Đi khám sỏi thận, bà mẹ ngỡ ngàng biết mình có thai 38 tuần

Theo tờ Huffington Post, hôm 18/10 vừa qua, một cặp vợ chồng ở bang Georgia (Mỹ) đã thực sự sốc khi biết rằng người vợ đang mang thai chứ không phải bị sỏi thận. Thậm chí, cô sinh con chỉ vài giờ sau khi đến bệnh viện.

Bé trai kháu khỉnh xuất hiện bất ngờ khiến bố mẹ ngỡ ngàng.

Stephanie Jaegers cho biết cô đột nhiên đau bụng dữ dội. Cô nghĩ mình bị đau vì sỏi thận và gọi cho chồng, Michael Jaegers, về đưa đi bệnh viện. Họ đã tới bệnh viện Piedmont Henry ở Stockbridge, bang Georgia.

Stephanie cho hay, khi các bác sĩ hỏi liệu cô có đang mang thai không, cô vẫn trả lời là không. Cô kể lại: “Các bác sỹ đã chuẩn bị chụp CT cho tôi để xem tình trạng sỏi thận, nhưng sau khi kiểm tra phần bụng, họ đã chuyển sang siêu âm chứ không chụp CT nữa”.

Kết quả cho thấy cô Stephanie đã mang thai hơn 38 tuần và đang chuyển dạ. Một bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh ra đời ngay sau đó vài tiếng. Bé được đặt tên là Shaun Jude.

Hai vợ chồng trước đó đã có 3 con, hai bé trai 16 và 11 tuổi, một bé gái 2 tuổi. Lý giải về việc tại sao hai vợ chồng không biết họ đang có em bé, Michael cho biết, các bác sĩ đã từng nói rằng vợ anh khó có thêm con nữa. Cô cũng được chẩn đoán là đang trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Ngoài ra, cô cũng tiếp tục có kinh trong suốt thai kì, một hiện tượng hiếm gặp nhưng vẫn có khi xảy ra. Về việc tại sao người mẹ không cảm nhận được sự chuyển động của con, các bác sĩ cho rằng, có thể bé ở ngôi mông trong suốt thai kì nên khó đạp, hoạt động trong bụng mẹ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/di-kham-soi-than-ba-me-ngo-ngang-biet-minh-co-thai-38-tuan-post212311.info