Hình ảnh người Hà Nội thả cá chép đưa 'Táo quân về trời'

Sáng 20.1 (tức ngày 23 tháng Chạp) nhiều người dân trên khắp địa bàn Hà Nội đã tập trung tại nhiều khu vực các hồ để thả những chú cá chép, cá vàng đưa “Táo quân về trời”.

Trong buổi sáng nay, nhiều người tới hồ Tây thả cá tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời

Ghi nhận của PV Lao Động tại khu vực các hồ như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, cầu Long Biên…nhiều người dân đã đi thả cá đưa “ông Công, ông Táo” từ sớm. Bên cạnh đó để hạn chế tình trạng xả rác và túi nilon ra hồ, nhiều đội, nhóm tình nguyện viên đã có mặt, túc trực từ rất sớm để giúp người dân thu dọn túi nilon.

Người đàn ông này đã lấy một hộp cá gồm 3 con cá vàng đưa ra hồ Tây để thả.

Rất nhanh chóng, người này đã thả những chú cá vàng.

Bên khu vực các hồ, nhiều tình nguyện viên đã có mặt từ sớm để tuyên truyền cho người dân thả cá đừng thả túi nilon.

Khu vực Hồ Trúc Bạch khá nhiều người đi thả cá từ sáng sớm.

Theo truyền thuyết kể lại rằng: "Hàng năm, Táo quân được ông Trời phái xuống trần gian theo dõi và ghi chép những việc làm thiện - ác của loài người. Do vậy theo phong tục, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều người dân lại đi thả cá chép xuống các hồ.

Các loại cá thường được thả là cá vàng hoặc cá đỏ.

Sư thầy Thích Tịnh Giác (chùa Trúc Sơn, Tiên Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) có mặt từ khu vực hồ Tây từ rất sớm để hướng dẫn mọi người cách thả cá sao cho đúng. Theo sư thầy, thả cá ngoài ý nghĩa là để “Táo quân về trời” thì còn ý nghĩa khác là phóng sinh, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu chuộng hòa bình, yêu sự sống.

Nhiều thanh niên đã có mặt để thu dọn túi nilon và rác khi mọi người thả cá.

Khu vực Cầu Long Biên cũng có khá nhiều người đi thả cá chép từ sáng. Bên cạnh đó nhiều biển hiệu "Thả cá đừng thả túi nilon" được cắm dọc cầu để người dân hạn chế việc thả túi nilon ra sông, hồ.

Nhiều người thả cá trong các thùng, hộp xuống hồ để tránh cá chết và bảo vệ môi trường

Vẫy nước tiễn "ông Công, ông Táo" về trời.

Vương Trần-Cao Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/di-mercedes-tha-ca-chep-dua-tao-quan-ve-troi-632046.bld