Đang lướt ván, thấy cá mập lừ lừ bơi ngay dưới chân

Nữ du khách không hề biết cô đã lướt ván diều cách cá mập trắng lớn chỉ vài mét ở ngoài khơi bờ biển Australia.

Trong khi đang lướt ván diều tại vùng nước nông ngoài khơi bờ biển Tây Australia tuần trước, nữ du khách Isabelle Fabre đến từ Pháp đã nhìn thấy một bóng đen dưới mặt nước. Lúc đầu cô nghĩ rằng đó là bóng của chiếc ván lướt hay một con cá heo.

Mặc dù vậy, nữ du khách 30 tuổi sau đó sớm nhận ra bóng đen đó lớn hơn ván lướt của cô rất nhiều và nó đang di chuyển quanh cô. “Khi nó di chuyển dưới ván lướt, tôi nhận ra đó là một con cá mập trắng lớn khổng lồ”, Fabre nói.

Sau đó, Fabre đã cố gắng quay lại và di chuyển xa khỏi kẻ săn mồi đáng sợ, nhưng gió quá nhẹ và mỗi khi ván lướt chạm xuống nước, cô nghĩ tới điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình.

Cyril, người bạn dùng thiết bị không người lái để ghi lại cảnh Fabre lướt ván diều, cũng phát hiện con cá mập trắng lớn và la hét cô di chuyển vào bờ.

“Tôi gặp khó khăn trong việc di chuyển vào bờ và nghĩ rằng mình sẽ chết”, Fabre nói. “Tôi thấy cuộc sống trên thiên đường trước mắt mỗi khi tôi cảm nhận được mình chạm xuống nước”.

Cuối cùng, Fabre đã vào được bờ an toàn với nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết. Để vượt qua sự sợ hãi, cô gái 30 tuổi đã trèo lên cây cao 65m một ngày sau đó và xuống biển bơi cùng hải cẩu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/dang-luot-van-thay-ca-map-lu-lu-boi-ngay-duoi-chan-738857.html