Đang trao nhẫn cho cô dâu, một thanh niên đến làm một hành động khiến nhà trai bỏ về

Tôi và Hoài mới yêu nhau được 1 tháng, tình yêu cũng chưa sâu đậm nhưng cô ấy cứ đòi cưới suốt ngày khiến tôi đành phải thúc ép bố mẹ.

Tôi và Hoài mới yêu nhau được 1 tháng, tình yêu cũng chưa sâu đậm nhưng cô ấy cứ đòi cưới suốt ngày khiến tôi đành phải thúc ép bố mẹ nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa.

Hoài từng tâm sự trước khi đến với tôi em cũng đã quan hệ và sống như vợ chồng với một người đàn ông, nhưng sau đó hai người không hợp nhau và hắn ta đã có người con gái khác. Cô ấy rất uất ức quẫn trí tìm đến cái chết nhưng may nhờ có tôi phát hiện kịp thời nên em thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Thương Hoài tôi luôn gần gũi động viên, an ủi em, thế là tình yêu của hai đứa cũng nảy nở từ đấy. Nói về bản thân tôi thì rất đơn giản, 35 tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai, công việc chỉ là công nhân bình thường, nhà thành phố nhưng gia đình không được giàu có như người ta bởi bố mẹ cũng chỉ là những công chức về hưu, lương chỉ đủ sống chẳng lấy đâu ra dư giả.

May nhờ có tôi phát hiện kịp thời nên Hoài đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần(Ảnh minh họa)

Ngày cưới cận kề, tôi xin nghỉ hẳn một tháng để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Mỗi lúc ở bên Hoài tôi thấy rất vui, một người con gái xinh đẹp ăn nói nhẹ nhàng hiền lành là vậy, thế mà gã đàn ông kia đang tâm bỏ rơi em để đi theo người con gái khác. Cũng tốt, họ bỏ em thì tôi mới có cơ hội được lấy vợ đẹp. Dù biết Hoài đã từng sống chung như vợ chồng với người đàn ông khác nhưng tôi không ghen mà cho đó là chuyện quá khứ, còn hiện tại em sống hết lòng vì chồng con là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Tuy bố mẹ tôi không có điều kiện lắm nhưng vì là con trai duy nhất nên ông bà muốn tổ chức thật hoành tráng mời hết họ hàng ở quê, bạn bè và bà con khu phố đến dự tiệc. Một đám cưới thật sang trọng, trên nét mặt mọi người ai cũng vui vẻ, những lời chúc tụng dành cho cô dâu chú rể nhiều không đếm xuể.

Những bản nhạc vui nhộn cất lên đón chào sự xuất hiện của cô dâu, tôi hạnh phúc tay trong tay với em, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, nhìn em đẹp quá, tôi tự hứa với lòng sẽ che chở bảo vệ cho em trọn đời này. Lấy chiếc nhẫn cưới trong túi ra chuẩn bị trao cho em thì thấy bên dưới xì xào, liếc mắt xuống thì một người đàn ông lạ ăn mặc giống như bộ đồ chú rể cài hoa trên ngực, nhìn phong độ đẹp trai bước lại gần hai chúng tôi rồi nói:

- Mới có một tháng không gặp em thấy xinh quá đi mất, sao lấy chồng không mời anh à, thật may anh đến kịp nếu không lỡ hết cuộc đời.

Hoài nhìn thấy hắn sợ hãi lẫn xấu hổ liền đuổi:

- Anh cút đi, anh đến đây làm gì, tôi đã có chồng rồi, đừng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi nữa.

- Anh đến đây để đón mẹ con em về, anh không thể bỏ mặc con mình cho người cha dượng khát máu tanh lòng được.

- Hả? Anh nói gì, Hoài có thai ư? Đúng không em, hãy cho với anh đó là bịa đặt đi.

- Những lời anh ấy nói là sự thật, em thành thật xin lỗi đã lừa dối một người đàn ông tốt bụng như anh.

Hoài vừa nói xong hắn tiến thẳng đến và đặt lên môi em một nụ hôn, tôi có cảm giác dài như cả tiếng đồng hồ, mọi người thì há hốc mồm trố mắt nhìn hai người hôn nhau và ngay cả tôi cũng vậy. Đứng chết lặng, mặt tôi cắt không còn giọt máu, cảm giác xấu hổ ê chề, nhục nhã bị người ta hôn cô dâu của mình ngay trước cả vài trăm con mắt. Đến bây giờ tôi đã trả lời được câu hỏi tại sao Hoài lại thúc giục tôi cưới mỗi ngày, cô ấy đâu có yêu gì tôi mà chỉ coi người đàn ông này là bình phong che chắn cho cái thai đang lớn dần trong bụng cô ấy.

Những tiếng hò hét ở dưới khiến tôi trấn tĩnh lại, liền đấm vào mặt người đàn ông lạ mặt kia giành lấy người yêu, nhưng việc làm của chú rể dường như không được cô dâu ủng hộ. Thấy hắn ngã sõng soài xuống đất Hoài liền quỳ xuống đỡ còn hỏi thăm nữa:

- Có đau không anh, anh đừng đánh anh ấy nữa em xin đấy.

Nói rồi Hoài ném nhẫn trả lại cho tôi, đỡ hắn ta đứng dậy và nói một câu cuối cùng với chú rể:

- Em xin lỗi anh, con em cần về với bố nó, em cũng còn yêu anh ấy lắm, em ngàn lần xin lỗi anh.

(Ảnh minh họa)

Nói rồi Hoài kéo hắn ta chạy nhanh khỏi nơi tổ chức cưới như thể sợ mọi người làm hại đến tên khốn nạn đó. Cả họ hàng nội ngoại nhà tôi bỏ về hết trong khi cỗ chưa ai động đũa động bát, để lại mình tôi đau khổ đến tột cùng và bố mẹ tôi xấu hổ không tìm được lỗ để chui về đứa con trai ngu ngốc này.

Tình yêu 1 tháng của tôi đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, vậy mà khiến lòng tôi bị tổn thương trầm trọng, đã 2 năm rồi tôi chưa mở lòng được với ai nữa, nhìn thấy con gái tôi nghĩ đến Hoài - người đã làm tổn thương, tôi sợ bị người con gái khác làm đau lần nữa nên vẫn là một anh chàng cô đơn lẻ bóng bước đi trên đường đời.

Theo Gia đình Việt Nam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dang-trao-nhan-cho-co-dau-mot-thanh-nien-den-lam-mot-hanh-dong-khien-nha-trai-bo-ve-211121/