Đang giao lưu trực tuyến với cầu thủ Phước Vĩnh, Quốc Anh

10h sáng nay (4/8), Cầu thủ Quốc Anh và Phước Vĩnh đã có mặt tại trụ sở của VnMedia tại Đà Nẵng để giao lưu và trả lời câu hỏi của các độc giả.

>> Đặt câu hỏi giao lưu tại đây Không ngoa khi nói rằng Phước Vĩnh là một nửa sức mạnh của SHB Đà Nẵng ở mùa giải này. Đầu mùa giải khi Đà Nẵng liên tục thiếu hụt lực lượng cùng với việc Almeida tịt ngòi, hàng thủ của đội bóng Sông Hàn trở thành tuyến liên tục phải chịu sức ép lớn. Thế nhưng Phước Vĩnh đã chỉ huy hàng thủ đứng vững trước những “cơn sóng dữ”, bảo vệ mảnh lưới của thủ thành Văn Hạnh. Ông Lê Văn Sự (giữa), đại diện Báo điện tử VnMedia tại Đà Nẵng tặng hoa cho các cầu thủ Phước Vĩnh và Quốc Anh Phước Vĩnh dường như đã chững trạc hẳn lên sau lần “nhúng chàm”. Anh thi đấu tỉnh táo và bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình như để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Tới lúc này nhiều người hâm mộ vẫn chưa thể quên được những bước chân ma thuật của tiền vệ một thời của tuyển Việt Nam Quốc Anh. Vào ngày 22/04/2008, cùng với Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu, Quốc Anh nhận đặc ân của VFF và có thể tham gia trở lại các hoạt động thi đấu thuộc hệ thống nội địa. Vụ tiêu cực liên quan đến đội U-23 QG tại SEA Games 23 giờ đã “tan chảy” hoàn toàn trong suy nghĩ người hâm mộ Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Phước Vĩnh, Quốc Anh lẫn Hải Lâm sau khi trở lại thi đấu đã được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng và cả 3 đã không phụ công của ông thày thi đấu nỗ lực và trở thành nhân tố quan trọng trong danh hiệu Vô địch đầu tiên của bóng đá Đà Nẵng kể từ khi Giải VĐQG khoác lên chiếc áo chuyên nghiệp. Thậm chí trung vệ Phước Vĩnh còn được HLV trưởng Lê Huỳnh Đức tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng từ giai đoạn 2 mùa giải năm nay. Đến giờ họ vẫn ngán ngẩm với bản án treo giò và cuộc sống từng quá bức bách bởi những ánh mắt nghi kỵ của người hâm mộ. Một mùa rưỡi luyện tập, thi đấu như những cầu thủ mẫu mực nhất, có thể cả HLV trưởng ĐTQG Henrique Calisto cũng phải suy nghĩ lại về trường hợp của những cầu thủ này. Hãy khép lại quá khứ và cùng hướng tới tương lai! *Nội dung buổi giao lưu - Alpha -Nam, 35 tuổi, Đà Nẵng (0913484870) hỏi: Chào Phước Vĩnh và Quốc Anh, đầu tiên mình xin chúc mừng hai bạn với chức vô địch cùng đội Đà Nẵng, mình là thành viên của Hội cổ động viên bóng đã Đà Nẵng (diễn đàn cổ động viên), mình có một ý muốn là sưu tập các chữ ký của thành viên đội bóng Đà Nẵng trên quả bóng, và mình sẽ đấu giá quả bóng này để lấy số tiền làm quỹ từ thiện cho trẻ em Đà Nẵng, mong hai bạn giúp mình ý này được không, xin chúc hai bạn cùng các thành viên đội tuyển sức khỏe và thành công nhiều hơn nữa. - Cầu thủ Phước Vĩnh : Xin cảm ơn một hành động thiết thực và ý nghĩa của bạn ! Bạn cứ gặp trực tiếp mình đi nhé, mình sẽ cùng Quốc Anh rồi mình sẽ cùng các đồng đội ký lên quả bóng bạn mang tới. Mình cũng rất muốn làm những hành động thiết thực giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Cho mình tham dự với nhé ! Là con người cũng phải có tình thương với xã hội và cộng đồng. Nhất là mình là cầu thủ thì cần phải nêu gương đi đầu để cho mỗi khi đêm về, tiếng cười lại rộn vang trong mọi căn nhà nhỏ. Bạn có nghĩ thế không ? - Mạnh Cường -Nam, 34 tuổi, Tập đoàn đầu khí QG hỏi: Cái đầu gối của em êm hẳn chưa? Vì sao em phải xa sân cỏ trong một thời gian quá dài như đầu giai đoạn 2? - Cầu thủ Quốc Anh : Thật sự đầu gối của mình chưa lành hẳn, theo chỉ định điều trị của bác sĩ thì mình phải tạm xa sân cỏ một thời gian. - Ninh -Nam, 30 tuổi, hỏi: Là một người con của Quảng Nam, anh có suy nghĩ gì về đội bóng quê hương? nhất là đội Quảng Nam hiện nay đang gặp khó ở giải hạn nhất - Cầu thủ Quốc Anh : Thật sự mình rất yêu quý đội Quảng Nam, trong hoàn cảnh hiện tại, mình hy vọng anh em trong toàn đội sẽ đoàn kết, chiến đấu hết mình để đem lại chiến thắng cho đội, đem lại niềm vui cho khán giả quê nhà. Phước Vĩnh đang giao lưu với độc giả VnMedia - Khánh Nam -Nam, 27 tuổi, hỏi: Anh nghĩ đến điều gì và nghĩ đến ai đầu tiên khi trở lại thi đấu sau án treo giò của VFF? - Cầu thủ Phước Vĩnh : sau khi nhận quyết định của VFF, mình chỉ buồn khi nghĩ tới gia đình. Mình lúc đó chưa làm một điều gì cho cha mẹ và 2 người anh em trong gia đình. Bởi lúc đó mình không lo gì cho bản thân cả, chỉ sợ những người thân trong gia đình bị người xung quanh xì xầm. Đâu dễ gì để vượt qua ngày đó nhưng mình tự nhắc mình phải đứng cho thật vững và chấp nhận như những người đàn ông trưởng thành. Sau khi hết án phạt, mình cũng chỉ quan tâm nhất là phải trở lại thật nhanh để không làm cho ra đình phiền lòng nữa. Bây giờ mình cũng đã có một gia đình nhỏ và vun vén cho hạnh phúc của vợ con mình. Đó là hạnh phúc lớn lao nhất sau những chuyến đi xa đằng đẵng, những trận đấu mệt nhừ hay những buổi tập ướt đẫm mồ hôi trên vai áo. Mình giờ rất hạnh phúc với những gì đang có ! - Mạnh Cường -Nam, 34 tuổi, hỏi: Bí quyết nào giúp em có thể qua mặt rất nhiều hậu vệ biên đẳng cấp? Anh để ý thấy em có bước chạy ngắn nhưng rất "dị" mỗi khi đối mặt với các hậu vệ? - Cầu thủ Quốc Anh : Trước những trận đấu thì mình thường hay xem băng video để xem lại những sở trường cũng như sở đoản của đối phương và từ đó mình tìm ra cách để đối phó với hậu vệ đó. Còn bước chạy thì mình cũng đã tập đi tập lại rất nhiều lần. - tinhmo -Nu, 31 tuổi, 204 Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8 hỏi: 1. Thời gian qua em đã cố gắng tập luyện và góp phần mang đến thành công cho bóng đá Đà Nẵng như ngày hôm nay em phải trãi qua những khó khăn vfa thử thách nào ? 2. Bóng đá có ý nghĩa gì với bản thân em và bản thân em có ý nghĩa gì với bóng đá nói chung ? Chúc em luôn thành công - Cầu thủ Quốc Anh : Với em, bóng đá là niềm đam mê, là tình yêu, là công việc. Còn khó khăn và thử thách thì luôn có, nó cũng góp phần tôi luyện giúp tôi vững vàng hơn. - Alpha -Nam, 35 tuổi, Đà Nẵng (0913484870) hỏi: Cám ơn Phước Vĩnh và Quốc Anh đã nhận lời giúp mình, xin cho mình địa chỉ để liên hệ hoặc nếu không tiện bạn có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại (được đính kèm). - Cầu thủ Phước Vĩnh : Có gì bạn liên hệ trực tiếp với mình thông qua CLB nhé. Bạn cứ ra sân trong mỗi buổi tập thì dễ hơn. Hẹn gặp trên sân là tốt nhất ! - Trí Nhã -Nam, 35 tuổi, GĐ Cty TNHH No.1 (Q1-Tp.HCM) hỏi: Là một người làm kinh doanh, anh nghĩ nhiều đến hình ảnh của tụi em. QA đã có người đại diện chưa? Và hiện tại em có dự định kinh doanh gì đó ngoài việc đá banh? - Cầu thủ Quốc Anh : Em chưa có người đại diện, anh có thể giúp giùm em được không? ;-) . Hiện tại, em chưa có dự định kinh doanh gì ngoài việc đá banh. Quốc Anh rất hào hứng với những câu hỏi độc giả đặt ra! - Ninh -Nam, 30 tuổi, hỏi: Mình là cổ động viên trung thành của SHB-DN, theo Vĩnh khi đang thi đấu trên sân, Vĩnh sợ nhất là điều gì, bí quyết để giữ được cái đầu lạnh trong thi đấu là gì? - Cầu thủ Phước Vĩnh : Mình sợ nhất mắc sai lầm hoặc dính chấn thương. Là cầu thủ thì ai chắng ngán cái đó nhất. Mình chơi trung vệ nên mắc một sai lầm nhỏ nhất cũng ảnh hướng tới toàn cục của cả một trận đấu, Nên ra sân mình ghi nhớ trong đầu là tập trung, chính xác và bỏ mặc tất cả ra khỏi tai của mình. Mọi áp lực hay sức ép đều không thể gây tác động lên mình là điều dễ hiều. À quên, chuyện cái đầu lạnh thì mình không thể lạnh. Cần giữ cái đầu lạnh, trái tim nóng là điều một trung vệ luôn nghĩ tới mỗi khi bước vào trận đấu. Mình cũng vậy thôi ! - tinhmo -Nu, 31 tuổi, 204 Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8 hỏi: Quốc Anh Thân mến ! Chị rất yêu thích tính cách cũng như lối đá lì lợm và khá thông minh của em từ khi em mới làm quen với bóng đá Đà Nẵng, chị rất mong em sẽ sớm xuất hiện tại đội tuyển quốc gia. Chị hỏi em 1 câu . Thời gian qua em đã tập luyện và phấn đấu cố gắng và đạt kết quả như ngày hôm nay cùng bóng đá Đà nẵng Em đã phải trãi qua những thử thách và khó khăn gì ? và hiện tại trong thâm tâm em đã nghỉ gì về bóng đá với bản thân và cũng như bản thân em với bóng đá ngày hôm nay ? cảm ơn. Chúc em luôn thành công và được mọi người yêu mến - Cầu thủ Quốc Anh : Cám ơn chị đã hỏi, thật sự có những cái khó khăn cũng như thử thách luôn chờ mình ở phía trước, nhưng điều quan trọng là mình có quyết tâm để vượt qua nó hay không? Còn bóng đá đối với em là công việc cũng như là tình yêu. - Phạm Oanh -Nu, 33 tuổi, làng quốc tế Thăng Long, Hà Nội hỏi: Chị rất thích bóng đá và thường xuyên xem tivi hay ra sân cùng chồng. Khi SHB. Đà Nẵng thi đấu thì chị chỉ xem trên tivi nhưng rất thích em và Hải Lâm đá cặp ở vị trí trung vệ. Chắc bọn em phải tập luyện cùng nhau nhiều lắm. Ở ngoài đời em và Hải Lâm có chơi thân không? - Cầu thủ Phước Vĩnh : Đã chơi cạnh nhau thì phải cố gắng san sẻ và chịu trách nhiệm cùng nhau. Nhất là cùng ăn chung, sinh hoạt chung nên càng có thời gian gần gũi và tìm hiểu tính cách nhau. Em và Lâm hợp "cạ" nhau nên ở trên sân không cần trao đổi, em cũng biết Lâm ở đâu và ngược lại. Có lẽ cũng do may mắn cả thôi, chứ chuyện tâm giao kiếu đó thì đâu thể gượng ép được. Theo em nghĩ do cái duyên nên chúng em mới có được sự liên kết như vậy. - Su su -Nam, 0 tuổi, 121 Hồng lạc , Tân bình, TPHCM hỏi: Quốc Anh mến ! Là người yêu thích bóng đá , Mình rất thích lối đá quyết đoán và thông minh của QA. Quốc Anh thấy thế nào với bóng đá Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung thời điểm hiện nay ? Mình rất muốn sớm thấy 1 hình ảnh Quốc Anh khôn khéo, thông minh và quyết đoán ở đội tuyển quốc gia Chúc QA thành công và chúc mừng bóng đá ĐNẵng - Cầu thủ Quốc Anh : Cám ơn bạn, mình thấy bóng đá Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đang có những thay đổi rất tích cực. Mình hy vọng trong thời gian không xa, bóng đá Việt Nam sẽ có chỗ đứng trong khu vực. - Đình Tùng -Nam, 39 tuổi, dinhtung@yahoo.com hỏi: Mức lương của em bây giờ là bao nhiêu? Nếu những CLB bóng đá nhiều tiền như Hoàng Anh Gia Lai, T&;T Hà Nội... muốn em về thi đấu với mức lương cao, đủ để em thực hiện nhiều ước mơ thì em có rời SHB. Đà Nẵng không? Giống như Công Vinh rời SLNA để tới T&;T Hà Nội với bản hợp đồng nhiều con số? - Cầu thủ Phước Vĩnh : SHB Đà Nẵng đang mở rộng vòng tay khi tôi trở lại sau thời gian chịu án. Tôi cũng đã ký thêm HĐ mới với CLB nên chuyện ra đi cũng khó có thể xảy ra. Mà cầu thủ chuyển tới một CLB mạnh hơn thì đâu có gì phải phán xét. Nó có khác gì chuyện Ronaldo chuyển sang chơi cho Real nên phán xét Công Vinh hay chuyện mình tới một CLB trả lương gấp vài lần thì có nên không. Đời cầu thủ ngắn lắm, chỉ một ca chấn thương nặng thì sự nghiệp cũng tàn. Chuyện ân nghĩa với CLB là một chuyện nhưng cầu thủ cũng phải sống vì gia đình của mình và tương lai lâu dài. Riêng tôi sẽ ở lại SHB Đà Nẵng tới hết HĐ. Còn sau đó phải tùy tình huống nữa chứ ! - Tuong Anh -Nam, 17 tuổi, Viet Nam hỏi: Anh QA oi, em la cau thu tre cua mot dia phuong phia Bac. Que em cung khong co nhieu dieu kien nhu Quang Nam - noi anh tung tap tre. Anh co bi quyet gi de vuot qua rat nhieu kho khan, de duoc nhu ngay hom nay. Em muon xin anh 1 loi khuyen, do co the la dong luc de em tiep tuc buoc tren con duong minh da chon. 1 loi khuyen thoi anh a! Em da cung vi tri voi anh - Cầu thủ Quốc Anh : Trong hoàn cảnh khó khăn nơi quê bạn, bạn phải vững tin và cố gắng tập luyện, chỉ có tập luyện mới giúp bạn vượt qua khó khăn. Cố lên bạn nhé. - Kim Châu -Nu, 21 tuổi, Đà Nẵng thân yêu !!! hỏi: Xin chúc mừng các anh đã giành chức vô địch V-League! Các anh có dự định làm luôn "cú đúp" không??? - Cầu thủ Phước Vĩnh : V-league gần như đã nằm trong tay đội rồi. Chỉ còn một trận đội tại CK Cúp QG với Thể Công nên mình cứ dốc hết sức mà đá. Giờ đội đang rất hưng phấn, nên cứ theo đó mà làm. Cố gắng từng trận thôi mà ! - Thu Hương -Nu, 20 tuổi, Đà Nẵng hỏi: Anh Quốc Anh ơi, em rất hâm mộ anh. Anhncho em hỏi Anh có người yêu chưa vây? Nếu tụi em muốn gặp anh anh có sẵn lòng không? - Cầu thủ Quốc Anh : Cám ơn em, mình rất sẳn lòng. Cười! - Mai Huong -Nu, 21 tuổi, Hai Chau - Da Nang hỏi: Anh con giu thoi quen doc sach truoc khi di ngu khong? Em tung rat an tuong khi doc mot bai bao (lau roi) ve so thich do cua anh. Sach dau giuong hien tai cua anh ten chi? - Cầu thủ Quốc Anh : Mình vẫn giữ thói quen đọc sách trước khi đi ngủ. Uất kim cương đen, Bố già... là những cuốn sách là tôi yêu thích. - Minh Quý -Nam, 29 tuổi, Hà Nội hỏi: Em có nghĩ rằng năm sau SHB.Đà Nẵng với tư cách là ĐKVĐ V-League sẽ thay mặt bóng đá Việt Nam dự C1 Châu Á và làm nên nhiều điều bất ngờ như B.Bình Dương thời gian vừa qua? - Cầu thủ Phước Vĩnh : Nói chung chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ để thi đấu tốt nhất trong thời gian tới. Thi đấu tại Cúp C1 cũng không dễ gì khi các đối thủ đều là những CLB hàng đầu châu lục nên không thể hứa trước một điều gì. Chỉ xin hứa với NHM là SHB Đà Nẵng sẽ chơi hết khả năng có thể để lọt vào càng sâu càng tốt. Đó là suy nghĩ của tất cả anh em cầu thủ trong đội! - Vu dai vi.thanh hoa. -Nam, 27 tuổi, 01694255590 hỏi: Vang!xin guj loj chuc mung cac anh va toan doj shb voj chuc vo djch sau nhjeu nam cho doj.xjn hoj ca nhan anh quoc anh.anh cam thay con thjeu nhung to chat nao ve chuyen mon ma anh can co gang no luc hoan thjen.than cam on anh quoc anh rat nhjeu! - Cầu thủ Quốc Anh : Mình thấy mình còn thiếu rất là nhiều, ví dụ như thể lực, khả năng săn bàn...và mình cảm thấy khi nào cũng phải luôn luôn nỗ lực để hoàn thiện hơn. Ngọc Tường

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=170902