Dân mạng té ngửa với hình ảnh bà và mẹ bế cháu đi chơi 'game online'

Những người chứng kiến cảnh tượng “khó đỡ” này đều lắc đầu ngao ngán và có phần quan ngại cho tương lai của đứa bé.

Mới đây, một trang mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh khá “ngược đời” thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cư dân mạng với hàng nghìn ý kiến trái chiều.

Theo những gì hình ảnh này thể hiện, bạn sẽ thấy có hai người phụ nữ đang ngồi chơi điện tử rất say sưa và bên cạnh họ là hai đứa trẻ, trong đó có một em bé còn đang phải địu trên lưng.

Người mẹ thản nhiên vừa uống bia vừa chơi điện tử trước sự ngơ ngác của những đứa trẻ. (Ảnh: Internet)

Một vài nguồn tin cho biết, hai người phụ nữ này chính là mẹ và bà ngoại của những đứa trẻ kia. Nhưng thay vì chăm sóc và nuôi dạy con cháu ở một môi trường lành mạnh và an toàn cho sự phát triển của trẻ, thì bà và mẹ lại đưa chúng đến một nơi đầy rẫy những điều nguy hại như quán "game online" này.

Không chỉ thế, người mẹ lại còn vừa vô tư uống bia vừa hút thuốc và tập trung vào niềm đam mê "game online" của mình, trong khi đang địu đứa nhỏ sau lưng, đứa lớn thì ngồi trên đùi, ngay sát màn hình máy tính. Ngồi bên cạnh là bà ngoại đã tầm 70 tuổi, và cũng như người mẹ, bà cũng say sưa với màn hình đầy những “chiến binh” đang tìm mọi cách tiêu diệt nhau và tay thì không rời… chai bia.

Được biết, một người chơi tại quán điện tử đã quay lại đoạn clip về gia đình 4 người này. Hình ảnh ấy đã khiến người xem không khỏi hoảng hốt, giật mình, thậm chí, họ còn muốn biết hai người phụ nữ này có thật sự là mẹ và bà ngoại của những đứa trẻ không?

Bên cạnh, bà ngoại chúng cũng đang say sưa với ván game của mình. (Ảnh: Internet)

Nhìn xem, cách họ chơi game rất chuyên nghiệp, đeo tai nghe, tay và mắt thì không kịp “thở” để duy trì ván game. Rất nhiều cư dân mạng thắc mắc rằng, họ đã nghiện game như thế nào trong khi cũng tầm tuổi của hai người phụ nữ này, nhưng bà và mẹ họ còn không biết cách khởi động chiếc máy tính bàn. Và điều đặc biệt là, nếu không đi làm thì ai sẽ là người chu cấp tài chính cho họ nuôi hai đứa trẻ, chơi game, và uống bia hàng ngày như thế?

Trước nay, chúng ta vẫn thường thấy cảnh tượng bố mẹ đi tìm con ở quán điện tử. Nên trường hợp bà và mẹ đưa con cháu đến địa điểm này thật sự là quá ngược đời và hi hữu. Đáng lo ngại hơn, chính là tương lai của hai đứa trẻ sẽ đi về đâu khi có bà và mẹ là những "game thủ".

Nếu cứ phải bị “ép” dán mắt mỗi ngày vào màn hình máy tính, xung quanh là âm thanh ồn ào của những “game thủ” đang bàn tán, thậm chí là cả tiếng chửi bới khi thua ván, cùng khói thuốc lá bay khắp căn phòng kín, những đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực về cả tinh thần và sức khỏe. Nhưng người có thể giúp chúng sống tốt hơn cũng chỉ có thể là mẹ và bà chúng mà thôi. Nếu họ không thức tỉnh và dừng lại thì tương lai của những búp măng non này sẽ đi về đâu?

Loại hình kinh doanh trò chơi điện tử khá phổ biến ở Trung Quốc, nhất là tại các vùng nông thôn, các tiệm game hiện đang mọc lên như nấm và ngang nhiên hoạt động bất hợp pháp. Và hình ảnh mà chúng ta vừa thấy trên đây chính là một trong những mặt trái mà "game online" đang ngày một gặm nhấm lối sống lành mạnh của con người.

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/dan-mang-te-ngua-voi-hinh-anh-ba-va-me-be-chau-di-choi-game-online-97176/