Đệ nhất phu nhân Pháp: Một hành trình đánh đổi

Công chúng cứ mãi trầm trồ về người phụ nữ trở thành đệ nhất phu nhân Pháp ở tuổi 64. Nhưng mấy ai đủ tài năng hay thừa dũng cảm để gán danh xưng ấy lên tên mình?

Công chúng cứ mãi trầm trồ về người phụ nữ trở thành đệ nhất phu nhân Pháp ở tuổi 64. Nhưng mấy ai đủ tài năng hay thừa dũng cảm để gán danh xưng ấy lên tên mình?

Xuất thân giàu có

Những gì người ta biết về Brigitte Marie-Claude Trogneux hẳn chỉ gói gọn mấy dòng: 64 tuổi, trải qua một đời chồng, có ba con và từng là giáo viên của Macron. Ít ai biết bà là con gái út trong một gia đình trung lưu. Cha mẹ bà là chủ sở hữu của thương hiệu Chocolaterie Trogneux, cực kỳ nổi tiếng ở miền bắc nước Pháp và không ngừng sinh lời cho đến thời điểm hiện tại. Riêng trong năm 2013 họ thu về 4 triệu euro.

Cháu trai Jean-Alexandre Trogneux của bà đang quản lý doanh nghiệp này.

Vốn kiến thức đáng nể

Từng giảng dạy môn văn học tại trường Đại học Lucie-Berger trước khi chuyển đến trường trung học ở Amiens, chính vì vậy bà có nhiều thế mạnh trong việc thể hiện quan điểm bằng câu chữ. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người ta thường xuyên thấy Brigitte ở hàng ghế đầu tiên miệt mài ghi chép, giúp chồng chuẩn bị các bài phát biểu. Thậm chí, bà còn: “Anh hãy hạ giọng ở chỗ anh nói ‘dành cho’. Lên giọng ở chỗ cần mình nhấn mạnh cho cử tọa thấy rõ là ta đang nói về cái gì."

Trong một đoạn clip hậu trường ghi lại 200 ngày tranh cử của Macron, khi vị tổng thống 39 tuổi gào ầm lên vì đội bóng đá Marseille mà ông yêu thích thua đội Monaco, Brigitte vuốt má ông và bình thản nói “Chả ai quan tâm đâu anh yêu!” rồi nhanh chóng đổi chủ đề sang công việc. Hay một cảnh khác cho thấy bà Trogneux khiến chồng phải ngậm ngùi uống nước khoáng thay vì ăn chocolate.

Brigitte không chỉ là vợ mà còn là cố vấn tin cậy của chồng. Và những người ủng hộ cặp đôi sẽ chẳng quên được hình ảnh một người đàn ông lịch lãm sau khi phát biểu trong cuộc tranh cử, đã quay lại mỉm cười với người vợ của mình: “Em luôn ở đó, và hơn tất cả, tôi không thể là tôi nếu không có em."

[Tân tổng thống Pháp Macron: Khi tình yêu làm nên chiến thắng]

Sở hữu gu thời trang ấn tượng

Dù dấu vết tuổi già đã hằn lên nét mặt nhưng không thể phủ nhận Brigitte có vóc dáng thon gọn đáng ganh tị. Như nhiều phụ nữ Pháp khác, quy tắc thời trang của bà gói gọn “đơn giản mà tinh tế." Những chiếc váy chữ A đơn sắc, áo vest màu pastel hay cao gót thanh mảnh là những món đồ quen thuộc trong tủ quần áo của đệ nhất phu nhân Pháp. Và không khó để nhận ra Brigitte là tín đồ của túi xách Louis Vuitton, đồng hồ Hermès và váy Christian Dior.

Tuy nhiên, Brigitte cũng khiến nhiều người ngạc nhiên bằng những bộ cánh ấn tượng như quần da ôm sát và áo khoác đen cá tính. Hoặc chẳng ngại ngần khoác áo blazer và xỏ chân vào đôi giày thể thao như các cô gái tuổi đôi mươi.

Nói về phong cách thời trang Brigitte Trogneux, tờ báo Pháp L’Express thậm chí còn thốt lên đầy thán phục.“Chưa bao giờ bà nói rằng: ‘Tôi không mặc váy ngắn được đâu’. Giày cao gót, đầm cộc tay, quần da ôm sát. Bà ấy dám thử mọi thứ."

Dám đánh đổi

Tuy xã hội phương Tây nhiều cởi mở nhưng người ta không thể bao dung với chuyện tình cậu học sinh 15 tuổi và cô giáo Brigitte - lúc đó bà 39 tuổi, đã có chồng và ba người con. Những lời bàn tán khắp thị trấn Amiens, các câu xầm xì đủ sức khiến người trong cuộc không thể ngẩng cao đầu. Bố mẹ ông Macron còn tới tìm gặp bà Brigitte để nói chuyện trực tiếp nhằm ngăn cản tình cảm.

Có thể với nhiều người, Brigitte đã sai khi bỏ bê gia đình chạy theo mối tình không có gì chắc chắn của mình. Nhưng ở tuổi trung niên, bao nhiêu người phụ nữ đủ dũng khí làm điều mình muốn làm, và dám đánh cược phần còn lại cuộc đời mình vào chàng trai đang tuổi dậy thì?

Điều bà phải vượt qua không chỉ là dư luận, khoảng cách tuổi tác mà còn là hoài nghi vào tình yêu chân thành có còn tồn tại.

Cuộc hôn nhân của Brigitte và chồng cũ kết thúc trong lặng lẽ. Anne Fulda, một nhà báo kiêm tác giả của cuốn sách ''Emmanuel Macron, người đàn ông quá hoàn hảo'' đã từng viết rằng: “Bà Brigitte đã ra tòa với ông André-Louis vì những lý do gần như không thể nói. Bà chỉ có thể miêu tả chúng bằng từ 'không thực sự hạnh phúc' mà thôi."

Để kết hôn với người mình yêu, đó là một hành trình dài khó nhọc nhưng may mắn thay, bà đã chứng minh mình làm đúng. Và hơn hai mươi năm qua, Brigitte đã âm thầm sát cánh cùng Macron trên con đường chính trị.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có cơ hội trở thành Đệ nhất phu nhân, nhưng không phải ai cũng có đủ sức làm nên thành công của chồng mình./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/de-nhat-phu-nhan-phap-mot-hanh-trinh-danh-doi/446639.vnp