Đang có thai, bạn trai vẫn bỏ đi lấy con gái sếp tổng

Vậy nên chỉ cần đợi anh đúng 2 tháng nữa thôi...lúc đó anh sẽ đàng hoàng cưới em về. Được chứ?.

Sau 7 tháng gật đầu làm bạn gái Huy thì Lan cũng gật đầu dâng hiến "cái ngàn vàng" của mình cho bạn trai, có lẽ nhiều người nhìn vào đều cho rằng cô dại dột vì đã dễ dãi. Vậy nhưng với Lan thì cô hoàn toàn không nghĩ vậy, với tư tưởng phóng khoáng nên khi yêu Lan xác định dâng hiến hết cho bạn trai. Hơn nữa cả Huy và Lan cũng xác định sẽ kết hôn sau khi công việc của Huy ổn thỏa...

- Em đã dâng hiến hết cho anh rồi đấy nhé. Anh sẽ không ruồng bỏ em đúng không?

- Anh muốn giữ em còn không được chứ nói gì ruồng bỏ. Yên tâm anh sẽ cho em cuộc sống giàu sang...chờ anh nhé.

Với Lan cô chỉ cần như vậy mà thôi, dù cho có phải chờ đợi mấy năm đi nữa thì cô cũng không than trách. Vậy nhưng có một điều mà Lan không ngờ đó là kể từ sau khi dâng hiến đời con gái thì những lần sau đó Lan và Huy thường xuyên ân ái hơn. Ban đầu Lan cũng hơi lo nhưng sau cô nghĩ việc gần gũi xác thịt khiến cô và bạn trai tình cảm hơn nên cô cũng vui vẻ chiều chuộng Huy. Thế nhưng thời gian gần đây thì Lan cảm giác cơ thể mình thay đổi, mà cái cô lo lắng nhất đó chính là cô bị trễ kinh cả mấy tuần nay.

( ảnh minh họa )

Lan đã nghĩ đến việc cô có bầu vì lâu nay trong lúc quan hệ thì Huy có bắt Lan uống thuốc tránh thai chứ anh không dùng "bảo hộ". Vì nghĩ rồi sẽ cưới nhau nên nhiều lúc xong chuyện Lan khi uống khi quên uống thuốc tránh thai, để chắc chăn nên ngày hôm đó cô đã mua que thử thai về để chắc chắn. Để rồi khi kết quả là 2 vạch thì Lan vui sướng vô cùng, cô nghĩ chắc chắn Huy sẽ hạnh phúc như mình vì sắp được làm bố. Dù Huy nói đợi anh một thời gian nữa đi công việc ổn định nhưng bây giờ có con rồi thì Lan phải giục Huy cưới mình trước khi bụng bầu to lên..

- Anh từng hứa sẽ cưới em...vậy thì giờ là lúc anh thực hiện lời hứa rồi đấy nhé.

- Tất nhiên rồi, anh sẽ cưới em sau khi công việc...

- Không phải là sau khi...mà anh phải cưới em ngay bây giờ....vì em đã có thai rồi. Anh vui lắm đúng không? Em biết mà...chúng mình hãy cưới nhau anh nhé. Em biết anh nỗ lực vì em...nhưng giờ có con rồi dù khổ như nào em cũng chấp nhận. Chỉ cần có anh và con thôi.

Nghe Lan nói những câu ấy thì Huy chỉ im lặng đứng thất thần, hành động đó của anh khiến Lan cảm thấy lo lắng...

- Anh làm sao vậy? Anh không vui vì em có thai sao?

- Không có chuyện đó đâu, anh vui lắm. Anh sẽ cưới em...nhưng dù có mang bầu thì cũng phải tổ chức một đám cưới hoành tráng để em không tủi thân chứ? Vậy nên chỉ cần đợi anh đúng 2 tháng nữa thôi...lúc đó anh sẽ đàng hoàng cưới em về. Được chứ?

Lan khẽ gật đầu vì sung sướng, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã ổn. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đúng như lời Huy nói, nào ngờ chưa đến 2 tháng mà chỉ mới 2 tuần thì Lan đã điếng người khi bạn trai tahy vì cho mình mặc áo cưới thì lại ném vào mặt mình 5 triệu...

- Số tiền này là sao? Có chuyện gì...

- Đấy là tiền để em phá thai. Em hãy cầm tiền rồi 1 mình đến phá thai nhân lúc nó còn chưa phát triển đi.

( ảnh minh họa )

- Phá thai? Anh đang nói em giết đi đứa con của chúng mình ư? Sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, anh nói sẽ cưới em mà...sao bây giờ lại...

- Anh xin lỗi...nhưng anh không thể cưới em được. Anh sắp cưới con gái sếp tổng rồi, anh biết làm như vậy là có lỗi với em. Nhưng cưới cô ấy mới cho anh một cuộc sống giàu có mà sự nghiệp thăng tiến. Vậy nên em đừng làm phiền anh nữa.

Huy nói xong thì bước đi một cách lạnh lùng, còn Lan thì điếng người vì cô không thể nào ngờ được gã bạn trai mình yêu thương lại có thể tàn nhẫn với mẹ con cô như vậy được. Hóa ra lâu nay gần gũi với Lan nhưng Huy đã lén lút hẹn hò với cả con gái sếp tổng. Biết mình càng yếu đuối thì càng khiến Huy hả hê nên Lan gạt nước mắt tự nhủ mạnh mẽ.

Ngày cưới của Huy và con gái sếp tổng, Lan mặc mặc đẹp đẽ dù không được mời nhưng cô vẫn ngang nhiên bước đến. Khỏi phải nói Huy điếng người như nào...Lan bình thản tiến lại gần cô dâu...cô chỉ mỉm cười và nói trước mặt Huy và cô vợ của anh ta...

- Hôm nay là ngày vui của cô và bố của đứa con trong bụng tôi. Tôi và anh ta đã có con chung, anh ta cũng hứa sẽ cưới tôi...vậy nhưng kết quả là cho cô mặc váy cưới. Hai người hãy cô mà sống cho hạnh phúc nhé...vì có thể quả báo ập đến lúc nào không biết đâu.

Nói rồi Lan bước đi điềm tĩnh, còn cô dâu của Huy thì la hét ầm ĩ đòi hủy đám cưới ngay lập tức. Giây phút đó Lan hả dạ vô cùng vì cuối cùng thì Huy cũng nhận quả báo đáng người...

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dang-co-thai-ban-trai-van-bo-di-lay-con-gai-sep-tong-173697/