Điểm đến cho những người yêu mèo

Những bảo tàng về mèo, công viên mèo hay những rạp xiếc vui nhộn có các chú mèo đáng yêu chắc chắn sẽ là địa điểm lý tưởng cho những du khách dành tình yêu đặc biệt cho con vật dễ thương này.

Nhật Bản là nước có số lượng mèo lớn nhất thế giới, tuy nhiên không chỉ riêng nước Nhật mà có rất nhiều nơi khác trên thế giới có những người phát cuồng vì mèo. Ví dụ như trên trang mạng xã hội Zoological Society của London, trang mạng này dành cho những “tín đồ” yêu mèo, tất cả những câu chuyện, những hình ảnh, những địa điểm nuôi mèo được các thành viên chia sẻ ở đây. Cũng chính trang mạng xã hội này đã cung cấp khá nhiều địa điểm thú vị mà du khách có thể đến thăm quan và chiêm ngưỡng rất nhiều giống mèo khác nhau.

Dưới đây là top điểm đến của những người yêu mèo:

Quán cà phê Mèo ở Tokyo:

Cafe mèo là xu hướng mới ở Nhật. Quán cà phê mèo Neko no Mise lâu đời nhất tại khu vực Kanto cũng chỉ mới 5 năm. Hiện tại Nhật có khoảng 100 quán kiểu này, theo bản đồ nekocafe (cà phê mèo). Trong số này, có hơn 50 quán ở Tokyo cũ và gần 70 quán ở Tokyo lớn.

Đến quán cà phê này du khách vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm nhìn hoặc có thể chơi đùa với rất nhiều những chú mèo thân thiện. Những chú mèo trẻ đẹp, mua vui cho những vị khách yêu động vật bằng những tiếng gừ gừ nũng nịu. Thoạt nhìn, cà phê mèo cũng giống như những quán cà phê bình thường, ấm cúng với ghế bành, những cốc cà phê và kệ để tạp chí. Tuy nhiên, khi đến gần, bạn có thể thấy mọi loại mèo đang nằm trên máy pha đồ uống, trong rổ ở góc nhà hoặc trong lòng một khách hàng quen nào đó. Nhiều người tới những quán cà phê kiểu này để đắm mình trong "không khí mèo".

Lễ hội mèo ở Ypres (Bỉ)

Cứ 3 năm một lần, lễ hội này lại được tổ chức vào chủ nhật thứ 2 của tháng 5, và năm nay là lễ hội mèo lần thứ 43. Lễ hội rước Mèo có lịch sử khá lâu đời, để tưởng nhớ tới một truyền thống thời Trung Cổ: mèo sẽ bị ném từ trên tháp Cloth Hall xuống quảng trường thị trấn phía dưới. Ngày nay, lễ hội vẫn có màn ném mèo này, nhưng những người ở phía dưới sẽ chờ sẵn, để đón chú mèo trong vòng tay êm ái.

Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh truyền thống ném mèo này. Một trong số đó là quan niệm cho rằng mèo liên quan đến phù thủy và việc ném mèo biểu tượng cho việc xua đuổi tà khí. Một câu truyện khác lại cho rằng mèo được mang tới tháp Cloth Hall để trừ sâu bọ và khi mùa xuân đến, mèo bị đuổi đi vì đã hết sâu bọ.

Trong lễ hội, dân thành phố tập trung ở quảng trường, rước những tượng mèo lớn rất dễ thương diễu hành quanh thị trấn. Những người dân sẽ mặc trang phục các loài mèo từ thời Ai Cập đến Trung cổ và cả mèo trong truyện cổ tích. Đường phố tràn ngập bánh, sô cô la và các mặt hàng hình mèo vô cùng đáng yêu.

Nhà hát mèo ở Moscow

Nhà hát được thành lập bởi Yuri Kuklachev và con trai của ông Dmitri vào năm 1990. Họ thực hiện các vở kịch tại Moscow, và đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới, khi đó đoàn kịch có khoảng 120 con mèo. Show diễn là một loạt các tiết mục liều lĩnh được thực hiện bởi những chú mèo tên Catnappers, Cat Clowns and Love, and Cats. Các tiết mục được nhiều người mong đợi: đi trên dây, đứng trên con ngựa bập bênh và đội đầu một quả cầu thủy tinh.

Bảo tàng mèo ở Kuching, Malaysia

Kuching trong tiếng Malaysia có nghĩa là mèo. Vì vậy thành phố Kuching nằm trên đảo Borneo thuộc Đông Malaysia còn có cái tên rất lạ là Thành phố mèo. Người Malaysia tin rằng mèo là linh vật đem lại sự may mắn. Bảo tàng mèo với hàng chục bức tượng mèo được xây dựng nhân lễ kỉ niệm chọn tên của thành phố. Bảo tàng nằm trên một ngọn đồi ở thành phố Kuching, chính vì vậy thành phố này được mệnh danh là "thành phố mèo.". Với kiến trúc vô cùng độc đáo gần giống với Tòa thị chính thành phố Bắc Kuching, Bảo tàng Mèo từ lâu đã trở thành điểm du lịch ko thể bỏ qua nếu bạn có dịp đến thăm Malaysia.

Hiện nay, bảo tàng mèo trưng bày hơn 2000 hiện vật. Không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa – nghệ thuật, đây còn là nơi nghiên cứu các giá trị lịch sử và các tín ngưỡng tôn giáo có liên quan đến loài mèo. Ngoài những bức tượng mèo, tranh ảnh, tem thể hiện nhiều nền văn hóa khác nhau, bảo tàng còn lưu giữ xác ướp của một con mèo Ai Cập sống vào khoảng 3500 năm trước công nguyên.

Khu bảo tồn mèo ở Rome (Italy)

Những chú mèo hoang ở thủ đô Rome, Italy giờ đây có thể thoải mái nằm trên những cột đá trong các di tích có từ cách đây hàng trăm năm. Nhiệm vụ của khu bảo tồn này là “làm những việc có thể để nâng cao chất lượng cuộc sống của những chú mèo bị bỏ rơi ở Rome”. Tất cả những chú mèo hoang, khỏe mạnh cũng như tật nguyền, già yếu hay còn bé tí , mèo đực hay cái đều được che chở và chăm sóc. Đây là di tích được coi là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở thủ đô Rome, nơi du khách thường ghé qua để quyên tiền giúp đỡ những chú mèo.

Chi Na (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/du-lich/201304/diem-den-cho-nhung-nguoi-yeu-meo-280810/