Đánh bom, 4 cầu thủ chết đêm giao thừa

(Bong da) - 30 người xấu số thiệt mạng khi đang hân hoan chờ đón năm mới. Sau một tháng điều tra, cảnh sát mới tìm được nguyên nhân.

Thần chết gõ cửa trong đêm vui 23h10, thời tiết tại Nigeria trong đêm giao thừa 31/12/10 lạnh đến thấu xương. Đất nước Phi Châu đã trải qua một năm đầy biến động với sự tàn phá của nạn buôn người, xung đột sắc tộc và lạm phát. Tuy nhiên, đêm nay, mọi người gạt tất cả nỗi lo lắng để đứng bên nhau chờ đón năm mới với hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Thành phố Abuja rực sáng trong ánh đèn nhiều màu và ồn ã bởi tiếng nhạc nổi lên ở mọi góc phố. Không khí ăn mừng rõ ràng như có thể sờ thấy được. Không khí ăn chơi càng nhộn nhịp hơn tại quán bar Black Star, tọa lạc gần khu chợ quận Asokoro, nơi tập trung những dân chơi hàng đầu tại thành phố đông đúc nhất Nigeria. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc và rượu chảy tràn trên mặt bàn. Càng gần thời điểm giao thừa, những người có mặt trong quán bar càng tỏ ra cuồng nhiệt. Cuộc sống với họ lúc đó thật tươi đẹp. Chiếc xe đặt bom Bỗng dưng, một tiếng nổ khủng khiếp khiến cả khu phố rung chuyển. Tất cả đèn điện tắt ngúm, mọi thứ rơi vào tối đen. Gạch, vữa, bê tông đổ ầm ầm trong tiếng gào khóc của mấy trăm con người. Những phần thi thể người văng xa trên đường phố. Chỉ không đầy mười phút, quanh cảnh ăn chơi biến mất, thay vào đó là địa ngục đau khổ với máu và tiếng khóc than. Hàng trăm xe cảnh sát và xe cứu thương hú còi lao về phía vụ nổ. Nhà chức trách nhanh chóng phong tỏa hiện trường và cấm mọi sự xâm nhập. Tư lệnh Oluseyi Petirin, người phụ trách các tình huống khẩn cấp, cho biết: có 13 nạn nhân thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Tuy vậy, theo bản tin của đài truyền hình quốc gia Nigeria (NTA), con số thương vong thật sự lớn hơn nhiều lần. Thông kê của NTA khảng định ít nhất 30 người chết và không dưới 50 người khác bị thương sau vụ nổ. Con số người chết thậm chí có thể tăng cao hơn nữa do một số nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tư lệnh Oluseyi Petirin miêu tả vụ nổ như một “thảm họa đối với đất nước Nigeria” đồng thời coi những tên gây ra vụ đánh bom là “bọn bất nhân”. Dẫu thế, vị tướng 54 tuổi không cung cấp thông tin nào về nghi phạm. Ngoài ra, chẳng nhóm khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cái chết của 30 nạn nhân. Kết quả không ngờ sau cuộc điều tra Ở đất nước luôn bị cày xới do những cuộc bạo động vì xung đột chính trị hay tôn giáo như Nigeria, các cuộc tấn công thường được quy cho một tổ chức cực đoan nào đó. Đây cũng là nhận định đầu tiên của các nhân viên điều tra khi tiếp cận với hiện trường vụ nổ tại quận Asokoro. Thủ đoạn của thủ phạm trông có vẻ khá giống như một vụ đánh bom liều chết: có vẻ chiếc xe chở bom được đưa tới trước cửa quán bar chỉ vài phút trước vụ nổ (rất có khả năng người lái xe không thoát chết), đồng thời, thứ thuốc nổ fuminat thủy ngân lưu lại tại hiện trường cũng thường được sử dụng bởi bọn phiến quân. Dẫu thế, lực lượng điều tra buộc phải hướng sang giả thuyết khác khi không phát hiện ra thi thể kẻ đánh bom liều chết. Hơn nữa, một số nguồn tin cho rằng mục tiêu của bọn đánh bom không phải là khủng bố, thay vào đó, đây là vụ thanh toán cá nhân. Trong số 30 nạn nhân thiệt mạng, có 4 cầu thủ của CLB Enyimba, đội đang giữ cúp bạc Nigeria Premier League. Sự trùng hợp đặc biệt này khiến cảnh sát không khỏi tính đến khả năng một thế lực nào đó không hài lòng với 4 cầu thủ trên và phán án tử cho họ. Điều này không có gì mới tại Nigeria. Năm trước, 2 cầu thủ của Sharks FC cũng bị bắn tại trung tâm thương mại ở Aba do từ chối tham gia đường dây cá độ. Hướng điều tra này sớm nhận được những tín hiệu khả quan khi một vài trận đấu của Enyimba cũng bị Lực lượng cảnh sát đảm bảo minh bạch thể thao (PJS) đặt vào tầm ngắm. Theo báo cáo của PJS, các trận đấu giữa Enyimba và Gombe United, Kano Pillars, Ranchers Bees (đội đã bị xuống hạng) có dấu hiệu bị dàn xếp tỷ số. Cả 3 CLB nói trên đều là những đội bóng yếu song Enyimba đã phải thi đấu rất vất vả. Thậm chí, họ còn để thua Ranchers Bees với tỷ số 0-1. Cảnh sách cho rằng các cầu thủ Enyimba đã nhận tiền của một nhà cái châu Á và cố tình bán độ các trận đấu nói trên. Nếu như suy luận trên là đúng, 4 cầu thủ bị sát hại (danh tính không được tiết lộ nhằm bảo vệ nhân thân của họ) có thể là những người không nằm trong đường dây. Tới nay, sau một tháng điều tra, cảnh sát đã thu thập được khá nhiều bằng chứng ủng hộ giả thuyết này. Tư lệnh Oluseyi Petirin lạc quan cho rằng cảnh sát sẽ “không mất nhiều thời gian để vạch mặt hung thủ”. Tuy vậy, cho tới lúc đó, chúng ta tiếp tục phải đợi… TAGS: danh bom, cau thu chet, danh bom dem giao thua, giao thua Tuấn Anh (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/danh-bom-4-cau-thu-chet-dem-giao-thua-c48a355686.html