Đi nhặt ve chai, hai mẹ con bị đuối nước thương tâm ở Huế

Tamnhin.net - Sau một đêm không thấy về nhà, hai mẹ con đã được gia đình phát hiện đã chết đuối và cách đó không xa là hai chiếc xe đạp cùng những bao ve chai chưa kịp đưa về.

TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Một ngày liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Phạm nhân dũng cảm cứu cháu bé bị đuối nước ở hồ sâu

TP.HCM: Hai ông cháu đuối nước thương tâm

Người thân và hàng xóm đang tập trung trước nhà của hai mẹ con xấu số.

Ngày 27/7, thông tin từ UBND xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, tỉnh TT – Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 26/7, chị Trần Thị B. (40 tuổi, trú thôn La Phú, xã Lộc Hòa) cùng con trai là Nguyễn Văn Q. (đang học lớp 7) cùng lên khu vực đập Truồi đểnhặt ve chai.

“Khoảng 17h, tôi thấy hai mẹ con đạp xe đạp vào khu vực đập Truồi, nhờ tôi trông hộ mấy bao ve chai rồi đi sâu vào khu vực rừng tràm. Đến tối, không thấy hai mẹ con ra nhận lại hàng nên tôi cũng để chỗ bãi gửi xe rồi ra về”, ông Trần Viết Phong – nhân viên bảo vệ khu du lịch hồ Truồi cho biết.

Qua một đêm không thấy mẹ con chị B. về nhà, đến sáng nay gia đình nạn nhân mới tổ chức tìm kiếm. Khi đi sâu vào khu vực rừng tràm, anh trai nạn nhân bàng hoàng khi phát hiện hai mẹ con chị B. đã bị đuối nước, tử vong trước đó. Cách đó không xa là hai chiếc xe đạp cùng một số bao đựng ve chai của nạn nhân chưa kịp đưa về.

Theo người thân nạn nhân cho biết, do gia cảnh nghèo khó, chị B. theo nghềnhặt ve chai tại khu du lịch hồ Truồi đã nhiều năm nay. Trong khoảng thời gian nghỉ hè,cháu Q. về phụ giúp mẹ đi làm nghề thì không may xảy ra tai nạn thương tâm.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tiến hành làm các thủ tục cần thiết và giao thi thể cho gia đình.

Hà Oai

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/di-nhat-ve-chai-hai-me-con-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-o-hue-128700.html