Danh dự cuối cùng của thầy trò Luis Enrique

Về lý, nếu thắng Real Madrid, Barcelona vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch La Liga mùa này. Bởi khi đó, họ sẽ có cùng 75 điểm với Real, nhưng hơn về đối đầu trực tiếp (lượt đi hòa 1-1). Tuy nhiên, trên thực tế không nhiều người tin vào cửa vô địch của Barca.

Bởi thứ nhất, Real Madird vẫn còn nguyên một trận chưa đấu. Đó là trận đá bù vòng 21 với Celta Vigo, diễn ra vào ngày 17-5. Nếu không có bất thường quá lớn nào xảy ra, chuyện Real thắng Celta Vigo để lại vọt lên đầu bảng, với 3 điểm nhiều hơn so với đại kình địch Barca được coi là chuyện đương nhiên.

Nhưng thứ hai, nhìn vào mặt phong độ, chưa bao giờ người ta nhìn thấy một Barca phập phù như lúc này. Lượt đi vòng 1/8 Champions League, họ thua thảm PSG (Pháp) tới 0-4, nhưng rồi lượt về, trong một đêm "lên đồng" của Neymar, họ nghiền nát đối phương 6/1 để vào tứ kết.

Và ở lượt đi vòng tứ kết, Barca lại thua thảm 0-3 trước Juventus - trận thua mà bộ 3 Messi - Suarez - Neymar thi đấu như những kẻ mất hồn. Đến lúc này, những cổ động viên Barca vẫn cố tin vào một cuộc lội ngược dòng ở lượt về, đặc biệt là khi nhìn vào tỷ số 6-1 trước đó với PSG, nhưng sự thực là lượt về, Barca hòa Juve 0-0.

HLV Luis Enrique có thể sẽ ra đi nếu rạng sáng mai, Barca thua thảm.

Và sự thực là, 180 phút thi đấu với Juve, một đội bóng nổi tiếng là giàu sức tấn công như Barca đã không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Mặc dù HLV trưởng Luis Enrique vẫn cố chèo chống rằng: "Barca xứng đáng với vị thế của một đội bóng lớn", và rằng "tôi tự hào với những gì các học trò đã làm" thì có lẽ trong thẳm sâu lòng mình, ông cũng thừa hiểu Barca đang yếu, đang thiếu, đang mất phương hướng như thế nào.

Dưới thời Luis Enrique, bộ 3 Messi - Suarez - Neymar giống như một vũ khí hủy diệt lợi hại, và đúng là nhờ thứ vũ khí hủy diệt đó họ đã từng làm nên những chiến thắng hiển hách, những chức vô địch rạng ngời.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Enrique thiếu những phương án 2, phương án 1 thì phương án 1 bỗng nhiên đánh mất mình. Thế nên khi bộ ba nói trên mất phong độ cảm giác như Enrique không biết phải dựa vào đâu nữa. Mà rạng sáng mai thì một nhân vật trong bộ ba đó là Neymar sẽ không thể ra sân ngay từ đầu.

Chiếc thẻ đỏ tai hại cùng những phản ứng kém văn hóa với trọng tài ở La Liga đã khiến anh bị treo 3 trận. Mặc dù ban lãnh đạo Barca đã làm mọi cách, gõ mọi cửa nhưng thông tin mới nhất từ báo giới Tây Ban Nha cho hay án phạt của Neymar không có bất cứ thay đổi nào.

Ở phía đối diện, bộ ba Ronaldo - Benzema - Bale của Real Madrid khả năng cũng không thể cùng lúc xuất hiện, vì Bale đang gặp những vấn đề về thể lực. Phong độ của Real Madrid trong những trận đấu gần đây cũng không quá xuất sắc, mà rõ nhất là việc họ bị Bayern Munich đánh bại 2-1, sau 90 phút lượt về vòng tứ kết Champions League, ngay trên sân của mình.

Trận đấu này, nếu Bayern không phải nhận một chiếc thẻ đỏ oan nghiệt, và nếu ông trọng tài không sai những cái sai chết người trong thời gian 30 phút hiệp phụ, giúp Real thắng ngược 4-2 thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khác với Barca, Real vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Champions League và La Liga mùa này - và đó là kiểu cơ hội thực sự, chứ không phải là kiểu cơ hội trên lý thuyết.

Có một điểm đáng chú ý nữa ở Real, đó là dưới sự chèo lái của HLV Zidane, đội bóng này thường thi đấu xuất sắc trong những trận cầu lớn. Họ có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc để đem chiến thắng trong những trận cầu mang tính chất quyết định cả mùa giải.

Đêm nay, chắc chắn Real muốn phát huy ưu thế này để giành chiến thắng, ngay trên sân nhà của mình. Ngược lại, thầy trò Luis Enrique sẽ phải làm tất cả để bảo vệ danh dự của một đội bóng lớn sau khi vừa bị hất văng khỏi tứ kết Champions League, và vừa thua xấu hổ trước kèo dưới Malaga ở trận địa quốc nội. Cuối mùa giải này, Luis Enrique sẽ ra đi.

Nếu có thể giành chiến thắng trong trận El Calasico cuối cùng này, sự ra đi chắc chắn sẽ rạng rỡ hơn rất nhiều.

Có thể ra đi sớm hơn kế hoạch

Những tờ báo thân Barcalona cho biết, nếu đội bóng này thua Real Madrid thì HLV Luis Enrique có thể ra đi ngay tức thời, chứ không phải đợi tới khi mùa giải kết thúc như kế hoạch mà ông đã thỏa thuận với ban lãnh đạo. Hiện tại, giới lãnh đạo Barca cũng bóng gió cho biết đã chọn xong người thay thế Luis Enrique, nhưng vì lý do tế nhị mà chưa thể tiết lộ danh tính. Người ta đồn đoán Ronald Koeman, người đang dẫn dắt CLB Everton của Anh và Sampaoli, người đang dẫn dắt CLB Sevilla ở Tây Ban Nha là hai ứng cử viên thay thế hàng đầu.

Ngọc Anh

Báo giới Tây Ban Nha nghi ngờ UEFA bốc thăm không công bằng

Sau khi lá thăm may rủi đưa Real Madrid và Atletico Madrid trở thành đối thủ của nhau tại vòng bán kết Champions League tới đây, nhiều tờ báo Tây Ban Nha, đặc biệt là những tờ thân Real tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng việc lần thứ 4 liên tiếp, 2 CLB thành Madird gặp nhau ở những cuộc đấu loại trực tiếp Champions League là một dấu hiệu bất thường.

Theo những tờ báo này, UEFA cố tình để hai CLB Tây Ban Nha "loại" nhau ở bán kết để tránh khả năng lặp lại một trận chung kết toàn Tây Ban Nha như năm ngoái.

Cơ sở của những nghi ngờ này nằm ở những quả bóng chứa mã số của hai CLB, do huyền thoại bóng đá xứ Wales, Ian Rush bốc lên. Người ta đặt ra câu hỏi: Có thể hai quả bóng này đã được làm ấm hơn so với hai quả bóng còn lại, và đấy là lý do Ian Rush đã chọn đi chọn lại, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng?

Chuyện những quả bóng chưa mã số các CLB được nhận diện bằng cách làm ấm - làm lạnh từng được chính một cựu quan chức FIFA đặt ra cách đây ít năm, tuy nhiên, chưa ai có thể chứng minh điều này một cách thuyết phục.

Tuấn Thành

Hoàng Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/danh-du-cuoi-cung-cua-thay-tro-luis-enrique-438003/