Dạo quanh một vòng chợ tết quê ở miền tây xứ Nghệ

Chiều 28 tết, Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong, Nghệ An) dường như đông đúc và tấp nập hơn, PV Pháp luật Plus đã có dịp dạo quanh 1 vòng chợ quê...

Lá dong rừng và rau quả được bày bán.

Quế Phong là huyện miền núi phía tây Nghệ An, địa hình khá phức tạp, chủ yếu là đồi núi chiếm tới 70% diện tích tự nhiên. Dân số huyện khoảng 69.107 người với các dân tộc anh em cùng chung sống: Kinh, Thái, Mông, Khơ mú, Thổ, Tày, Chứt, Nùng, Mường, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 90,46%, chính vì thế đã có nhiều tập tục văn hóa, sinh hoạt khác nhau.

Đặc biệt, vào ngày tết, dạo quanh chợ quê, chúng ta sẽ sẽ thấy các bà con dân tộc mang những thứ săn bắt, hái lượm được trong rừng để mang ra chợ Thị trấn bán. Những mặt hàng được bày bán rất bình dị, dân giã thôn quê nhường nào, mang đậm đà hương vị của ngày tết cổ truyền.

Đặc sản đặc trưng của dân tộc buôn bán tại Quế Phong.

Qua tìm hiểu, được biết vài ngày nay giá cả thị trường tại đây đã có bước tăng lên 1 gấp đôi, chẳng hạn ngày 25, 26 lá dong 10.000 đồng đã mua được 3 bó, nhưng ngày 28 tết 1 bó dong 20 lá lên tới 30 nghìn đồng, nhưng vẫn khan hiếm.

Chuối, cau, lá dong, ống lùng được bày bán tại chợ Thị trấn Kim Sơn.

Ống lùng là tên của bà con dân tộc Thái ở nơi đây thường gọi, lùng được chặt từ trong rừng về dùng chẻ ra từng sợi nhỏ làm lạt buộc bánh chưng, có giá từ 5 đến 10 nghìn đồng/1 ống.

Ống lùng để gói bánh chưng.

Tại Quế Phong 1 cành đào rừng đẹp được bán với giá từ 10 đến 20 triệu/1 tùu cành. Cành bình thường giá dao động từ 1.000.000 đến 2.500.000 đồng.

Các loại đặc sản ngày tết được bày bán.

Cành đào được bày bán thành 1 dãy dài.

Cây đào và ống lùng bán tại chợ Thị trấn Kim Sơn chiều 28 tết.

Các loại quả thắp hương như chuối và cau cũng lên giá, cau 3 quả có giá từ 10 đến 15.000 nghìn đồng, chuối giá từ 30 đến 50.000 đồng/1 nải.

Chợ Thị trấn Kim Sơn chiều 28 tết.

Chị Lang Thị Thuận, buôn bán tại chợ Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế phong chia sẻ: “Tết Đinh Dậu năm nay các mặt hàng trong ngày tết đều lên giá, kinh tế ngày càng khó khăn, người dân như chúng tôi làm ra đồng tiền rất khó, cả năm làm ăn vất vả, gom góp để tết mua sắm, ai cũng mong có cái tết no đủ, ấm cúng, kể cả đắt cùng phải “cắn răng” mà mua.

Chiều 28 tết, tại miền tây xứ Nghệ có chút mưa phùn và lạnh, không khí xuân đã về tràn ngập với bà con vùng cao nơi đây...

Minh Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dao-quanh-mot-vong-cho-tet-que-o-mien-tay-xu-nghe-d34665.html