Đau lòng cuộc sống trẻ em vùng chiến sự

Một vài em nhỏ vùng chiến sự thu thập các mảnh đạn để làm lưu niệm, còn số khác đu xích đu hay chơi nhạc cụ được làm bằng những mảnh vũ khí rơi.

Thanh Nga (theo Reuters)

Các em nhỏ vùng chiến sự thường đùa nghịch những mảnh đạn rơi để chơi. Điển hình, bé trai trong ảnh cầm trên tay mảnh vỡ của một quả súng cối rơi xuống một ngôi nhà dân ở làng Staromikhailovka ngoại ô thành phố Donetsk vùng miền đông Ukraine. Ảnh chụp ngày 24/5/2016.

Lũ trẻ sống giữa vùng chiến sự vô tư đùa nghịch ống phóng lựu rỗng ở thành phố Tskhinvali, Gruzia ngày 1/9/2008.

Các bé gái đu xích đu được làm từ những mảnh vỡ còn lại của quả tên lửa. Ảnh chụp tại một tầng hầm ở khu dân cư Duma, Damascus.

Một bé trai Israel vác trên vai một mảnh rocket do phía Israel phóng.

Bé trai chạy sơ tán cùng gia đình do chiến sự ở Misrata đang cầm trên tay băng đạn rỗng ruột trong trò chơi chiến tranh ở trường.

Bé trai vác đầu đạn của súng phóng lựu chống tăng trong khi đang nghe di động ở Libya.

Bé Ahmad khoe bộ sưu tập những mảnh bom và vỏ đạn rỗng phía trước một ngôi nhà bị tàn phá nặng nề ở quận Tariq al-Bab, Aleppo. Em đang thu thập những mảnh đạn rơi xuống ở khu vực mình sinh sống để làm giữ làm kỉ niệm.

Lũ trẻ đang chơi gần tàn tích của một quả bom rơi xuống đất do quân chính phủ Syria phóng ra ở Daraya.

Bé trai Palestine vác một vỏ đạn cối rỗng ruột trên vai.

Trẻ em ở vùng chiến tranh chơi với các nhạc cụ được làm bằng tàn tích của các loại vũ khí.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dau-long-cuoc-song-tre-em-vung-chien-su-687003.html