Đạo diễn Sofia Coppola: 'Phù thủy' sau ống kính

PNVN Nhìn lại hình ảnh của Sofia Coppola năm 1979, lúc 8 tuổi, được cha là huyền thoại điện ảnh Francis Ford Coppola công kênh trên vai tới LHP Cannes, mấy ai tưởng tượng được cô bé ấy sau này là nữ đạo diễn đoạt giải Đạo diễn xuất sắc của LHP danh giá này.

Thuở bé, Sofia Coppola từng thử sức diễn xuất qua một loạt vai phụ trong các bộ phim của người bố nổi tiếng như: The Outsiders, Rumble Fish, The Cotton Club Peggy Sue Got Married nhưng không được đánh giá cao. Cô bé luôn bị gắn mác “ăn theo” tên tuổi của cha.

Sofia nhận thức rất rõ điều đó và đã quay sang làm nhiều công việc như làm ở studio của nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld, chụp ảnh cho các tạp chí thời trang và học hội họa tại một trường nghệ thuật. Sau cùng, cô vẫn trở lại trường quay nhưng với một vai trò mới: người đứng sau máy quay và hạnh phúc vì được làm công việc phù hợp với mình.

Sofia Coppola năm 8 tuổi cùng cha đến LHP Cannes

32 tuổi, con gái cưng của đạo diễn phim “Bố già” trở thành nhà làm phim trẻ tuổi nhất được đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất năm 2003 với phim Lost In Translation.

Bộ phim được đề cử 4 giải Oscar và cô đã đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Sau đó, Sofia tiếp tục chinh phục được người hâm mộ với phim Marie Antoinette. Năm 2010, cô trở thành nữ đạo diễn Mỹ đầu tiên đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice (Italia) lần thứ 67 với bộ phim Somewhere.

Ở tuổi 46, cô bé vô duyên trước ống kính ngày nào đã trở thành một nữ đạo diễn quyền lực của Hollywood. Có lẽ đó là điều mà chính Sofia cũng không ngờ tới. Giờ đây, không ai có thể nhạo báng rằng cô phải núp dưới cái bóng quá lớn của bố.

Tuy vậy, không vì điều tiếng dư luận mà Sofia làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp với cha mình. Cô vẫn mời cha tham gia những dự án điện ảnh của mình với vai trò cố vấn và quan sát như một sự tham khảo ý kiến của ông, song vẫn làm theo những gì mình cảm thấy hợp lý nhất với bộ phim.

Mong manh nhưng không yếu đuối

Nhìn Sofia sánh vai dàn nữ diễn viên đình đám trong bộ phim The Beguiled (Những kẻ khát tình) đến LHP Cannes 2017, nếu không để ý, rất dễ nhầm cô là một diễn viên trong bộ phim này. The Beguiled kể về một người lính bị thương, lạc bước vào ngôi trường nữ sinh với mong muốn có thể biến nơi đây thành chốn ẩn náu giữa cuộc nội chiến ở Mỹ.

Đạo diễn Sofia Coppola (thứ 2 từ phải qua) cùng các diễn viên chính của phim The Beguiled tại LHP Cannes 2017

Thế rồi cùng sự đào hoa của mình, gã đã biến nơi đây thành một “chiến trường” tình ái với những màn ghen tuông căng thẳng giữa các giáo viên và nữ sinh trong trường. Sự nữ tính của mạch phim và điểm nhìn đầy đặc tả của nữ giới đã khiến giới phê bình điện ảnh ngỡ ngàng. Giải Đạo diễn xuất sắc của LHP Cannes lần thứ 70 được trao cho Sofia với The Beguiled là một đánh giá xác đáng.

Không chỉ xác lập những kỷ lục trong lĩnh vực điện ảnh như là người phụ nữ Mỹ đầu tiên được đề cử danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Oscar, đạo diễn nữ đầu tiên của Mỹ giành được giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice, năm 2007, Sofia Coppola còn được tạp chí Vanity Fair bình chọn là Người mặc đẹp nhất thế giới.

Mong manh nhưng không yếu đuối, nét duyên ngầm, sự điềm đạm của người phụ nữ tài năng, trưởng thành và tự tin của nữ đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes năm nay là kết quả của nỗ lực vượt lên định kiến “con ông cháu cha” - điều mà không phải ai cũng làm được. Gọi cô là “phù thủy có tài phù phép với những thước phim điện ảnh” là vì thế.

Sofia Coppola sinh trưởng trong dòng họ nghệ thuật Coppola danh giá của Mỹ. Ông nội cô là nhà soạn nhạc Carmine Coppola, bố là đạo diễn Francis Ford Coppola (phim Bố Già), cô ruột là diễn viên Talia Shire, cậu rể David Shire cũng là nhà soạn nhạc, anh trai Roman Coppola viết kịch bản phim, anh họ là diễn viên Nicolas Cage. Coppola hiện sống ở Paris (Pháp) cùng chồng - nhạc sĩ người Pháp Thomas Mars và 2 con gái. Khi không tham gia quảng bá phim, cô thường tránh xa đám đông và cũng không dùng Twitter hay Facebook.

Ngữ Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/dao-dien-sofia-coppola-phu-thuy-sau-ong-kinh-post29959.html