Điểm lại những đám cưới có kỷ lục, "đình đám" nhất Việt Nam (P5)

(GDVN) - Nhiều bạn bè, người thân đến dự đám cưới diễn viên Diệu Hương tối 27/12/2011 đều bất ngờ khi cô dâu - chú rể bước xuống từ thuyền rồng.

Tối 27/12/2011, đám cưới của diễn viên Diệu Hương đã diễn ra tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội) trong tiết trời lạnh của mùa đông. Chú rể Ngọc Linh từng là phóng viên văn hóa của một tờ báo nên rất giữ gìn những nét đẹp văn hóa quê hương. Trong ngày hạnh phúc của mình, anh đã cùng mọi người trang trí để cả không gian của đám cưới tràn ngập bản sắc dân tộc. Con đường dẫn vào khu vực làm lễ được tân lang, tân nương bày rất nhiều hoa đào, hoa cúc và chữ "Hỉ" cũng được treo khắp nơi.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Nhiều vị khách đều ngạc nhiên khi biết hai nhân vật chính của đám cưới sẽ xuất hiện từ chiếc thuyền rồng ở Hồ Tây. Đây là ý tưởng độc đáo của chú rể Ngọc Linh. Trước giờ "hoàng đạo", cặp đôi và rất nhiều phù dâu trong trang phục áo dài ngồi trên thuyền rồng và từ từ tiến vào địa điểm làm lễ.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Pháo sáng được bắn tưng bừng khi Diệu Hương - Ngọc Linh đi trên chiếc cầu ngập nước. Khung cảnh lãng mạn này khiến không ít người trầm trồ.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt đôi vợ chồng trẻ. Trước đám cưới, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi ở Nam Định - quê của cô dâu.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Là đạo diễn cho màn rước dâu bằng thuyền rồng nên Ngọc Linh phải đeo tai nghe để "chỉ đạo" mọi người. Khi thuyền đã cập bến, Diệu Hương nhắc ông xã tháo tai nghe để chuẩn bị cho nghi lễ tiếp theo.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Quen nhau gần nửa năm trong công việc, cả hai dành trọn trái tim cho nhau lúc nào không hay. Chỉ 2 ngày sau lời tỏ tình, Diệu Hương đã quyết định lên xe hoa ở tuổi 27. Từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng với riêng diễn viên "Cầu vồng tình yêu", ông xã là người khiến cô cảm thấy bình yên nhất.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Không chỉ hạnh phúc vì cùng nhau xây tổ ấm mà Diệu Hương cũng sắp được làm mẹ khi đã mang thai được 3 tháng. Đôi vợ chồng dù chưa biết giới tính của con nhưng đã đặt tên bé là Chuối Đậu.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Tân lang, tân nương cùng bố mẹ làm lễ hằng thuận dưới sự chúc phúc của các vị sư.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Giờ phút cầu nguyện, Diệu Hương không cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc bởi cô đã mơ ước đến ngày này từ lâu.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Sau khi kết thúc lễ hằng thuận, cô dâu - chú rể và các khách mời bước vào phần tiệc trong không khí vui vẻ.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Thời gian tới, Diệu Hương tạm xa các hoạt động phim ảnh để sinh con và vun vén cho gia đình. Cô sẽ trở lại màn ảnh khi có kịch bản phù hợp.
Ảnh: Quỳnh Như, Ngôi sao

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ban-doc/diem-lai-nhung-dam-cuoi-co-ky-luc-dinh-dam-nhat-viet-nam-p5/123328.gd