Để niềm vui bế cháu thêm trọn vẹn

63 tuổi mới may mắn có được đứa cháu nội đầu tiên, thế nhưng đã gần 2 năm trôi qua, cô Lưu Thị Th (Gia Viễn - Ninh Bình) vẫn chưa từng một lần được bế cháu chỉ vì chứng tê bì, co quắp 2 tay, đau dọc sống lưng và đau khớp gối phải.

Tuy nhiên, một bất ngờ đã đến trong hành trình chữa bệnh của cô Th - đủ để giúp cô chiến thắng bệnh tật và mang đến cho cô một niềm vui trọn vẹn khi tuổi đã già.

…“Rảnh” vẫn không trông được cháu

Theo lời cô Th: Cô hiếm muộn nên mặc dù cưới chồng từ năm 20 tuổi nhưng mãi đến 10 năm sau, cô chú mới may mắn có con. Giỏi giang và thành đạt, ở tuổi 29, con trai cô lập gia đình. Nhưng lại giống như cô chú – con trai cô cũng mắc chứng hiếm muộn.

Lo lắng tột độ, cô chú tìm mọi cách chữa chạy khắp nơi cho con trai mà gần 3 năm trời mã chưa có kết quả. Cùng trong thời gian này, cô Th bỗng nhiên bị đau nhức tăng dần ở vùng lưng, hai tay thường xuyên bị tê, mỏi còn chân mỗi khi vận động, đi lại là lại kêu lục cục, lạo xạo.

Cô Th bảo: Vì nghĩ rằng có thể là do lo nghĩ và đi lại nhiều nên tôi cứ úi xùi cho qua. Mãi cho đến khi khớp gối phải của tôi ngày càng sưng to, tấy đỏ và lúc nào cũng có cảm giác nóng rát. Đã vậy, dọc cột sống còn có cảm giác đau, buốt, tay thì tê mỏi, thỉnh thoảng còn tự nhiên làm rơi đồ, con trai và con dâu tôi lo lắng quá mới đưa tôi đi viện khám.

Bác sỹ kết luận tôi bị thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối và bị viêm khớp dạng thấp khiến bàn tay, cánh tay, đầu ngón chân bị tê bì, mất cảm giác.

Vậy là cùng thời điểm đó, cả nhà tôi đi…chữa bệnh.

May là sau đó không lâu thì vợ chồng con trai tôi có tin mừng. Còn tôi, ngoài việc điều trị bằng châm cứu, thuốc bác sỹ kê, vợ chồng tôi vẫn chủ động tìm kiếm nhiều loại rượu thuốc để ngâm uống và xoa cho giảm sưng tấy. Tuy nhiên, cứ hết thuốc là khớp gối của tôi lại kêu lục cục, cót két, hai tay lúc nào cũng buồn buồn, bứt dứt như có kiến cắn, kiến bò trong xương…

Giọng chợt nghẹn ngào, cô Th bảo: Bệnh đau là thế nhưng chẳng bệnh nào khổ bằng việc: Cháu nội gần 2 tuổi đầu mà bà nội vẫn chưa một lần ẵm, bế. Bao lần tôi khóc thầm vì…hàng xóm to nhỏ - “bà nội rảnh rang mà không trông được cháu!”

“Khỏe lại” nhờ phương thuốc quý

Thương tôi bệnh tật, hễ ai mách gì, chồng con tôi đều tìm thuốc cho tôi chữa trị. Một lần, có đoàn bác sỹ từ Hà Nội về khám sức khỏe người cao tuổi tại Ninh Bình, chồng tôi mừng rỡ, tất bật đưa tôi đến khám từ mờ sáng.

Tại đây, tôi được thăm khám tận tình. Bác sỹ bảo: Nguyên nhân chính khiến khớp gối và lưng của tôi bị sưng, đau là do hiện là do “ khô dịch khớp ”. Còn chứng co quắp, tê bì tay chân là do hậu quả của viêm khớp dạng thấp. Nếu không điều trị kịp thời, sụn và đầu xương sẽ bị bào mòn rất khó hồi phục và ngày càng nặng hơn, làm khe khớp dần hẹp lại, các đầu xương dính với nhau gây vẹo bàn tay, ngón tay, ngón chân bị teo cơ, co quắp. Về lâu dài, khớp sẽ cứng và mất khả năng vận động, dẫn tới tàn phế.

(Ảnh minh họa)

Vì thế, để hạn chế đau, nhức bắt buộc phải “tăng cường tiết dịch khớp” và “vận chuyển dịch đến đúng cùng cần bôi trơn” chứ không phải là chỉ uống thuốc cắt đau, kháng viêm tạm thời. Dựa vào cơ chế này, bác sỹ đã kê cho tôi một liệu trình chữa khớp (miễn phí) bao gồm thuốc uống từ Cao Rắn Hổ Mang (CRHM) và thuốc xoa bên ngoài chứa thành phần Nọc RHM khô.

Vị bác sỹ này cho biết: Vì CRHM rất giàu Proteoglycan (nguyên liệu chủ yếu để sản sinh dịch khớp). Không những thế, đây lại là thành phần chứa nhiều Kali, Canxi, Sắt, Magie, Kẽm vitamin A, D, B1, B2, B6, B9... nên có tác dụng làm giảm các tổn thương, thoái hóa khớp, làm bền vững các dây chằng, nuôi dưỡng và bổi bổ sụn khớp rất hiệu quả.

Nếu kết hợp CRHM với Collagen typ II, Glucosamin và các thảo được quý như Đỗ Trọng, Độc Hoạt sẽ phát huy tác dụng giảm đau, gia tăng dịch khớp, hỗ trợ điều trị viêm khớp, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối và viêm khớp dạng thấp một cách rõ rệt.

Công thức này đã được các bác sỹ ứng dụng và tiến hành kiểm nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân bị khớp tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội nên hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Tôi làm theo chỉ dẫn của bác sỹ, sau 4 hộp thuốc uống từ Cao RHM, kết hợp xoa bóp bên ngoài bằng Cao xoa từ nọc RHM khô, tôi thấy bớt đau, giảm sưng và dễ chịu trước. Khi uống hết hộp thứ 14, tôi bắt đầu đi lại được mà không cần dùng nạng nữa. Đến nay, sau khi uống hết 17 hộp, tôi không chỉ hết sưng đau ở các khớp mà chân tay tôi cũng đỡ teo hơn, vận động thoải mái hơn, sức khỏe dần khá lên.”

Những tưởng mong mỏi được bế và chơi đùa cùng cháu (dù chỉ một lần) sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng nhờ tìm được phương pháp hỗ trợ chữa khớp từ Cao RHM và Nọc RHM khô, suốt hơn 1 tháng qua, tôi đã có thể ẵm, bế, dắt cháu đi chơi – không chỉ một lần mà là mỗi ngày và bất cứ khi nào tôi muốn.

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/de-niem-vui-be-chau-them-tron-ven-n124109.html