Đất nước Triều Tiên thay đổi qua ống kính Fabian Muir

Nhiếp ảnh gia Fabian Muir đã tới thăm đất nước Triều Tiên 5 lần trong 2 năm gần đây và ghi lại cuộc sống thay đổi ở quốc gia bí ấn này.

Trẻ em Triều Tiên vui đùa ở bể bơi công cộng. Theo nhiếp ảnh gia Muir, việc chụp ảnh ở đất nước Triều Tiên quả thực là một việc khá khó khăn và nhiều thách thức bởi lẽ trong thời gian ở đó, hễ rời phòng khách sạn là luôn có một người bám theo.

Mây mù giăng trên một tòa nhà chung cư ở Bình Nhưỡng.

Các em học sinh trong một chuyến đi dã ngoại ở Hamhung, thành phố lớn thứ hai của Triều Tiên.

Bên trong khu vui chơi giải trí ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Người dân Bình Nhưỡng đi picnic.

Những hành khách cảnh giác nhìn về phía nhiếp ảnh gia Muir qua cửa kính trên tàu điện ngầm.

Người đàn ông đang chữa bệnh bằng giác hơi trong một trung tâm y tế.

Các sinh viên nhảy múa trong một sự kiện ở Quảng trường Kim Nhật Thành.

Người dân Triều Tiên câu cá trên băng gần Sinuiju.

Mọi người bày tỏ lòng tôn kính tới hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại đài tưởng niệm Mansudae.

Thực khách ăn ở nhà hàng cao cấp trong khách sạn Koryo.

Các quân nhân Triều Tiên ăn mừng sau cuộc diễu, duyệt binh mừng thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10/2015.

Các em nhỏ chơi trong khu vui chơi ngoài trời của một trường mẫu giáo thuộc nông trang hợp tác xã ở quốc gia bí ẩn bậc nhất thế giới.

Một cặp vợ chồng mới cưới chụp ảnh gần Công viên Dân gian Bình Nhưỡng.

Nữ phục vụ bàn đưa đèn pin trong một lần cúp điện trong một nhà hàng ở Chongjin.

Người dân kéo một chiếc thuyền lên bờ ở Chilbo.

Mọi người vui chơi ở Công viên Thanh niên Kaeson, Bình Nhưỡng.

Phía trước một ga tàu hỏa ở Triều Tiên.

Người nông dân đứng trên bãi đất hạn hán ở nông thôn Triều Tiên.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/dat-nuoc-trieu-tien-thay-doi-qua-ong-kinh-fabian-muir-765725.html