Đáng sợ với những bình luận ác ý dành cho Kỳ Duyên khi vào vùng lũ

Giữa hàng trăm bình luận động viên hành động của Kỳ Duyên vẫn còn những dòng comment lạc lõng đến ác ý.

Đáng sợ với những bình luận ác ý dành cho Kỳ Duyên khi vào vùng lũ

Từ đêm qua (18/10), Kỳ Duyên và bạn bè mình đã cùng nhau vào Quảng Bình, nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ để chia sẻ phần nào mất mát của những người dân nơi đây.

Ngoài 150 triệu hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ, Kỳ Duyên và bạn bè đã quyên góp được 3000 thùng mì tôm, 3 tấn gạo cùng rất nhiều chăn đệm.

Người đẹp cũng không ngại đường xá xa xôi, vất vả mà đi tới từng nhà hộ dân để trao các phần quà cho bà con nơi đây.

Với áo phông, quần jean giản dị, người đẹp cũng không ngại vất vả bê vác từng thùng mì tôm, từng bì gạo lội bì bõm giữa vùng nước lũ.

Để cập nhật tình hình của bà con vùng lũ, Kỳ Duyên đã livestream (phát video trực tiếp-PV) hành trình của mình lên trang cá nhân.

Hành động của Kỳ Duyên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.

Có người còn hi vọng Kỳ Duyên thường xuyên cập nhật tình hình ở vùng lũ cho những người không có điều kiện tới tận nơi thăm hỏi bà con.

Những bình luận ác ý dành cho Kỳ Duyên.

Nhưng giữa hàng trăm bình luận động viên, khen ngợi Kỳ Duyên, người ta vẫn giật mình vì những dòng comment lạc lõng đến ác ý.

Thay vì quan tâm tới việc Kỳ Duyên đi từ thiện, họ dễ dàng công kích cá nhân bằng nhiều câu bình luận đáng sợ.

Nhiều người quên mất nội dung mà Kỳ Duyên truyền tải mà tập trung vào soi mói cái cằm, cái mắt, cái mũi. Không chỉ thế, có người còn gán cho người đẹp danh xưng "làm màu, "làm dáng".

Lại có người thắc mắc tại sao đi từ thiện phải mang theo phóng viên, phải livestream, phải cập nhật trên facebook.

Cay đắng hơn, nhiều người phủ nhận toàn bộ công lao tốt đẹp của Kỳ Duyên.

Có thể, Kỳ Duyên cũng chẳng kịp đọc những dòng bình luận ác ý hoặc em sẽ lờ đi xem như không thấy nhưng làm nhau đau thế liệu có thể có điều gì tốt đẹp được hay không.

Nhưng may mắn thay, đó chỉ là những dòng bình luận lạc lõng giữa hàng trăm bình luận tốt đẹp. Thật mừng, khi con người vẫn còn trao nhau niềm tin và tình thương.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/dang-so-voi-nhung-binh-luan-ac-y-danh-cho-ky-duyen-khi-vao-vung-lu-20161019113041219.htm