò bỉ ổi với ngay cả những người thân ruột thịt của mình. Tội ác mà chúng gây ra cho các nạn nhân và không thể dung thứ.

Nguồn Xã Hội: http://xahoi.com.vn/an-ninh-hinh-su/toa-an-luong-tam/diem-mat-nhung-vu-hiep-dam-loan-luan-chan-dong-133739.html