Dân nhậu rủ nhau đến quán ăn phong cách 'Tam quốc diễn nghĩa' độc đáo ở Sài Gòn

Quán ăn được thiết kế với khung cảnh và đồ vật giống như trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của Trung Quốc. Nhân viên mặc áo lính cổ trang để phục vụ, khách có thể mặc áo giáp sắt ăn uống và gọi nhau là quan nhân, đại tỷ...

Một quán ăn ở quận Bình Thạnh (TP. HCM) vừa mới khai trương đã thu hút rất nhiều người vì mang phong cách cổ trang độc đáo khi thiết kế không gian dựa trên game Tam Quốc Diễn Nghĩa. Game này được mô phỏng dựa trên bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung viết về một thời kì lịch sử của Trung Quốc. Ngoài ra bộ truyện nổi tiếng này cũng được dựng thành phim với cuộc chiến tranh của các nước Ngụy - Thục - Ngô trong lịch sử Trung Hoa.

Mọi khung cảnh và đồ vật trong quán ăn này đều giống một doanh trại quân đội thời xưa như hàng rào có thắp đèn, chòi canh, túp lều vải, cỗ xe lương thực, có quân lính mặc áo giáp...

Với diện tích khoảng 1.700 m2, quán ăn mang phong cách kiếm hiệp đã tạo cho khách hàng có những trải nghiệm khi ăn uống bằng chén bát thời trung cổ. Cách xưng hô của nhân viên phục vụ là "quan nhân" và "đại tỉ" hoặc "huynh" và "đệ".

Theo quản lý, ý tưởng thực hiện quán ăn này hoàn toàn dựa trên game nên mất khá nhiều thời gian để lên ý tưởng và thiết kế. Ngoài ra việc tìm những đồ vật để trang trí sao cho giống doanh trại thời trung cổ cũng khá khó khăn.

Tên gọi các món ăn tại quán gần như không có gì khác so với những quán khác dù đang lạc vào doanh trại thời chiến tranh cổ trang. Menu món ăn chỉ khác biệt khi được làm bằng tre gấp lại từng miếng và in bằng chữ thư pháp với tên gọi là "ẩm thực binh pháp".

Chòi canh được đặt ngay trước quán nhưng vì mô phỏng cho phong cách nên không có binh lính đứng canh.

Lễ tân là cô gái trẻ mặc đồ áo dài cổ trang để tạo cho khách cảm giác như bước vào chốn không gian thời xa xưa.

Bàn ghế trong quán đều được làm bằng tre và sơn màu đen giống thời cổ trang.

Hàng rào bảo vệ bằng cây gỗ được dựng phía trước và một bên hông quán để bảo vệ giống như một doanh trại.

Đèn điện tử được đặt trong một chiếc chậu giống như lửa trại.

Xe kéo lương thực cũng là phương tiện dùng để chiến đấu thời Ngụy - Thục - Ngô phân tranh.

Lều trại làm bằng vải - nơi ở của những vị tướng lĩnh thời xưa được tạo dựng dành cho những khách hàng đặt bàn trước.

Bên trong được bố trí sẵn với đầy đủ tiện nghi và khá ấm cúng.

Cô hầu có nhiệm vụ đứng bên ngoài chờ khách cần thì gọi.

Nhân viên phục vụ là binh lính có thể đứng canh tại một lều trại có đông khách.

Doanh trại tướng quân được đặt tại trung tâm của quán, dành cho thực khách đi với số lượng đông người.

Do menu "ẩm thực binh pháp" viết bằng chữ thư pháp nên nhiều khách khá mất thời gian để nhìn rõ và chọn món ăn.

Thực đơn được thiết kế từ những mảnh gỗ buộc nối với nhau giống các trang sách bằng thanh trúc cách đây hàng nghìn năm trước.

Nhân viên phục vụ hóa trang thành binh lính mặc áo giáp vải giống giáp sắt thời chiến.

Du khách mặc đồ tướng quân "diễn sâu" khi ngồi giữa hai nhân viên phục vụ là binh tướng để chụp hình lưu niệm.

Anh Tuấn (TP. HCM) cho biết rất vui và thích thú khi được trải nghiệm thử bộ quần áo tướng quân với cây đao giả. Tại quán cũng có chương trình nếu khách mặc đủ bộ áo giáp và cầm đao (tổng trọng lượng 130kg) đi vài bước, uống hết 1 bát rượu thì sẽ được uống bia miễn phí.

Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/dan-nhau-ru-nhau-den-quan-an-phong-cach-tam-quoc-dien-nghia-doc-dao-o-sai-gon-20161006221624561.chn