Dân Thủ đô không dám mở cửa nhà vì đường bụi mù mịt

Đoạn đường dài khoảng 200m từ đường Nguyễn Xiển vào ngõ 168 Kim Giang (Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên bụi bẩn, đặc biệt vào khoảng thời gian từ 8 giờ tối trở đi.

Khoảng 2 năm trở lại đây, người dân sống trong ngõ 168 (phố Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội) khổ sở khi phải sống chung với bụi bẩn. Đoạn đường dài khoảng 200 mét nhưng “chứa” rất nhiều ổ gà, ổ voi và đặc biệt nhiều cát, đất đá, phế thải vật liệu xây dựng.

Theo quan sát của chúng tôi, khi dòng người qua lại càng đông, bụi bị cuốn lên tạo thành lớp mù mịt trong không khí. Nhiều người phải đeo khẩu trang, có người dùng tay che mũi...Không ít người qua lại con đường này hàng ngày và đau đầu với cảnh bụi bặm bám vào người, quần áo.

Anh Hoàng - một người dân bán hàng trong ngõ 168, Kim Giang cho biết con đường này khi trời mưa thì ngập úng, trời nắng thì bụi bẩn. Đặc biết, ổ gà, ổ voi rất nhiều khiến nhiều người qua lại quanh khu vực này thường xuyên bị ngã. “Một ngày tôi phải lau mặt kính tủ bán hàng không dưới chục lần nhưng vừa lau được 1 lúc bụi lại bám đầy. Mặc dù nhà trong ngõ nhưng tôi thường đi đường vòng để tránh bụi phía ngoài đầu ngõ”, anh Hoàng cho biết thêm.

Bịt khẩu trang kín mít đứng trước cửa nhà, bác Bình - một người dân sống trong ngõ cho biết: “Cách đây 2 năm, khi tuyến đường này bắt đầu thì công; cả con ngõ lúc nào cũng trong tình trạng bụi bay mùi mịt. Đặc biệt từ 20h00 trở đi, xe chở vật liệu xây dựng bắt đầu hoạt động, ngõ phủ màu trắng xóa. Đèn đường buổi tối thì ít nên đi lại tầm này rất nguy hiểm. Ở trong nhà phải đóng cửa kín mít còn ra ngoài là tôi phải đeo khẩu trang”.

Dưới đây là hình ảnh khổ sở của người dân và người tham gia giao thông trên đoạn đường này:

Bụi bay mù mịt vào giờ cao điểm tại ngõ 168 (Kim Giang, Hoàng Mai).

Bụi bay mù mịt cuốn dưới gầm xe máy, xe ô tô.

Bên cạnh ổ gà, ổ voi; con ngõ này còn tập kết cả phế thải vật liệu xây dựng.

Bụi bám trắng xóa cây ven đường.

Bất cứ ai đi qua đây đều phải bịt mũi hoặc đeo khẩu trang để chống bụi.

Vật liệu xây dựng "chất đống" bên đường là một trong những nguyên nhân xảy ra tình trạng bụi bẩn.

Tường nhà phủ kín đầy bụi.

Một số hộ dân sống ven đường thường xuyên phải đóng cửa để tránh bụi.

Một vài hộ kinh doanh khác phải thường xuyên hắt nước ra đường để giảm bụi.

Ở đây, hầu như ai bước chân ra đường đều phải đeo khẩu trang.

Nho Quế

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xa-hoi/dan-thu-do-khong-dam-mo-cua-nha-vi-duong-bui-mu-mit-20160726101620879.htm