Đêm nhạc kinh hoàng, 22 người chết: Nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi

'Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy rất tiếc trước sự cố khủng khiếp này. Tôi cảm thấy rụng rời khi chứng kiến điều tồi tệ đã xảy ra', nữ ca sĩ chia sẻ.

Như tin đã đưa, vụ nổ vào xảy ra đêm 22/5 tại sân vận động Manchester đã cướp đi sinh mạng của 22 khán giả, theo con số được tính tới thời điểm hiện tại.

Được biết đây là một buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Ariana Grandle. 5 tiếng sau vụ khủng bố kinh hoàng này, nữ ca sĩ đã lên tiếng.

"Tôi cảm thấy rụng rời khi chứng kiến điều tồi tệ đã xảy ra. Tôi không có từ nào diễn tả về sự việc đau lòng này", nữ ca sĩ 23 tuổi chia sẻ.

Phía quản lý của nữ ca sĩ cũng cho biết, anh cảm thấy đau đớn trước tin nhiều nạn nhân xấu số đã qua đời. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến nhà chức trách, cảnh sát Manchester đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc: "Chúng tôi yêu tất cả các khán giả, người thân và cả bạn bè họ".

Hình ảnh của nữ ca sĩ trong đêm diễn ở sân vận động Manchester.

Hình ảnh của nữ ca sĩ trong đêm diễn ở sân vận động Manchester.

Nữ ca sĩ đã thể hiện hết khả năng của mình trong đêm diễn.

Dòng tiếc nuối của nữ ca sĩ trước thông tin về những khán giả xấu số.

Nữ ca sĩ và trợ lý trong cánh gà trước đêm diễn.

Được biết sau vụ khủng bố đẩm máu trong đêm biểu diễn này, nữ ca sĩ 23 tuổi đã tạm dừng tour diễn mang tên Dangerous Woman Tour. Và về phía ban tổ chức tour diễn cũng xem xét vấn đề an ninh để đảm bảo an toàn cho khán giả.

Trong lúc đó, nhiều đồng nghiệp của Ariana là những nghệ sĩ nổi tiếng như: Katy Perry, Taylow Swift, Hary Styles, Selena Gomez đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dem-nhac-kinh-hoang-22-nguoi-chet-nu-ca-si-len-tieng-xin-loi-20170523122147052.htm