Dàn sao 'Bản tình ca mùa đông' sau 15 năm: Người thành 'ông trùm', kẻ từ giã cõi đời

15 năm trôi qua, dàn diễn viên 'Bản tình ca mùa đông' người còn, người mất nhưng những cảm xúc về bộ phim vẫn vẹn nguyên trong lòng người hâm mộ.

Bản tình ca mùa đông (“Winter Sonata”) là tác phẩm xuất sắc thuộc dòng phim bốn mùa, đánh dấu thời hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc. Lên sóng KBS2 hồi năm 2002, phim lập tức gây sốt và được yêu mến khắp châu Á. Khi được công chiếu tại Nhật Bản vào năm 2003, series được chọn là mốc ghi dấu Làn sóng Hàn (Hallyu) du nhập vào nước này.

Chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo), đã trở thành một hiện tượng trên toàn châu Á, đưa tên tuổi của hai diễn viên chính, đặc biệt là Bae Yong Joon, lên hàng những ngôi sao nổi tiếng nhất lúc bấy giờ của màn ảnh xứ kim chi.

Sau 15 năm, dàn diễn viên năm ấy nay đều là những nhân vật kỳ cựu và mỗi người một ngã rẽ. Bae Yong Joon chuyên tâm vào công việc kinh doanh, Choi Ji Woo vẫn tiếp tục với các dự án phim nhưng không còn thành công như trước, còn Park Sol Mi lui khỏi làng giải trí. Một điều đáng buồn là trong số đó có một người không còn ở trên đời này nữa.

Bae Yong Joon – Joon Sang

Bae Yong-Joon được khán giả biết đến qua bộ phim Mối tình đầu, nhưng vai Kang Jun-sang trong Bản tình ca mùa đông mới thực sự đưa anh nổi tiếp khắp khu vực.

Ở thời điểm đảm nhận vai diễn trong Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon đã bước sang tuổi 30 nhưng khi phim phát sóng vẫn gây ngạc nhiên lớn cho người xem bằng hình ảnh nam sinh trẻ trung. Chuyện tình đầy trắc trở của cặp đôi Yu Jin – Joon Sang ngày ấy đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả khắp châu Á.

Hình ảnh chàng trai lãng tử với mái tóc dài và nụ cười ấm áp như vẫn lấp lánh trong kỉ niệm của những người yêu phim. “Bản tình ca mùa đông” là bộ phim để đời của Bae Yong Joon, đưa tên tuổi của anh vụt sáng trong làng giải trí xứ Hàn.

Là một ngôi sao hạng A nhưng Bae Yong Joon lại là một ngôi sao vô cùng kín tiếng với truyền thông, anh hạn chế tiếp xúc với báo chí và ít tham gia các chương trình truyền hình. Sau bộ phim, phải đợi đến năm 2007, Bae Yong Joon mới trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang Tứ thần ký và đánh dấu một cột mốc khác trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Không lấn sâu vào showbiz đầy rẫy thị phi, Bae Yong Joon dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Nam diễn viên thích đi du lịch, tìm hiểu đó đây và ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống. Ngoài ra, anh còn tập trung vào công việc kinh doanh và viết sách.

Năm 2015, Bae Yong Joon khiến khán giả và người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi kết hôn với Park Soo Jin – một ngôi sao hạng B kém nam tài tử 13 tuổi. Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đám cưới của đôi vợ chồng vẫn diễn ra trong niềm hạnh phúc và sự ủng hộ từ phía người thân, bạn bè.

15 năm sau ngày ấy, Bae Yong Joon ngày nào nay đã là ông trùm giải trí, là chồng của một người vợ xinh đẹp, là bố của một bé trai kháu khỉnh. Dẫu vậy, mỗi lần Bae Yong Joon xuất hiện, người hâm mộ lại không khỏi khắc khoải nhớ về hình ảnh Joon Sang của ngày nào.

Choi Ji Woo – Yoo Jin

Ở thời điểm đảm nhận vai diễn trong Bản tình ca mùa đông, Choi Ji Woo đã 27 tuổi nhưng cô vẫn hóa thân rất “ngọt” vào vai diễn nữ sinh với vẻ đẹp vô cùng trong sáng, thánh thiện. Vai nữ chính Yoo Jin chung tình và đầy nước mắt dường như sinh ra để dành cho Choi Ji Woo. Có thể nói đây là vai diễn để đời của cô khi đưa Ji Woo trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc cũng như điện ảnh châu Á.

Sau thành công của “Bản tình ca mùa đông”, tên tuổi của cô càng sáng rực hơn nữa khi tham gia “Nấc thang lên thiên đường”. Nhưng dường như vẻ đẹp mong manh, yếu đuối của cô khiến nhiều bộ phim sau này không thành công được như mong đợi. Hoặc cũng có thể, như nhiều người nói, cô chưa thoát được ra khỏi bóng của Yoo Jin.

Nhiều bộ phim sau đó của Choi Ji Woo không thành công như mong đợi. Cô cũng tấn công sang màn ảnh rộng, tuy nhiên các bộ phim đó đều thất bại về doanh thu. Những năm gần đây, Choi Ji Woo không còn giữ được sự nổi tiếng như trước. Sau vai diễn trong Actresses, cô cũng mất hút luôn trên màn ảnh rộng và dù vẫn hay xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Dẫu vậy, Choi Ji Woo vẫn khẳng định mình khi đứng vị trí số 1 trong trong top 10 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất trong bảng xếp hạng “People With Money” (2003). Ngoài tham gia diễn xuất, Choi Ji Woo còn đầu tư chứng khoán và bất động sản. Cô cũng sở hữu một số nhà hàng ở Seoul, một đội bóng đá, nhãn hàng nước hoa, thời trang và cả một nhãn hiệu rượu vodka của riêng mình.

Xinh đẹp và thành công nhưng đường tình duyên của người đẹp lại vô cùng lận đận. “Người đẹp khóc” đã từng hẹn hò với nam diễn viên Lee Jin Wook - mỹ nam kém cô 6 tuổi, bạn diễn trong phim Air City trong ba năm. Tuy nhiên, do áp lực từ sự chú ý của giới truyền thông đã khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng họ đã đi đến quyết định chia tay vào tháng 4/2011.

Hiện tại, dù đã 42 tuổi nhưng nữ diễn viên hiện vẫn vẫn đi lại một mình, trong khi các thế hệ nữ đồng nghiệp của cô đã yên bề gia thất. Điều này khiến khán giả và các người hâm mộ không khỏi sốt ruột, lo lắng. Nhan sắc của cô cũng không còn giữ được sự tươi trẻ như trước.

Park Yong Ha vai Sang Hyuk

Là một trong 4 diễn viên chính của Bản tình ca mùa đông, tên tuổi của Park Yong Ha nhanh chóng được nhiều người biết đến. Đảm nhận vai Sang Hyuk, vị hôn phu, người bạn thanh mai trúc mã của Yoo Jin (Choi Ji Woo), Park Yong Ha đem lại ấn tượng cho khán giả về hình ảnh một người đàn ông chân thành, ấm áp.

Mặc dù chỉ là nam thứ, nhưng anh cũng để lại ấn tượng đẹp cho khán giả khi hoàn thành tốt vai diễn, đặc biệt là thể hiện tốt những đoạn mâu thuẫn, giằng xé trong nội tâm của nhân vật.

Ngay sau khi được phát sóng tại Nhật Bản, Bản tình ca mùa đông nhanh chóng tạo nên cơn sốt ở xứ sở phù tang. Trong đó hai nam diễn viên chính là Bae Jong Yoon và Park Yong Ha nhận được sự yêu thích đặc biệt của phụ nữ Nhật Bản.

Sở hữu chiều cao 1,76m, và khuôn mặt điển trai, Park Yong Ha không chỉ là một anh chàng “đẹp mã” mà còn thể hiện là một nghệ sĩ đầy tài năng. Không chỉ là một diễn viên, Park Yong Ha còn là một ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, tại Nhật Bản, ngôi sao 33 tuổi này vô cùng được yêu thích và từng làm khách mời trong một bộ phim truyền hình.

Thế nhưng khi cánh cửa sự nghiệp và danh vọng vẫn đang rộng mở, Park Yong Ha bất ngờ tự tử chấm dứt cuộc đời vào tháng 7/2010 ở tuổi 33 khiến hàng triệu fan trên thế giới bàng hoàng, tiếc nuối và đau khổ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên tài hoa bạc mệnh này là do không thành công trong kinh doanh, áp lực công việc cộng với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của người cha thân yêu.

Đến nay, 7 năm sau qua đời nhưng người hâm mộ vẫn luôn nhớ về Park Yong Ha là một ngôi sao ấm ấp và nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. Hy vọng rằng, nơi thiên đường xa xôi anh vẫn sẽ là một ngôi sao sáng và hạnh phúc.

Park Sol Mi vai Oh Jae Rin

Vào vai “kẻ thứ ba đáng ghét”, nhưng với gương mặt xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng, Jae Rin vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sau vai diễn cô nàng đáng ghét Oh Chae Rin trong tác phẩm này, Park Sol Mi được trao tặng danh hiệu Diễn xuất ấn tượng nhất năm 2001 và nhận được nhiều dự án phim ăn khách như Một cho tất cả, Những cô gái hiện đại, My Woman,... nhưng đều là nhân vật phụ, làm kẻ xấu và làm nền cho nhân vật chính.

Sự nghiệp không tỏa sáng như đồng nghiệp nhưng trong bộ tứ Bản tình ca mùa đông ngày nào, có lẽ, Park Sol Mi là người có hạnh phúc viên mãn nhất. Park Sol Mi chính thức nên duyên vợ chồng cùng nam diễn viên Han Jae Suk sau 3 năm bên nhau vào tháng 4 năm 2013. Đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng showbiz Hàn.

Hai năm sau ngày cưới, Park Sol Mi đã sinh cho Han Jae Suk hai cô công chúa vô cùng đáng yêu. Sau khi lập gia đình và sinh con, Park Sol Mi không còn tham gia diễn xuất nhiều nữa và cũng ít khi xuất hiện trên truyền thông.

(Tổng hợp)

Thu Hà

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/dan-sao-ban-tinh-ca-mua-dong-sau-15-nam-nguoi-thanh-ong-trum-ke-tu-gia-coi-doi-a194802.html