Đánh giá phim Huyền Thoại Vua Arthur: một vị vua ủy mị, thiếu quyết đoán

Dù nhận được một vài phản hồi tích cực, nhưng Huyền Thoại Vua Arthur thiếu rất nhiều yếu tố để trở thành bom tấn tiếp theo của nhà Warner Bros.

Từng có rất nhiều tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ vua Arthur, nhưng Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh gươm trong đá (King Arthur: Legend of the Sword) lại có hướng đi mới trong việc khai thác câu chuyện. Không còn là mối tình tay ba giữa nhà vua, hoàng hậu Guinevere và hiệp sỹ Bàn Tròn Lancelot, Huyền Thoại Vua Arthur là hành trình tìm về ngôi vị của vua Arthur.

Huyền Thoại Vua Arrthur: Thanh Gươm Trong Đá chính thức khởi chiếu từ ngày 12/05 dưới định dạng 2D, 3D và 4DX trên các cụm rạp cả nước.

Huyền Thoại Vua Arrthur: Thanh Gươm Trong Đá chính thức khởi chiếu từ ngày 12/05 dưới định dạng 2D, 3D và 4DX trên các cụm rạp cả nước.

Bộ phim thực sự bắt đầu khi vua xứ Camelot là Uther Pendragon (Eric Bana) bị chính em ruột Votigern (Jude Law) cướp ngôi. Biết trước âm mưu của em trai, gia đình nhà vua đã cố gắng bỏ trốn trong đêm, thế nhưng chỉ mình hoàng tử Arthur (Charlie Hunnam) kịp trốn thoát trên con thuyền nhỏ. Chàng hoàng tử được nuôi dưỡng trong một nhà chứa và trưởng thành qua những vụ ẩu đả đường phố. Dòng dõi quý tộc vẫn chảy trong máu anh, nhưng anh không còn muốn quay trở về với cuộc đời đã qua, bởi Arthur không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoay quyền lực như chú của mình. Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như vậy, nếu thanh gươm Excalibur không xuất hiện và người dân Anh quốc không rỉ tai nhau lời tiên tri về Thế Tử. Dù muốn hay không, Arthur vẫn phải bước trên con đường đầy gai nhọn tiến về ngôi vua.

Cốt truyện dài dòng, lê thê

Một trong những điểm trừ lớn nhất của Huyền Thoại Vua Arthur chính là cốt truyện. Khán giả sẽ có cảm giác phân đoạn này quá ngắn hay phân đoạn kia chưa đủ dài, nhưng cảm nhận chung vẫn là cốt truyện quá lê thê dài dòng. Quá trình trưởng thành của Arthur từ một cậu nhóc lì lợm đến chàng bảo kê lực lưỡng cơ bắp được gói gọn chỉ trong vài phút với những cảnh jump cam (cắt cảnh liên tục) đặc trưng của Guy Ritchie. Trong thời lượng 2 tiếng của bộ phim, lắm lúc khán giả sẽ phải tự hỏi, mục đích của chi tiết này là gì? Tại sao nhân vật này lại đưa ra quyết định đó?

May mắn thay Huyền Thoại Vua Arthur vẫn có được chất hài hước tinh tế và đầy châm biếm của nước Anh, cùng với những anh trai 6 múi cơ bắp cuồn cuộn.

Dàn trai đẹp trong phim với thân hình đáng ao ước.

Kỹ xảo nghèo nàn

Thật khó tin là hãng Warner Bros. đã đầu tư 175 triệu USD vào bộ phim có kỹ xảo nghèo nàn này. Hiệu ứng kỹ xảo của Huyền Thoại Vua Arthur như đồ cổ từ những năm 2000, và boss cuối trong phim không khác gì nhân vật trong game nhập vai. Cảnh quan trong phim rất hùng vĩ nhưng việc lạm dụng CGI đã làm giảm đi tính chân thật và khiến khán giả khá tụt hứng.

Vua Votigern dưới hình dạng Tử Thần.

Người xem mong chờ cảnh dàn quân hoành tráng như trong Lord of the Rings (Chúa Nhẫn) hay những cảnh hành động mãn nhãn? Điều đó khó có thể xảy ra bởi Huyền Thoại Vua Arthur quá tập trung vào sức mạnh của thanh gươm Excalibur và những điều nó có thể làm. Trong cảnh quyết chiến giữa Arthur và người chú Votigern, Arthur không bị ảnh hưởng quá nhiều sau những đòn phép của Votigern dù hắn là một pháp sư. Hay trong cảnh cả nhóm chạy trốn đến võ đường, Arthur đã giết chết tất cả quân lính ở đó trong nháy mắt, chỉ với thanh Excalibur. Nếu thanh gươm đó hùng mạnh đến vậy, tại sao vua Uther không thể sống sót?

Thiếu sót trong xây dựng nhân vật

Arthur trong Huyền Thoại Vua Arthur có thể là vị vua ủy mị nhất từ trước tới nay, bởi khi gặp khó khăn và cảm thấy bế tắc, anh ta chỉ biết chọn cách trốn tránh. Thậm chí Arthur còn ném đi thanh gươm Excalibur khi nhận ra những trách nhiệm và tổn thương mà nó mang lại. Thanh gươm Excalibur không hề đáng sợ, nhưng nó đại diện cho ngôi vị và dòng máu đang chảy trong huyết quản Arthur. Anh ta có thể bắt những tên Viking trả giá cho việc chúng đã làm, bảo vệ mọi người trong nhà chứa, nhưng lại chạy trốn khỏi ngôi vua. Từ trước khi thanh Excalibur xuất hiện, Arthur đã là một kẻ trốn chạy. Xuyên suốt bộ phim, khán giả chỉ thấy anh ta quằn quại, vật lộn khổ sở với chính bản thân mình, chứ chưa thấy được dáng dấp đứng trên vạn người của một vị vua. Arthur không hiểu, hoặc không chịu hiểu sức nặng của vương miện.

Arthur của Huyền Thoại Vua Arthur gây thất vọng bởi sự do dự và trốn tránh của anh trước vương vị.

Bên cạnh đó, vua Votigern lại là nhân vật có tâm lí rõ ràng nhất. Mọi hành động của ông ta đều được thực hiện dưới mục đích nào đó, và không thể phủ nhận Votigern quyết đoán và có khí chất của một nhà vua hơn thằng cháu. Cô pháp sư Merlin gửi tới do nữ diễn viên Àstrid Bergès-Frisbey đảm nhiệm có diễn xuất quá cứng nhắc, giọng nói đều đều như robot. Các nhân vật còn lại trong tuyến nhân vật phụ đều khá là mờ nhạt dù đất diễn của họ không hề ít.

Tại sao Huyền Thoại Vua Arthur không thể trở thành huyền thoại giống như cái tên của nó?

Có lẽ do bản thân bộ phim không đủ sức hút để cạnh tranh với những bom tấn hot nghìn độ trong hè này. Vệ Binh Dải Ngân Hà, Alien: Covenant,… là đối thủ vô cùng nặng kí của vua Arthur. Bên cạnh đó, Huyền Thoại Vua Arthur cũng không được quảng bá rầm rộ, các trailer thiếu sự nhất quán khiến khán giả có cái nhìn rất mơ hồ về câu chuyện và hướng đi của bộ phim.

Mặc dù dàn diễn viên của Huyền Thoại Vua Arthur không hề thiếu những tài năng diễn xuất, bộ phim vẫn thiếu một ngôi sao đại chúng để thu hút người xem và tạo đề tài cho phim. Người xem có thể thấy rõ ràng King Arthur là tác phẩm mở đầu cho loạt phim về Vua Arthur và các Hiệp sỹ Bàn Tròn, việc này cũng giải thích cho lý do vì sao không khai thác hết tiềm năng của kịch bản.

Màn cameo ngắn ngủi của David Beckham không đủ hấp dẫn để kéo khán giả tới rạp.

Huyền Thoại Vua Arthur là bộ phim giải trí, thú vị nhưng lại mang thiếu sót không đáng có trong xây dựng nhân vật và kịch bản. Dù phần nhìn của phim thiếu mất sự chân thật, âm nhạc của phim lại vô cùng tuyệt vời, khán giả có thể cảm nhận sự hùng tráng qua từng tiếng trống dồn dập. Tổng quát, Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá không phải là một bộ phim tệ, xứng đáng với số điểm 7,4/10 của trang đánh giá phim IMDB.

Thông tin phim Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá:

- Thể loại: Phiêu lưu hành động, kỳ ảo

- Đạo diễn: Guy Ritchie

- Biên kịch: Joby Harold, Guy Ritchie, Lionel Wigram

- Diễn viên chính: Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana

- Ngày ra mắt: 12/05/2017

- Hãng phim:Warner Bros.

Kiều Trinh

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/danh-gia-phim-huyen-thoai-vua-arthur-chua-tung-co-vi-vua-nao-uy-mi-den-the-28106.html