Dân mạng giúp đỡ nữ sinh Báo chí sắp mồ côi cha mẹ

"Hơn tất cả, mình cầu khẩn cộng đồng mạng share tin này đến nhiều người để bố của bạn mình có cơ hội kéo dài sự sống", Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1995) viết trên trang cá nhân.

"Xin mọi người nán lại chỉ 2 phút để đọc những dòng dưới đây.

Người đứng bên phải trong ảnh là bạn thân cấp 2 của mình. Thực sự đến bây giờ, sau 10 năm chơi cùng nhau, mình cũng không thể tưởng tượng nổi bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Mẹ mất từ cuối năm lớp 9, ngay sát những ngày thi tốt nghiệp THCS vì căn bệnh u não quái ác. Căn nhà cũ đã phải bán đi vì lo tiền chữa bệnh và ma chay cho mẹ.

Chính ngôi nhà hiện tại bây giờ ở Đê La Thành cũng sắp phải bán đi vì lo chữa bệnh và hậu sự cho bố.

21 tuổi, bạn mình đang sắp trở thành trẻ mồ côi, khi bố đã bệnh quá nặng. Cục u ở phổi của chú chỉ chờ đến ngày thít vào nhau dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Cách đây hai ngày, mình vào viện, bác đã thở rất khó khăn, luôn luôn phải dùng bình oxy. Ngay cả việc đi lại hay vệ sinh bác cũng không thể tự mình làm được vì bị đau hai đốt cuối của xương cụt. Mọi sinh hoạt đều phải dựa vào con gái, rất đau đớn và khổ sở.

Tiền học đã nợ nhà trường 6 kỳ, tiền viện phí mỗi ngày mất 2 triệu, con số cứ tăng dần, đổ hết lên đầu một cô gái tội nghiệp, không ai có khả năng giúp đỡ, họ hàng cũng khó khăn về kinh tế.

Hơn tất cả, mình cầu khẩn cộng đồng mạng share tin này đến nhiều người để bố bạn mình có cơ hội kéo dài sự sống, giúp đỡ phần nào khó khăn của bạn mình đang phải đối diện.

Phúc đức bao nhiêu năm xin tích góp hết, cầu khẩn mọi người".

Đây là bài viết của Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1995, Hà Nội) đang được cộng đồng mạng Việt lan tỏa trên Facebook. Cô mong muốn có thể giúp đỡ cho bạn thân của mình là Phạm Phương Thảo - sinh năm 1995, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

Lời chia sẻ cảm động của Thanh Phương nhận được sự quan tâm của dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Dòng tâm sự này nhanh chóng được 4.000 người biết đến và hơn 2.000 lượt chia sẻ. Phần lớn mọi người bảy tỏ sự xúc động trước hoàn cảnh vất vả của Phương Thảo, cũng như tấm lòng Thanh Phương dành cho bạn thân.

Phương Thảo tâm sự, bố cô mắc bệnh ung thư phổi, phát hiện khi đã bước vào giai đoạn cuối, hiện điều trị tại Bệnh viện Phổi trung ương, Hà Nội.

Vài ngày gần đây, tình trạng của ông rất nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán có u chèn khí quản gây khó thở. Bệnh viên đã báo trước gia đình để chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Mẹ Thảo đã mất vì u não từ khi cô học lớp 9. Hai bên gia đình đều khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều về kinh tế. Thảo chưa tốt nghiệp đại học, không thể đi làm thêm vì không có ai chăm sóc bố.

Tin vui là từ ngày được bạn bè lan tỏa câu chuyện, hai cha con đã được nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

"Đến nay, tổng số tiền mình nhận được là 50 triệu đồng, hầu hết từ người quen, bạn bè, người thân. Không chỉ bằng tiền bạc, rất nhiều người đã gọi điện động viên tinh thần mình và bố. Chỉ một lời hỏi thăm cũng đáng quý, trân trọng. Hai bố con mình cảm ơn mọi người rất nhiều", Thảo nói.

Chia sẻ với Zing.vn, Thanh Phương - nữ sinh chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, kêu gọi quyên góp chữa bệnh cho bố của bạn thân - cho biết, cô và Thảo là bạn thân từ năm lớp 6. Do đó, những buồn vui trong cuộc sống, gia cảnh khó khăn nhà Thảo, Phương biết rất rõ.

"Bạn ấy chỉ có một mình, tự chăm bố, nhập viện, chuyển viện, lo giấy tờ ngược xuôi mà không có ai ở bên. Thảo là người rất mạnh mẽ. Thế nhưng, đến khi bác sĩ gọi người nhà đến và thông báo bệnh viện từ chối chữa trị, vì bệnh đã nặng lắm rồi, Thảo mới khóc và gọi cho mình.

Đau lòng lắm, thương bạn và rất muốn giúp đỡ. Nhưng điều kiện, sức lực không có, mình mới nghĩ ra cách đưa trường hợp của Thảo lên Facebook, nhờ mạng xã hội chia sẻ thông tin đến nhiều người hơn.

Mình mong mọi người giúp đỡ chú Hùng (bố Thảo). Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra", 9X cho hay.

Sau Thanh Phương, rất nhiều fanpage cũng đăng tải thông tin này như Trung tâm Trợ giúp Sinh viên - Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Khoa Phát thanh - Truyền hình AJC, AJC Confessions, Hội Học Sinh Phan Đình Phùng Hà Nội...

Phương Thảo tiết lộ, nhiều tấm lòng hảo tâm vô danh đã quyên góp tiền chữa bệnh cho bố cô.

"Cảm ơn tất cả mọi người, có cả những người xa lạ ở tận Quảng Ninh, Hải Phòng cũng âm thầm lặng lẽ chia sẻ với bạn mình. Xin cảm ơn những người tốt đã giang rộng cánh tay với bạn mình và bác, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ", Thanh Phương xúc động nói.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-giup-do-nu-sinh-bao-chi-sap-mo-coi-cha-me-post666969.html