Đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh: Bố gần 100 tuổi nén đau thương lo hậu sự cho Minh Thuận

Ông Luật, 95 tuổi - bố của Minh Thuận bình tĩnh để chuẩn bị hậu sự cho con và tiếp đón bạn bè, nghệ sĩ đến viếng.

Ngày hôm qua (18/9), linh cữu Minh Thuận được đưa từ bệnh viện về nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM. Trong 2 ngày để cho khách viếng thăm, đông đảo người hâm mộ cũng như nghệ sĩ luôn nhìn thấy bóng dáng người bố gần 100 tuổi của Minh Thuận.

Ông Luật - bố của Minh Thuận năm nay đã 95 tuổi nhưng ông vẫn rất minh mẫn. Cách đây 2 tuần, ông đã gấp rút từ Mỹ về Việt Nam khi nghe tin con trai mắc bạo bệnh. Mặc dù rất đau buồn nhưng ông Luật vẫn rất bình tĩnh để lo hậu sự cho con trai. Với ông, khi Minh Thuận ra đi, con ông không còn vướng bận gì ở trong lòng.

Bố Minh Thuận nay đã 95 tuổi, ông vẫn rất bình tĩnh để lo hậu sự cho con trai.

Ông Luật sống tại Mỹ đã về Việt Nam cách đây 2 tuần. Trong lễ viếng, ông liên tục tiếp khách và trò chuyện với bạn bè của Minh Thuận.

Thỉnh thoảng ông lại chạy đi, chạy lại xem xét lại công việc.

Với ông Luật, khi con trai ra đi thanh thản, lòng ông cũng nhẹ phần nào.

Bố Minh Thuận buồn bã khi nhắc lại những kỷ niệm về cậu con trai yêu mến.

Ông Luật kể, trong những ngày Minh Thuận nằm viện , ông không nói chuyện với con được nhiều vì nam ca sĩ rất yếu. Câu cuối mà con trai nói với ông là “Cha về được là tốt rồi”. Ông cho rằng, cậu con trai yêu dấu đã ra đi mà không còn điều gì vướng bận ở trong lòng.

Theo Khải Anh (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/nguoi-bo-gan-100-tuoi-nen-dau-thuong-binh-tinh-lo-hau-su-cho-minh-thuan-c20a282019.html