"Dạy con khoa học nhất là khuyến khích con làm mọi thứ một mình"

Đó là cách mà bà mẹ Thùy An (27 tuổi, Họa viên Kiến trúc, Hải Phòng) giúp bé yêu nhà mình phát huy năng khiến và ngày một khôn lớn, ngoan ngoãn hơn.

"Nhìn con bú sữa là mình thấy hạnh phúc"

- Chào An, tại sao đặt tên bé Hà My ở nhà là Gấu vậy?

(Cười), bởi vì ngay từ khi mới sinh bé nhà mình đã tỏ ra khá ghê gớm, bắt nạt hết thảy ông bà, bố mẹ.

- Nghe nói An là bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu?

Mình đã cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng và ăn dặm đúng thời điểm. Theo mình được biết, sữa mẹ rất tốt đặc biệt trong 6 tháng đầu, kháng thể có trong đó và kháng thể mà bé sẵn có từ trong bụng mẹ sẽ giúp con chống đỡ tốt hơn với bệnh tật.

Tuy nhiên, sữa mẹ có “nhược điểm” nhỏ, đó là hàm lượng sắt có thể hơi thấp hơn so với sữa công thức, nhưng điều này hoàn toàn không phải là vấn đề lớn bởi trẻ đã có sẵn lượng sắt dự trữ được từ khi còn trong bào thai.

Vì những lý do trên mình cố gắng cho con bú hoàn toàn trong thời kỳ đầu. "Trộm vía" con hay ăn chóng lớn hơn hẳn.

- An nghĩ sao khi hiện nay nhiều bà mẹ nói không với việc cho con bú chỉ bởi sợ “mất dáng, xấu ngực”?

Mình cũng sợ xấu lắm chứ nhưng cho con bú là điều hạnh phúc, hết sức thiêng liêng và cần thiết. Mỗi lần nhìn con bú và thấy con khỏe mạnh nhờ được sữa mẹ là em thấy hạnh phúc và không hề hối hận. Bây giờ đã có nhiều bài tập và phương pháp giúp các mẹ giữ gìn dáng vóc nên mình nghĩ điều này không nên còn là nỗi bận tâm của các mẹ nữa.

- Trộm vía, Gấu nhỉnh hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Nhiều mẹ chia sẻ là phải “nhồi” con ăn triệt để để bé to khỏe. An nghĩ thế nào?

Mình không có chung quan điểm đó, mình không bao giờ ép con ăn hết suất. Thực tế, hiện nay có nhiều mẹ cứ nhồi vịt con thật nhiều bữa và mỗi bữa rất nhiều đồ ăn.

Đúng là nhìn những đứa trẻ bụ bẫm, mũm mĩm gần như đã trở thành một nét văn hóa của chúng ta, song trẻ mập mạp hoàn toàn không đồng nghĩa với chúng đang có một tình trạng sức khỏe tốt.

Mình cho rằng làm vậy các bé sẽ khó hấp thụ hết và cũng dễ dẫn tới tình trạng chán ăn . Mình chỉ cho con ăn vào đúng giờ, uống sữa vừa đủ.

Thực tế, thay vì ép con ăn nhiều, các bậc cha mẹ nên ngợi khen và khuyến khích con thử món mới. Hãy tin khi con nói con đã no rồi bởi bản năng trẻ tự biết mình cần bao nhiêu thức ăn là đủ.

Chú ý phát triển năng khiếu cho con

- Được biết, An nuôi dạy con rất khoa học. Những phương pháp đó bạn biết được qua đâu?

Ngay từ khi mang bầu Gấu, mình đã hay lên mạng tìm đọc và mua sách để tham khảo về các phương pháp nuôi dạy trẻ khoa học và hợp lý. Từ đó, tùy vào từng trường hợp mà mình áp dụng cho con.

Điều mình đặc biệt quan tâm đó là phát triển năng khiếu cho con. Mình luôn để con tiếp xúc với nhiều thể loại khác nhau (âm nhạc, hội họa…) để từ đó khám phá khả năng của bé, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, mình luôn khuyến khích con làm mọi thứ 1 mình. Ví dụ như tập cho con tự dậy sớm bằng cách đặt chuông báo thức bài hát “Dậy sớm”, tập cho con đánh răng bằng cách vừa đánh cho bé vừa hát bài “Bé đánh răng”. Bé coi tất cả những việc đó như một trò chơi và thích thú làm theo.

Dần dần Gấu có thể tự làm những việc này mà không cần mẹ hát hay nghe nhạc nữa. Mình nghĩ nên tạo cho bé cảm giác mình đang “chơi” chứ không phải đang “làm”.

- An tự nhận thấy bé Gấu những có ưu điểm gì?

Để mình xem nào, chắc là hát nhỉ! Mặc dù hát chưa rõ từng câu từng chữ nhưng bé thuộc nhiều bài và đặc biệt hát rất đúng giai điệu nên nhiều khi cả nhà chẳng ai nghe rõ lời nhưng cũng có thể đoán ra Gấu đang hát bài nào.

Tuy mới 2 tuổi thôi nhưng Gấu tỏ ra rất thích giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà như quét nhà, lau nhà, cất nồi cơm sau bữa ăn cũng như nhắc nhở bố mẹ khi ra đường không được quên mang mũ bảo hiểm, khẩu trang.

Thêm vào đó, Gấu rất tự tin ngay từ khi còn nhỏ xíu. Không như nhiều bạn khác đến lớp là… tồ dầm và khóc nhè, Gấu tỏ ra thích thú mỗi khi cắp sách đến lớp nhé. Có thể do 18 tháng mình đã bắt cô nàng đến lớp.

- Chứng tỏ bé rất tự tin, An có bí quyết gì vậy?

Mình cho rằng, đưa bé đi học sớm cũng khiến con tự tin lên, thêm vào đó, vợ chồng mình cứ khi nào rảnh lại đưa Gấu đi ra ngoài tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh, điều này giúp bé dạn dĩ hơn khi ở nơi đông người hay có người lạ.

Ngay từ nhỏ, mình đã cho bé tham gia vào nhiều loại hình hoạt động và khuyến khích con tìm thấy niềm yêu thích thực sự nào đó. Trẻ con có niềm đam mê, Gấu cũng vậy, con rất thích nghe nhạc thiếu nhi và hát theo. Mình năng hát cho con nghe, khuyến khích con hát, mình khen ngợi con. Dần dần, Gấu cảm thấy tự hào về "chuyên môn" của mình, đây cũng là một điều khiến bé tự tin hơn.

Nhưng dường như đứa nào hay tự tin thì lại bướng bỉnh ấy. Gấu rất hay làm nũng, ăn vạ.

Kìm chế tính nóng để dạy con ngoan

- Vậy An trị tính bưởng bỉnh, làm nũng của bé như thế nào?

Từ 18 tháng tuổi, Gấu biết nhiều hơn nên bắt đầu có những đòi hỏi thậm chí là ăn vạ. Mình thường giải thích hoặc nói “không” một cách dứt khoát với bé. Mới đầu bé còn nhấm nhẳng khóc rất lâu khi đòi hỏi không được chấp nhận. Nhưng thấy mẹ kiên quyết lờ lớ lơ nên Gấu nhận ra khóc nữa, giẫy nữa cũng không ăn thua.

Dần dần bé cũng ít khóc hơn và biết chấp nhận hơn. Đôi khi, mình phải dùng đến chiêu “đánh trống lảng” để bé quên mất yêu sách của mình.

- Tự nhận mình là một bà mẹ nóng tính và bé Gấu thi thoảng bị ăn roi khi hư. An thấy cách này thế nào?

Mình đang cố gắng kìm chế vì thấy cách này không hiệu quả chút nào. Mình cho rằng chỉ cần ba mẹ tỏ ra cương quyết và có những “hình phạt” nhẹ với con là bé sẽ dần hiểu ra thôi. Mình thường phạt Gấu úp mặt vào tường, ban đầu bé tưởng là đùa nên vừa cười vừa làm theo ngay mà không ý kiến gì, nhưng chắc do… mỏi chân nên bé dần biết sợ.

Vì vậy bây giờ cứ bảo úp mặt vào tường là con muốn… xin lỗi mẹ ngay rồi, sau đó mình kết hợp giảng giải phân tích để bé biết bé sai ở đâu. Bây giờ Gấu còn nhỏ nên không tránh khỏi quên bài học đã hứa, nhưng mình tin dần dần con sẽ nhận thức ra.

Mặc dù ở với mẹ nhiều nhưng mỗi lần ba ở nhà là Gấu quấn ba lắm

- Bí quyết chăm sóc con của An thế nào? (An có mẹo gì chăm sóc bé đặc biệt không?

Mình sống quê, không nhận được sự hỗ trợ từ ông bà nội - ngoại, anh xã lại hay đi công tác nên thường chỉ có 2 mẹ con ở nhà, vì vậy mình luôn cố gắng tìm hiểu về cách chăm sóc con hàng ngày cũng như khi ốm đau để đề phòng mọi tình huống xảy ra.

Ngoài việc ăn uống, trong việc vui chơi, mình đặc biệt chú ý đến sự an toàn của con, luôn để mắt và không chủ quan trong mọi trường hợp. Vì hầu như mọi sự cố của trẻ đều do sự tắc trách của người lớn mà ra.

Bên cạnh đó, nhờ tích lũy kiến thức mà mỗi khi con ốm, mình không còn sợ hãi mà bình tĩnh làm theo các bước để chăm sóc bé. Trộm vía, Gấu nhà mình cũng ít ốm, chắc tại bé thương ba mẹ. (Cười).

- Cảm ơn mẹ Gấu, chúc cả gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

Lúc chào đời tuy sinh non nhưng dưới bàn tay chăm bẵm của mẹ Kim Chi, bé An An ngày càng xinh xắn và khỏe mạnh.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/me-va-be/day-con-khoa-hoc-nhat-la-khuyen-khich-con-lam-moi-thu-mot-minh-20121130021941829.chn