Đắng lòng gia cảnh thanh niên bị sát hại

GiadinhNet - Là một thanh niên nhút nhát, chẳng bao giờ va chạm với xóm làng, cái chết của anh Dương Văn Luyện (SN 1989, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến người dân địa phương rất thương cảm.

Tuy nhiên, một số thông tin gần đây cho rằng anh Luyện bị sát hại là do “chọc ghẹo gái” khiến nỗi đau của gia đình nạn nhân càng thêm chồng chất.

Cái chết đau lòng

Ngày 19/1, tròn một tuần sau cái chết oan uổng của Luyện, tìm về thôn Nam (xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ), đi đến đâu chúng tôi cũng thấy người dân địa phương xót thương cho thanh niên này. Theo họ, Luyện là một thanh niên hiền lành, nhút nhát, chẳng bao giờ va chạm với người dân trong thôn. Ngay sau khi Luyện bị sát hại, nhiều thông tin đồn thổi là “do thanh niên này trêu gái nên bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong” khiến nỗi đau của gia đình nạn nhân càng thêm chồng chất.

Bố mẹ nạn nhân Luyện đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai. Ảnh: TG.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Cấn Thị Hợp (SN 1975, trú tại thôn Nam, chủ một cửa hàng Internet) cho biết, khoảng 14 giờ 12/1, chị Hợp đang ở trong nhà, nghe tiếng ồn ào nên chạy ra xem thì thấy anh Luyện nằm bất tỉnh ngay sát phía nhà mình. Lúc này, nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Chị Hợp bức xúc: “Nhà Luyện chỉ cách hiện trường vụ án vài trăm mét. Đây là một thanh niên hiền lành, nhút nhát. Do nhà nghèo nên Luyện không bao giờ vào quán tôi chơi điện tử, thi thoảng lắm cậu ấy mới thấy vào để đọc báo. Với bản tính của Luyện, chúng tôi không ai tin cậu bị đánh vì ghẹo gái cả. Tôi chẳng biết ai đã tung thông tin này ra để làm gì nhưng chắc chắn rằng không hề có chuyện đó. Đừng để nỗi đau của gia đình Luyện thêm chồng chất. Dù bất cứ lý do nào đi nữa, hành vi của nhóm thanh niên sát hại Luyện là rất côn đồ, tôi mong các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh các đối tượng này”.

Trong khi đó, nhân chứng Nguyễn Thu Hoài (SN 1967, ở cùng thôn) cho biết: Chị chứng kiến từ đầu, khi phát hiện vụ xô xát đã vào can ngăn. Theo đó, vào quãng thời gian trên Luyện cùng hai bạn trong thôn đi bộ tới gần quán của nhà chị Hợp thì bất ngờ xảy ra va chạm với 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy ngược chiều. Không biết hai bên nói nhau những gì nhưng hai cô gái trẻ tỏ ra vô cùng tức giận rút điện ra thoại gọi điện cho nhóm bạn của mình. Vài phút sau, 4 nam thanh niên xuất hiện xông vào đánh khiến nhóm của Luyện hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Hai người bạn nhanh chân chạy thoát, còn Luyện do không chạy kịp nên bị bọn chúng quây đánh tới tấp. Nhân chứng kể: “Bị đánh quá đau, Luyện vùng chạy vào sát chân tường quán nhà chị Hợp trốn nhưng vẫn bị nhóm thanh niên lao vào đánh đập tàn nhẫn. Chúng dùng gậy gỗ, gạch đập vào đầu và lưng khiến nạn nhân ngã gục xuống bất tỉnh. Sự việc xảy ra rất nhanh, chẳng ai biết để kịp can thiệp, một mình tôi không thể đẩy được hết bọn chúng ra ngoài. Sau khi thấy Luyện không cử động, bọn chúng lên xe bỏ trốn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong”.

Xót xa cảnh cha yếu mẹ già!

Theo người dân, gia cảnh Luyện rất khó khăn. Hằng ngày thanh niên này đều dậy rất sớm đi làm thợ phụ xây dựng để giúp gia đình. Trong căn nhà ngói lụp xụp, chẳng có nổi một vật dụng đáng giá, bố mẹ của Luyện (ông Dương Văn Sinh và bà Hoàng Thị Sự) không còn nước mắt để khóc trước sự ra đi đột ngột của người con trai duy nhất.

Ông Sinh nghẹn ngào: “Hai vợ chồng tôi có mỗi mình nó để nương tựa lúc về già, giờ cháu nó mất đi chúng tôi biết dựa vào đâu để sống? Luyện là đứa con rất ngoan hiền. Gần 7 năm nay, hàng ngày Luyện phải đi đội bê tông làm thợ phụ cho đội xây dựng, tối về chỉ quanh quẩn ở nhà”.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngồi bên cạnh, bà Sự nức nở: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 6 Luyện đã phải ở nhà phụ giúp bố mẹ làm kinh tế. Do chồng tôi quanh năm đau yếu nên Luyện đã sớm trở thành trụ cột của gia đình. Chẳng có công việc nào mà Luyện nề hà, từ làm thuê làm mướn đến vác gạch, đi đội bê tông, việc gì cháu cũng làm, miễn là có tiền. Thời gian gần đây, Luyện gắn bó với nghề đội bê tông và xách vữa, được chủ trả 250.000 đồng/ ngày nhưng công việc cũng phập phù, không ổn định. Sau nhiều năm vất cả dành dụm, Luyện cũng mới tích cóp được 2,5 triệu đồng và mua một chiếc xe máy Trung Quốc, lấy phương tiện đi lại”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng Công an xã Phụng Thượng cho biết: Khi nhận được tin, Công an xã đã xuống hiện trường nhưng nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Rạng sáng 13/1, biết tin Luyện tử vong, 4 đối tượng tham gia đánh thanh niên này đã đến Công an huyện Phúc Thọ đầu thú. Bọn chúng được xác định gồm: Cấn Văn Tuấn (SN 1993), Cấn Văn Lực (SN 1992), Cấn Văn Hải (SN 1992), Nguyễn Duy Tân (SN 1992), cùng trú tại thôn Tây (xã Phụng Thượng). Trong đó, Tuấn và Hải đều là các thành phần bất hảo, đặc biệt là Tuấn, bản thân đối tượng này đã từng bị công an xã Phụng Thượng triệu tập lên trụ sở để làm rõ về hành vi đánh người.

Bình Minh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chia sẻ với bạn bè

[ quay lại đầu trang ]

CÁC TIN KHÁC

21-01-13Tạm giam nữ sinh sát hại bạn 21-01-13Kinh hoàng kẻ cướp vào tận nhà để gây án 21-01-13Bị đâm liên tục nhiều nhát kéo vào chỗ hiểm 21-01-13Một người tử vong sau khi xô xát với công an 21-01-13Bắt tại trận 2 đôi nam nữ đang mua dâm tại khách sạn Kim Cương 20-01-13Nữ sinh kể lại giây phút lĩnh nhát dao vào ngực 20-01-13Liều lĩnh rút súng bắn cảnh sát Hà Nội 20-01-13Nhân viên tiệm may trói bà chủ để cướp vàng 20-01-13Nữ sinh bị trộm khống chế trong phòng trọ 20-01-13600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Liều lĩnh rút súng bắn cảnh sát Hà Nội

Lời trần tình bất ngờ của gã trai bị bố vợ tố hiếp dâm chị dâu

Nữ sinh kể lại giây phút lĩnh nhát dao vào ngực

Bắt tại trận 2 đôi nam nữ đang mua dâm tại khách sạn Kim Cương

Những nhan sắc sa ngã vì tiền

TIÊU ĐIỂM

Đánh vợ đang mang thai chết vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc lào

Rùng rợn 1 thạc sỹ bị cắt cổ trong đêm vắng

Dùng súng cướp ngân hàng giữa ban ngày

Bắt tại trận 4 nhân viên gội đầu đang kích dục khách

Người phụ nữ chết khô trên đồi hoang

Tranh "sổ đỏ", chồng tìm cách hại vợ

Xem phim “tươi mát” rồi cưỡng bức phụ nữ tại công sở

Những vụ trộm cắp “siêu hạng” của kiều nữ xứ Lạng

CHUYÊN ĐỀ

Cô gái bị hiếp dâm trên xe buýt trước mặt bạn trai

Món ngon ngày đông

Luật sư của bạn

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.2120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Tòa soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ trẻ, gia đình, đẹp
giải trí, giới trẻ | tài chính, chứng khoán, doanh nhân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dang-long-gia-canh-thanh-nien-bi-sat-hai-20130121102410568.htm