Đi kiếm củi, 2 mẹ con bị ong rừng đốt nguy kịch

Đi rừng lấy củi, hai mẹ con chị Thương bị hàng trăm con ong đốt, đang rất đau đớn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 25/8, tại khu vực rừng ở bản Huồi Máy, xã Cắm Muộn, huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, chị Lô Thị Thương (42 tuổi, trú bản Huồi Máy, xã Cắm Muộn) cùng hai cô con gái là Lô Thị Thơm (SN 1998) và Lô Ngọc Bích (6 tuổi) đi vào rừng cách nhà đi bộ khoảng 1h đồng hồ để lấy củi.

Chị Thương bị ong đốt rất đau đớn

Trong lúc đang loay hoay đi kiếm củi, bất ngờ chị Thương dẫm phải tổ ong. Chưa kịp chạy thì đàn ong hàng trăm con tấn công ba mẹ con chị Thương.

“Lúc đó tôi cùng hai con gái vào rừng để lấy củi, khi đang tìm củi thì không may dẫm phải tổ ong. Bị vỡ tổ nó lao vào cắn hai mẹ con (chị Thương và cháu Bích), còn đứa lớn thì chạy trốn được. Lúc này đàn ong cắn vào đầu, vào người, mặt... khiến tôi nằm ngất, con bé nhỏ cũng bị cắn hàng chục phát cũng ôm mặt khóc”, chị Thương nói.

Sau khi đàn ong tấn công mẹ và em rút lui, thì em Lô Thị Thơm (con gái đầu chị Thương) dìu mẹ và em từ rừng về nhà trong tình trạng đau đớn đến tột cùng.

Tại gia đình, chị Thương và cháu Bích được gia đình dùng những nắm lá rừng đắp lên chỗ bị thương. Hiện chị Thương đang rất đau đớn với những vết ong đốt trên cơ thể. Tuy nhiên, do địa hình trắc trở, xa trạm xá nên chị không đến cơ sở y tế để kiểm tra, mà nằm ở nhà đắp thuốc lá rừng./.

CTV Minh Hằng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/di-kiem-cui-2-me-con-bi-ong-rung-dot-nguy-kich-544190.vov