Diego Milito “choáng” với World Cup 2010

Tiền đạo của ĐT Argentina, Diego Milito đã coi World Cup 2010 là một giải đấu kỳ lạ và thừa nhận rằng anh ngạc nhiên với một số kết quả của các trận đấu.

Không chỉ riêng Diego Milito mà bất cứ ai theo dõi World Cup cũng nhận ra rằng giải đấu đang được tổ chức trên đất Nam Phi chứa đựng quá nhiều bất ngờ. Cả ĐKVĐ Italia lẫn á quân Pháp đều bị loại một cách tủi hổ ngay ở vòng bảng, trong khi các ông lớn khác như Anh, Đức và Tây Ban Nha cũng phải trầy trật mới giành quyền lọt vào vòng 2. Tuy vậy, trái ngược với châu Âu, các đội bóng Nam Mỹ đã chơi rất tốt tại giải đấu lần này khi cả 5 đại diện là Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Chile đều giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục. Trong đó Argentina của Milito còn thắng tuyệt đối cả 3 trận vòng bảng. Milito ngạc nhiên về World Cup 2010 - Ảnh: Getty “Đây là một World Cup của những sự ngạc nhiên. Tôi rất ngạc nhiên khi Italia bị loại ngay từ vòng bảng. Pháp với những cầu thủ xuất sắc cũng vậy. Rõ ràng đây là một World Cup kỳ lạ, nhưng đối với các đội bóng Nam Mỹ, chúng tôi đang có một giải đấu thành công”, AFP trích dẫn phát biểu của Milito trước trận đấu với Mexico tại vòng 2 vào đêm mai. Dù vừa trải qua một mùa giải vô cùng ấn tượng với Inter Milan khi cùng đội bóng này giành cú “ăn ba” lịch sử, nhưng Milito vẫn chưa một lần chọc thủng lưới đối phương tại World Cup lần này. Ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Hy Lạp, Milito đã được Diego Maradona trao cơ hội khi xếp anh đá chính ngay từ đầu, tuy vậy, tiền đạo của Inter Milan đã không đáp ứng được kỳ vọng trước khi bị thay ra bởi lão tướng Martin Palermo. Milito đã bày tỏ: “Thật khó để giải thích chuyện này. Ở Inter Milan, tôi nhiều lần được xếp ở vị trí tiền đạo cắm và chơi tốt, nhưng trong trận đấu với Hy Lạp vừa qua, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trước chiến thuật của họ. Nhưng tôi đang nỗ lực để cải thiện điều đó. Đôi khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn, nhưng lúc khác thì không, đó là yếu tố quyết định trong chuyện này”. Cách đây 4 năm, tại World Cup 2006 trên đất Đức, Argentina cũng từng đối đầu với Mexico ở vòng 2 và vượt qua đối thủ nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Maxi Rodriguez. Và tiền vệ của Liverpool đang hy vọng điều đó sẽ tiếp tục lặp lại khi hai đội tái ngộ vào Chủ nhật này. “Đó là một kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi, nhưng chiến thắng của đội tuyển mới là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Nhưng chiến thắng đó đã đi vào lịch sử và bây giờ chúng tôi phải đối mặt với một Mexico khác, đội bóng đã chơi rất tốt tại giải lần này. Tôi hy vọng chiến thắng cách đây 4 năm sẽ được lặp lại”, Maxi nói với phóng viên của AFP. Vũ Mạnh (Theo AFP)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100626161942409t0/diego-milito-choa%cc%81ng-vo%cc%81i-world-cup-2010.htm