Đánh bom Manchester: Ronaldo đau xót, Beckham tan nát trái tim

Các cựu ngôi sao của MU, trong đó có Cristiano Ronaldo và David Beckham thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc đến thảm kịch tại Manchester cướp đi sinh mạng 22 người, trong đó có cả trẻ em.

Video thế giới bóng đá tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom (nguồn VTV):

Trong ngày 23/5, liên tiếp nhưng vụ nổ đánh bom khủng bố đã xảy ra tại buổi hòa nhạc của ca sĩ Ariana Grande đã khiến 22 người chết và khoảng 59 người đã bị thương tại thành phố Manchester.

Đây là sự việc gây chấn động thế giới và đã khiến không ít những người yêu mến 2 đội bóng thành Manchester đứng ngồi không yên.

Trong số này, đặc biệt là những cầu thủ từng thành danh trong màu áo MU như David Beckham, Cristiano Ronaldo hay cả Wayne Rooney đã bày tỏ sự thương tiếc vô hạn đối với sự mất mát to lớn này.

Ronaldo đăng tấm hình logo Manchester để hướng về đội bóng cũ

Bất chấp khủng bố, chuyến bay của MU đến Stockholm vẫn đúng như dự định, trên sân tập tại Thụy Điển, thầy trò HLV Mourinho ngay lập tức đã dành một phút tưởng niệm những nạn nhân xấu số của vụ tấn công gây sốc.

Tin tức đau lòng đến từ Manchester, cảm nghĩ như một người cha và là một con người: Những điều đã xảy ra thực sự khiến tôi cảm thấy rất buồn, tôi mong rằng tất cả sẽ vượt qua tấm thảm kịch này.

De Gea gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cựu trung vệ Ferdinand bàng hoàng sau khi nghe tin về thành phố Manchester, anh chắp tay hy vọng mọi người bình an vô sự.

Cũng giống như MU, "hàng xóm" Man City cũng cùng chung số phận trong vụ đánh bom khủng bố. Nhưng rất may là ngay cả gia đình của HLV Pep Guardiola cùng với một số ngôi sao của Man Xanh cũng góp mặt ở buổi hòa nhạc Ariana Grande nhưng không ai gặp nạn.

Trang chủ Man City ra thông cáo về sự việc khủng khiếp. Bên cạnh đó, trung vệ đội trưởng Kompany cho rằng: "Hôm nay là một ngày buồn nhất đối với thành phố vĩ đại Manchester". Ngoài ra, Sterling cũng tỏ ra khá sốc và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Trang Twitter của liên hiệp Vương quốc Anh bày tỏ sự kính trọng đối với thành phố giàu niềm tự hào Manchester. Trong khi đó, hai CLB "thù địch" như Arsenal hay Tottenham đều tỏ ra thông cảm sâu sắc với những người bị hại tại vụ khủng bố.

MU biến "đau thương" thành sức mạnh

Ngày 6/2/1958, MU đã hứng chịu tấn bi kịch lớn nhất trong lịch sử khi chiếc máy bay chở toàn đội trật đường băng tại sân bay Munich đã làm thiệt mạng 21 người, trong đó 8 cầu thủ của MU.

MU không thể đến Stockholm với niềm hứng khởi

May mắn thay, HLV Matt Busby – linh hồn của đội bóng thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng. Sau những ngày vật lộn sự sống, "Thuyền trưởng" của MU từ cõi chết trở về. Tập tễnh bước ra từ cửa bệnh viện, ông tuyên bố: “Tôi cần 10 năm để gây dựng đội bóng vô địch châu Âu”.

Đúng 10 năm sau, từ những thành viên nòng cốt ít ỏi, MU đã trở thành một đội bóng hùng mạnh. “Quỷ đỏ” đã có thể nâng cao chiếc cúp vô địch C1 để tri ân, tưởng nhớ tới những cầu thủ quá cố trong thảm họa Munich.

Trở về với hiện tại, một thảm họa nữa đã đến với thành phố Manchester sau vụ đánh bom kinh hoàng khiến 22 người chết, 59 người thương vong vào ngày 23/5/2017. Cùng lúc đó, đội quân của Jose Mourinho cũng đã đáp chuyến bay xuống thành phố Stockholm để tham dự trận chung kết Europa League gặp đối thủ Ajax Amsterdam.

Mourinho lo ngại tinh thần cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng

Nếu thắng ở trận này, MU sẽ mang về sân Old Trafford chiếc cúp đang còn thiếu trong phòng truyền thống cùng tấm vé Champions League mùa sau. Vĩ đại hơn, đội quân Mourinho sẽ biến đau thương thành hành động, danh hiệu này chắc chắn sẽ là món quà không thể tuyệt vời cho những mất mát mà thành phố Manchester đang phải hứng chịu.

G.T (Tổng hợp Mirror, The Sun)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tham-kich-manchester-ronaldo-dau-xot-beckham-tan-nat-trai-tim-c9a531312.html