Đề xuất cảnh cáo thiếu úy xô xát với người phụ nữ ở hồ Con Rùa

Liên quan đến vụ xô xát ở hồ Con Rùa (TP HCM) khiến một phụ nữ bán hàng rong bị thương, Công an quận 3 đã đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo với Thiếu úy Bùi Xuân Hải.

Tin tức trên báo Vietnamnet cho biết, ngày 20/10, UBND quận 3 tổ chức sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Trong cuộc họp, quận đã báo cáo về những kết quả đạt được cũng như những tồn đọng trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc xử lý trách nhiệm Thiếu úy Bùi Minh Hải (công tác tại Công an phường 6, quận 3) trong vụ xô xát ở khu vực hồ Con Rùa khiến một phụ nữ bị thương, Trung tá Lê Minh Lê - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an quận 3 cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 3 đã tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Hải.

Vừa qua, chúng tôi đã họp với Công an phường 6 và đa số ý kiến đồng ý hình thức kỷ luật cảnh cáo và đã đề xuất lên Ban Giám đốc Công an TP xem xét”.

Thiếu úy Bùi Xuân Hải bị đề nghị cảnh cáo. Ảnh: Vietnamnet.

Liên quan đến sự việc, trước đó báo Tiền Phong đưa tin, tối 29/9, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh người mặc sắc phục nắm tóc, kéo lê người phụ nữ bán hàng rong ở quận 3, khiến chị này chảy máu đầu nhập viện.

Theo các nhân chứng cho hay, sự việc xảy ra vào tối 29/9 tại góc đường Công trường Quốc tế - Võ Văn Tần. Lúc này có nhiều người buôn bán hàng rong xung quanh hồ Con Rùa thì có một chiếc xe ô tô của công an chạy đến.

Phát hiện xe biển số xanh nên những người buôn bán hàng rong dọn đồ bỏ đi. Lúc này chị Nguyễn Thị Thu Thảo cũng xếp hàng bỏ đi.

Tuy nhiên, một người mặc sắc phục công an đã đuổi theo và nắm tóc chị Thảo. Hai bên giằng co khiến chị Thảo chảy máu đầu.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu, Công an TPHCM thừa nhận, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, người bị Thiếu úy Hải nắm tóc đã có sai phạm khi buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường; còn Thiếu úy Hải trong quá trình kiểm tra, xử lý đã có hành động sai, phản cảm.

Trao đổi trên báo Trí thức trẻ, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (ngụ quận Bình Thạnh) - người bán hàng rong bị kéo lê xuất hiện trong clip trên mạng xã hội thừa nhận một phần lỗi do mình.

Chị Thảo thừa nhận có chửi nặng lời Thiếu úy Hải. Ảnh: Trí thức trẻ.

Được biết, vì hoàn cảnh khó khăn, để mưu sinh nuôi 2 con thơ và bố bị tai biến, mẹ già yếu, lâu nay chị Thảo buôn bán hàng rong ở khu vực hồ Con Rùa. Bản thân chị có quen biết với Thiếu úy Bùi Xuân Hải và nhiều chiến sĩ khác ở Công an phường 6, quận 3.

Ngày 29/9, chị Thảo ra hồ Con Rùa bán hàng thì gặp tổ công tác Công an phường 6 đi kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Thấy mọi người bỏ chạy, chị cũng ôm thùng hàng chạy theo.

Khi Thiếu úy Bùi Xuân Hải đuổi kịp, chị Thảo nói: "Tôi bán hàng lương thiện chứ có bán heroin đâu mà đuổi. Vợ anh ở nhà đâu cực khổ như tôi đâu mà anh biết".

Cũng theo chị Thảo, chị còn nói nhiều câu nặng nề khiến thiếu úy Hải bị ức chế và quay lại quát mắng.

Sau đó 2 bên xảy ra xô xát khiến chị Thảo bị chảy máu ở vùng đầu. Lúc này, Thiếu úy Hải tiếp tục dùng tay nắm áo kéo chị lên xe công vụ đưa về trụ sở làm việc thì bị người dân ngăn lại.

Khoảng 21h cùng ngày, khi cảnh sát 113 có mặt thì sự việc mới được giải quyết. Chị Thảo được người dân chở đến bệnh viện băng bỏ vết thương.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/de-xuat-canh-cao-thieu-uy-xo-xat-voi-nguoi-phu-nu-o-ho-con-rua-a167012.html