Đến giải cứu con trai bị thông gia đánh, người đàn ông tử vong

Nghe con trai cầu cứu vì bị nhóm gia đình vợ đánh, ông Hưng đến nơi và bị anh ruột của con dâu dùng gạch đập vào đầu...

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Bản án sơ thẩm ngày 19/6 của TAND Hà Nội xác định, tối một ngày cuối tháng 9/2015, ông Hưng nhận được điện thoại của con trai tên Hải nói đang ở gần công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên).

Anh Hải nói với bố đang bị nhóm anh em Lê Hồng Quang (31 tuổi, ở Thanh Hóa) giằng co, ép vào trụ sở giải quyết tranh chấp tài sản giữa hai vợ chồng.Được công an giải thích thẩm quyền giải quyết là tòa án nên họ kéo nhau ra về.

Tuy nhiên, vừa ra khỏi đồn công an, Hải bị anh em bên vợ giữ lại đòi giao xe máy. Nghe vậy, ông Hưng cùng người thân vội tới “giải cứu” cho con trai. Tới nơi, người đàn ông 55 tuổi thấy con dâu đang túm áo, yêu cầu chồng phải giao tài sản và chu cấp tiền nuôi con...

Ông Hưng kéo con dâu ra chỗ khác để Hải thoát thân. Thay vì buông tay, thiếu phụ này kiên quyết không rời "gấu áo" chồng. Lúc đó, thiếu phụ còn dùng mũ bảo hiểm đánh bố chồng. Mâu thuẫn xảy ra, hai bên lao vào đánh nhau.

Được mọi người can ngăn, Quang chạy ra chỗ khác nhặt viên gạch nung, lớn tiếng thách thức người nhà thông gia. Sau đó, anh ta cầm viên gạch tới chỗ bố chồng của em gái, đập một nhát vào đầu khiến ông Hưng tử vong vì chấn thương sọ não.

Xác định đủ cơ sở cáo buộc Quang tội Giết người, tòa tuyên bị cáo 17 năm tù.

Theo VnExpress

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/den-giai-cuu-con-trai-bi-thong-gia-danh-nguoi-dan-ong-tu-vong-20170620085126875.htm