Đau đớn gia đình nữ sinh bị đâm chết

Đi làm ăn ở tận miền Nam nên khi con gái gặp nạn, anh Thân Minh Tuấn, 45 tuổi đã không về kịp gặp con trong lúc hấp hối ở bệnh viện...

Ông Tiến đau lòng nói về ngày định mệnh của cháu nội.

Sau vụ việc hai nữ sinh trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên dạy nghề huyện Lục Nam xảy ra xô xát, khiến một nữ sinh tử vong, chúng tôi đã về thôn Vân Động, Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang gặp gỡ gia đình nạn nhân.

Không kịp gặp con lần cuối

Căn nhà của gia đình em Thân Thị Hồng Hà, SN 1996, nạn nhân bị tử vong trong vụ xô xát nằm lọt sâu thẳm bên một con ngõ hẻm. Có hơn chục người thân, hàng xóm đang tới thăm hỏi, tất cả đều mang ánh mắt u sầu, rầu rĩ. Không khí gia đình em cũng trở nên u ám, lạnh lẽo hơn kể từ khi Hà qua đời.

Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đỏ hoe, anh Tuấn bố nạn nhân cho biết mình đang làm công nhân ở miền Nam chưa được nửa tháng thì không ngờ nghe được hung tin ở quê nhà.

“Về tới nhà, nhìn di ảnh và chiếc quan tài của con gái, tôi đã gục ngã. Tôi rất ân hận khi không thể về gặp con gái lần cuối, lúc con cấp cứu ở bệnh viện”, anh Tuấn nghẹn ngào nói.

Anh Thân Minh Tuấn rầu rĩ khi nói về nỗi đau mất con.

Dù đã bỏ hết công việc, cấp tốc đi máy bay về nhà nhưng anh Tuấn vẫn không kịp gặp con gái trong lúc hấp hối ở bệnh viện.

Anh Tuấn cho biết, từ nhỏ đến lớn Hà là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời bố mẹ, không có biểu hiện chểnh mảng trong việc học hành và chơi bời. Nên khi biết tin con gái bị đâm chết vì xô xát, anh bị sốc nặng và không thể tin nổi đó là sự thật.

“Khi gia đình gọi điện vào thông báo con gái mất, tôi đã không tin nổi, đôi chân tôi lúc đó run lên cầm cập, miệng cứ ú ớ không nói thành lời”, anh Tuấn nói.

Vợ chồng anh Tuấn sinh được 4 người con, Hà là thứ ba, trên Hà một chị đã lấy chồng, một chị đang học Trung cấp dược Hà Nội năm 2 và một em trai học lớp 7.

Điều kiện gia đình không được khá giả nên hơn một năm nay anh Tuấn xin đi làm công nhân bao bì kim loại ở trong miền Nam. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Mai, ở nhà ngoài việc đồng áng, hàng ngày chị buôn bán thêm hàng rau ở chợ thị trấn Đồi Ngô và chăm sóc các con.

Khi mất đi đứa con gái, chị Mai cũng bỏ bê công việc chạy chợ, ngày ngày chị chỉ quanh quẩn trong nhà, nhìn di ảnh con và khóc.

Nỗi đau bất ngờ đến với gia đình anh Tuấn – chị Mai nhưng có lẽ điều buồn nhất đối với anh chính là chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ đã cướp đi sinh mạng của một nữ sinh khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Đau lòng hơn, hai nữ sinh Hà và Hiền lại chính là hai chị em họ. Hà tử vong ngay khi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, còn Hiền do vết thương quá nặng, gia đình em đã phải chuyển em xuống bệnh viện Việt Đức. Hiện sức khỏe của Hiền đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang dần bình phục.

Nỗi lòng người ông

Tóc đốm bạc, ông Thân Minh Tiến, 73 tuổi, ông nội của nạn nhân Hà dường như đã già thêm mấy tuổi kể từ khi đứa cháu nội qua đời. Phục vụ trong quân đội mấy chục năm trời, đến khi về hưu, ông Tiến cũng như bao bậc làm cha làm mẹ khác chỉ muốn con, cháu mình thành đạt. Thế nhưng ở cái tuổi xế chiều, ông lại phải chứng kiến cảnh người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh.

Thương tâm hơn đó chính lại là đứa cháu nội của ông, hàng ngày sống cùng ngôi nhà, ăn cùng mâm cơm, chan cùng bát canh. Ông Tiến tâm sự: “Cháu Hà rất ngoan và lễ phép với ông bà. Cháu từng nói với tôi sau này lớn lên muốn được học ngành y và làm bác sĩ chữa bệnh như tôi. Nhưng không ngờ cháu lại mất khi còn quá trẻ”.

Ông Tiến luôn mong đến cái ngày được nhìn thấy đứa cháu bước vào giảng đường Đại học như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng điều ông không ngờ, sự ra đi của Hà đã làm ước mơ của ông vụt tắt, chỉ còn lại nỗi đau, nỗi trăn trở của con người gần đất xa trời.

Ông Tiến cho biết, Hà học ở trường THPT dân lập Đồi Ngô, cách nhà khoảng hai cây số. Hàng ngày, ở nhà em rất chịu khó học hành, sau mỗi buổi đến trường em lại về giúp mẹ đem rau cho lợn ăn hay ra chợ bán hàng giúp mẹ. Với bạn bè, em sống rất hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý mến.

Ngày 18/1, trên đường đi học về, nữ sinh Nguyễn Thị Hiền, SN 1997 đã hẹn nữ sinh Nguyễn Thị Hoa, SN 1977, cả hai cùng học lớp 10 trường Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề Huyện Lục Nam, ra đoạn đường gần trường THPT dân lập Đồi Ngô để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc Hoa và Hiền xảy ra xô xát, Thân Thị Hồng Hà, SN 1966, học sinh Trường THPT dân lập Đồi Ngô tan học về qua thấy chị họ đang giằng co với Hoa liền vào can thì bị Hoa rút con dao trong người ra đâm Hà và Hiền khiến cả hai nữ sinh này gục xuống. 2 em được đưa đi cấp cứu nhưng Hà đã tử vong do mất nhiều máu, còn Hiền được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Ngày 20/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề Huyện Lục Nam về hành vi giết người.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/dau-don-gia-dinh-nu-sinh-bi-dam-chet-c4a57852.html