Điểm mặt những sát nhân gây án vì lý do... không kiểm soát được bản thân

Ngày càng nhiều trọng án xảy ra chỉ vì lý do trong cơn phê đá, không kiềm chế được bản thân hay bị ma men dẫn lối và hậu quả để lại là tính mạng con người.

Nghi can gây thảm án trong cơn phê ma túy

Doãn Trung Dũng khai xin ngủ nhờ ở nhà nạn nhân và sau khi sử dụng ma túy đã gây án liên tiếp với 4 bà cháu.

Nghi can gây thảm án trong cơn phê ma túy.

Công an nhân dân đưa tin, trong lời khai đầu tiên, Doãn Trung Dũng cho biết đến chơi nhà chị Vũ Thị Thanh (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) hôm 23/9. Ngồi đến tối muộn, thấy chị Thanh chưa đi làm về, trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cùng 3 đứa trẻ nên hắn xin ngủ nhờ. Vì là cháu họ, đề nghị này của Dũng được bà Hát đồng ý.

Tối hôm đó chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng lấy ma túy đá ra sử dụng. Hắn khai trong cơn phê ma túy nghe có tiếng động cửa và khi thấy bà Hát đã lao tới dùng dao khống chế. Tiếp đó, nghi can xuống tay với ba đứa trẻ.

Theo kết quả giám định, trên người 4 nạn nhân có nhiều thương tích. Xác bà Hát cùng hai đứa trẻ ở trong bếp. Em bé còn lại chết trên giường tại tầng 2. Trong nhà máu loang khắp nơi, kéo từ tầng 2 xuống tầng 1, ra nhà bếp.

Tối 26/9, Dũng bị cảnh sát hình sự Hải Phòng phát hiện tại khu vực cầu Bính nên tổ chức vây bắt. 23h, nghi can bị đưa lên xe ôtô di lý về Quảng Ninh.

Vụ thảm án gây chấn động Quảng Ninh được phát hiện vào sáng sớm 24/9 khi chị Thanh làm ca đêm về, thấy xác mẹ đẻ cùng hai con 8-9 tuổi và đứa cháu 3 tuổi ở trong phòng ngủ và bếp.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, trong ngày 24/9 Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố điều tra. Trưa 26/9, lệnh truy nã Dũng được phát ra. Trước đó, hàng trăm người đã truy tìm Dũng tại cánh rừng ngập mặn gần nhà hắn ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí.

Dũng có 2 tiền án, thường chơi bời lêu lổng. Khi thảm án được phát hiện, anh ta vẫn chơi đánh bạc tại nhà, nhưng hay tin công an đang có mặt ở khu vực này đã vội vượt tường rào bỏ chạy.

Vác mã tấu chém người "nhìn đểu" và... bị giết!

Đối tượng Phan Thế Long (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế) và Trần Đỗ Thanh Quang (SN 1996, quê Gò Công, Tiền Giang) vừa bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội giết người. Nạn nhân bị Long và Quang giết là Bùi Hải Trung (SN 1987, ngụ xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Trường, tỉnh Vĩnh Phúc), chủ quán cà phê Phố Mới (thuộc khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa). Với 16 nhát chém vào tay, chân, ngực và cổ, Bùi Hải Trung đã chết khi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Hung khí bị thu giữ trong vụ án.

Nguyên nhân của vụ việc như sau: Vào khoảng 0h ngày 14/3, khi Long đang nhậu ở lề đường cùng nhiều người. Trong lúc đang nhậu thì Long đi vệ sinh gần ngay bên đường, lúc này Trung đi qua nhìn thấy và cho rằng Long nhìn đểu mình. Ngay sau đó, Long quay trở lại bàn nhậu, còn Trung đi về quán cà phê của mình rồi rủ thêm một thanh niên nữa mỗi người cầm một cây mã tấu đến chỗ Long để... "hỏi chuyện". Thấy nhóm của Trung đi đến mà mỗi người cầm một cây mã tấu nên nhóm nhậu chung của Long đã dùng bàn ghế đánh lại. Long giật được cây mã tấu trên tay Trung và quay lại chém Trung. Người thanh niên kia bỏ chạy, Trung bị vấp té ngã nên bị Long cầm mã tấu chém liên tiếp, những đối tượng nhậu chung cũng cầm gậy tầm vông bên đường đánh Trung đến bất tỉnh. Bùi Hải Trung được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy đến sáng thì chết.

Đánh chết anh trai vì em trai mượn xe... đi lâu!

Lại một cái chết "lãng xẹt" bởi những lý do còn lãng xẹt hơn. Vì là chỗ bạn bè, quen biết nên lúc 21h ngày 14/3, Nguyễn Bá Lộc, Lê Chí Linh, Nguyễn Văn Vũ (SN 1989, ngụ Tri Tôn, An Giang) cùng Mạnh, Bé Nhỏ và Sét tổ chức uống rượu tại khu đất trống thuộc lò gốm của ông K. (thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến 22 giờ, Vũ về phòng trọ gần đó rủ thêm bạn cùng quê là Nguyễn Văn Phường, Nguyễn Văn Cường (SN 1994, em trai Phường) cùng Tuấn và Diễn qua nhậu. Nhậu được 30 phút thì Vũ mượn xe máy của Lộc để cho Cường đi công việc.

Ngay sau đó, Đội CSĐT Công an Thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao tổ chức truy xét, bắt giữ được 2 đối tượng Lộc, Linh.

Nhậu đến 23h 30 phút mà chưa thấy Cường về, Lộc kêu Vũ đi tìm thì thấy Cường đang ngủ tại khách sạn gần đó nên kêu về. Khi vừa tới nơi, Lộc chạy lại đánh Cường 3 bạt tai. Thấy Lộc đánh em mình, Phường nhặt cây củi chụm lò định đánh Lộc nhưng mọi người can ngăn và nhóm của Vũ đi bộ về nhà trọ gần đó. Sẵn có hơi men trong người, Lộc, Linh, Mạnh và một thanh niên (là bạn của Lộc, chưa xác định được lai lịch) cầm những cây củi đuổi theo nhóm của Vũ để đánh. Do không chạy kịp nên Phường đã bị Lộc và Linh đánh đến ngất xỉu tại ngay trước cửa phòng trọ.

Sau khi nhóm của Lộc đi khỏi, Cường và các bạn mở cửa đưa Lộc vào phòng ngủ. Đến 9h, ngày 15/3, Phường vẫn hôn mê, đầu bị sưng phù nên Cường và những người ở trong khu nhà trọ đưa Phường đi cấp cứu nhưng không trình báo Công an. Đến 19h cùng ngày, thấy Phường trong tình trạng nguy kịch, Cường đến Công an phường Thuận Giao trình báo sự việc.

Giết người, phi tang vì ghen tuông trên... facebook

3 tanh niên ghen tuông chuyện tình cảm nam nữ trước đó trên mạng xã hội nên đánh hội đồng chết người rồi phi tang.

3 thanh niên đó là Đặng Trung Thành (27 tuổi), Lục Khoa Điệp (20 tuổi) và Lù Xuân Tấn (24 tuổi, cùng trú tại thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Hà Giang). Vào khoảng 19h30 ngày 19/8, do ghen tuông chuyện tình cảm nam nữ từ trước trên facebook, 3 thanh niên trên đã cùng một lúc đánh tập thể anh Vàng A Hà (27 tuổi, trú tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc).

Sau khi đánh hội đồng khiến anh Vàng A Hà bất tỉnh, cả ba đã chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu.Tuy nhiên, trên đường đi, do bị thương quá nặng nên anh Hà đã tử vong. Sợ bị phát hiện nên Thành, Điệp, Tấn đã phi tang xác nạn nhân ngay bụi cỏ bên vệ đường ở khu vực thôn Đông Tinh xã Quyết Tiến.

Đến sáng ngày 21/8, trong lúc người dân đi qua khu vực trên phát hiện có mùi hôi thối bốc lên nên đã tiến hành kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể anh Vàng A Hà đang trong quá trình phân hủy mạnh. Ngay trong sáng ngày 21/8, được sự vận động của gia đình cả ba đã chủ động ra đầu thú. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp mâu thuẫn trên Facebook mà xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Trước đó tháng 12/2014, công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp 2 nghi can đâm chết nhân viên cửa hàng cá cảnh M. K nằm trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc P. 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hai nghi phạm bị bắt giữ là Bùi Nguyễn Tân Tín (19 tuổi- đối tượng đâm anh Phong) và Từ Tuấn Bảo biệt danh Lực (20 tuổi). Cả hai cùng ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai nghi can đã thừa nhận hành vi giết người chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trên trang mạng xã hội facebook.

Giết vợ, nhét bao tải: Hành trình 15km chở xác phi tang

Sau khi cầm tuýt sắt giết vợ, Hảo chờ hai con ngủ rồi chở xác vợ vào bao tải cách xa nhà khoảng 15 km, ném xuống sông.

Cơ quan chức năng đang làm việc, kham nghiệm tử thi.

Đây là lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hảo (SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) trước cơ quan Công an tỉnh Thái Bình sau khi bị bắt giữ ngày 13/6.

Giết vợ, ném xác rồi vào nhà nghỉ ngủ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hảo khai nhận, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên đã dẫn đến sự việc sát hại vợ là Trịnh Thị Mến (sinh năm 1979). Đó là vào tối 10/6, sau khi đi uống bia về, Hảo có hỏi vợ là “con đâu” thì Mến văng tục, chửi bới Hảo. Sẵn hơi men trong người cộng với những bức xúc tích tụ lâu nay, Hảo đã xuống nhà dưới, lấy một ống tuýp nước bằng sắt phi 34, dài 60 cm lên phòng ngủ tìm vợ.

Thấy chị Mến đang sử dụng điện thoại, Hảo dùng tuýp nước, khom người, đánh mạnh vào sau gáy của vợ, khiến chị này gục ngay tại chỗ. Đối tượng giết vợ, bỏ bao phi tang ở Thái Bình.

Sau khi giết vợ, Hảo kéo xác ra vườn sau nhà giấu. Một lúc sau, các con đi chơi về nên Hảo không thể mang xác đi phi tang. Tuy nhiên sau khi đi chơi về, các cháu đều không thấy mẹ và nhận ra có vết máu trong phòng nhưng Hảo luôn khẳng định là không phải nên các cháu đều đã bỏ qua mà không nghi ngờ gì. Chờ đến nửa đêm, khi các con đang ngủ, Hảo kéo xác chị Mến nhét vào bao tải buộc lại rồi chở bằng xe máy đi phi tang. Khi ra tới sông Trà Lý (nơi cách nhà 15km) Hảo đã ném xác vợ phi tang.Trước cơ quan công an, giải thích về việc mang xác vợ đi xa như vậy để phi tang, Hảo khai rằng, lúc đó không có chủ định gì, chỉ thấy vứt càng xa càng tốt.

Tuy nhiên, sau đó do dây buộc bao tải chứa xác chị Mến bị tuột nên đầu thi thể nạn nhân nhô ra bên ngoài. Sau khi vứt xác vợ xuống dòng nước, đối tượng đi chiếc xe máy trên về gửi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và đi xe ôm về nhà.

Sáng hôm sau (ngày 11/6), sợ bị bắt, Nguyễn Văn Hảo đi xe máy của mình đến hiệu cầm đồ và để lại xe ở đó, rồi đến bệnh viện lấy xe máy của vợ đã gửi hôm qua, để bỏ trốn. Chạy sang Nam Định, nhưng không có bạn bè, người thân, không biết đi đâu, Hảo thuê một phòng tại nhà nghỉ ở đây để ngủ.

Khoảng 6h ngày 11/6, khi đi tập thể dục, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đang trôi nổi trên sông Trà Lý. Còn đối tượng biết không thể trốn tội nên chiều 12/6, Hảo xin đầu thú sau khi được gia đình và cơ quan điều tra phối hợp vận động.

Oan nghiệt kể từ khi có tiền

Trưởng công an xã Bách Thuận, ông Nguyễn Như Thiềng cho biết, trước đây vợ chồng Hảo sống đầm ấm.Trong thời gian ở nước ngoài (từ năm 2001 đến trước tết Nguyên đán năm 2015), chị Mến vẫn gửi tiền về để xây nhà cửa khang trang.Ngôi nhà được xây dựng khang trang sau khi nạn nhân đi lao động nước ngoài về.

Nhưng 4 tháng trở lại đây, khi chị Mến về nước, Hảo và Mến nảy sinh nhiều mâu thuẫn.Sau khi chị M. về nước, Hảo và vợ lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cách đây hơn một tháng, chị Mến làm đơn ra tòa xin ly dị.Những người hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Hảo có đi uống bia và than thở “vợ đi khỏi nhà 7 ngày mới về. Cuộc sống nhà người ta thì hạnh phúc thế, Cuộc sống nhà mình thì không ra gì cả”.Theo người dân địa phương: “Hảo bản chất hiền lành, chăm chỉ, ngày ngày đi làm thợ xây, về nhà lại chăm các con. Thời gian gần đây, khi chị Mến từ nước ngoài về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.Trưởng thôn Thuận Nghiệp, ông Phạm Ngọc Bảo cho biết: Người dân thì nói rằng, chị Mến có quan hệ bên ngoài nhưng cũng chỉ là tin truyền miệng. Còn việc chị Mến đưa đơn ra tòa đòi ly dị là có thật dù hai vợ chồng đã có hai con trai."Khi tôi hỏi Hảo về chuyện ly hôn, Hảo cho biết “Em không muốn nhưng vợ em kiên quyết”. Khi xảy ra sự việc thì tôi và bà con làng xóm đều rất bất ngờ. Có thể do ức chế nhiều chuyện, khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng có thể đưa đẩy đến việc đó”, trưởng thôn Phạm Ngọc Bảo cho biết.Phương Nguyên (Tổng hợp)

Ớn lạnh thủ đoạn giết người tàn bạo của tội phạm trẻ

Do ghen tuông mù quáng, một trí thức có gương mặt hiền lành điển trai đã không ngần ngại giết người yêu rồi chặt đầu mang đi phi tang; thiếu tiền chơi game cậu học sinh lớp 8 sẵn sàng giết em họ để tống tiền; cũng do thiếu tiền tiêu xài, thiếu niên 17 tuổi sẵn sàng xuống tay với cả gia đình tiệm vàng.

Ớn lạnh thủ đoạn giết người tàn bạo của tội phạm trẻ.

Vài năm trở lại đây, dư luận xã hội thi thoảng lại ngỡ người khi nghe tin về một vụ án giết người tan bạo, dã man gây rúng động dư luận. Trước nay, những vụ án giết người man rợ xảy ra không phải ít nhưng thời gian gần đây những vụ án mạng kinh hoàng thường gắn với tội phạm trẻ khiến nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Hàng loạt vụ phạm tội của một bộ phận người trẻ gần đây đang dấy lên sự lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực trong giới trẻ, tội phạm đang được trẻ hóa. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, bọn tội phạm nghĩ ra đủ trò kể cả việc làm mất nhân tính, tàn bạo, gây rùng rợn trong dư luận. Nhằm góp phần tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật cũng như giáo dục nhân cách đạo đức cho một bộ phận giới trẻ còn đang có cách sống lệch lạc.

Lê Tùng (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-mat-nhung-sat-nhan-gay-an-vi-ly-do-khong-kiem-soat-duoc-ban-than-d122209.html