Đi thể dục buổi sáng bị đột tử

- Sáng nay (4/10), trong lúc đi thể dục, người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ phát hiện một xác chết nằm ngay trên bờ hồ Xuân Hương.

Nhiều người chứng kiến tại hiện trường kể lại, khi họ đi thể dục xung quanh hồ Xuân Hương đến đoạn cầu sắt, nơi tiếp giáp giữa ngã 3 đường bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Tử Lực thì bất ngờ phát hiện xác của một người đàn ông. Trên thi thể nạn nhân mặc bộ đồ chuyên dụng của ngành điện lực, không có bất cứ xây sát nào. Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng. Qua xác minh, nạn nhân là ông Lê Thành Được (55 tuổi, trú tại phường 3, TP Đà Lạt, hiện là công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị TP Đà Lạt). Nhiều người cho biết, ông Được thường đi thể dục từ rất sớm. Đồng thời đi kiểm tra các bóng điện trong hệ thống điện chiếu sáng của thành phố mà ông được công ty giao quản lý. Theo nhận định ban đầu của người dân, nguyên nhân dẫn đến cai chết của ông Được rất có thể là do trúng gió rồi đột quỵ. Khắc Lịch

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/di-the-duc-buoi-sang-bi-dot-tu-vi-gio-doc-1770932/