Dân 'màn trời chiếu đất' sau lũ

Mưa lũ tàn phá nặng nề nhiều vùng quê của Bình Định. 2 người chết, tài sản, vật dụng trôi theo dòng chảy, hàng trăm ngôi nhà đổ sập, tan hoang sau lũ… Nhiều gia đình đang lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (58 tuổi, trú thôn Kim Tây, xã Phước Hòa) thành đống đổ nát sau trận mưa lũ bất ngờ. Ảnh: Dũ Tuấn

Chiều nay (5.11), bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (58 tuổi, trú thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) vẫn đang cố lượm nhặt những gì còn xót lại trong căn nhà của mình sau trận mưa lũ vừa qua. Nước lũ dâng cao khiến ngôi nhà của bà Tâm đổ sập trong chớp mắt.

Vẫn chưa hết nỗi sợ hãi, bà Tâm kể: “Lúc đó khoảng 7 giờ tối ngày 3.11, tôi cùng con trai đang loay hoay trong nhà để chuẩn bị chạy lũ thì bất ngờ nghe nhiều cơn gió mạnh cứ thổi xốc vào nhà. Căn nhà tự dưng rung chuyển, xiêu vẹo… Biết chuyện chẳng lành, 2 mẹ con tôi kéo nhau chạy thật nhanh ra sau hè. Bước chân vừa dứt ra khỏi nhà, căn nhà đổ sập xuống”.

Đôi mắt đỏ ửng, thi thoảng bà Tâm chỉ biết ngước mắt nhìn trời… thầm trách thiên tai. Ảnh: Dũ Tuấn

Thoát khỏi “lưỡi hái” của tử thần, thế nhưng sau đêm ấy, căn nhà hơn 10 năm là nơi che nắng, che mưa vững chắc của gia đình bà Tâm đã trở thành đống đổ nát, hoang tàn. Đôi mắt đỏ ửng, đau đáu nỗi niềm… thi thoảng bà Tâm chỉ biết ngước mắt lên cao nhìn trời, lòng thầm trách.

“Thiên tai kinh khủng quá chú à, tôi dành dụm bao nhiêu năm mới xây được căn nhà để ẩn náu. Ai ngờ sau 1 đêm, tan tành thế này, may mắn tôi cùng con trai chạy ra ngoài đúng lúc, chỉ bị trầy xước nhẹ… không thì tính mạng chắc cũng chẳng còn. Vật dụng quý giá và trang trọng nhất ngôi nhà là bàn thờ, tôi cũng chỉ che tạm bên ngoài để hương khói cho ông bà”- bà Tâm chia sẻ. Vừa dứt lời, người đàn bà khắc khổ ở làng quê Kim Tây đưa đôi mắt đỏ ửng, rưng rức nước… nhìn xa xăm.

Ông Nguyễn Văn Nhâm- Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết: “Mưa lũ đã khiến 61 nhà dân bị sập, nhiều vùng tại địa phương nằm trong cảnh cô lập lập, sạt lở… Vì vậy, chúng tôi đang huy động lực lượng chức năng đến các điểm xung yếu để kịp thời hỗ trợ và lập danh sách kiến nghị ngành chức năng có liên quan sớm quan tâm hỗ trợ kinh phí để bà con khắc phục nhà ở, sớm ổn định cuộc sống”.

Ngày 5.11, theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, mưa lũ đã làm 2 người chết, 2 người bị thương, 189 ngôi nhà dân bị sập và vùi lấp, 116 ngôi nhà tốc mái. 1.450 nhà ngập nước, 333 hộ dân sống ở những vùng nguy hiểm phải di dời đến nơi an toàn, 230 hộ dân bị cô lập. Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng, trong đó có 14 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, khối lượng 20.240 m3, 19 điểm bị ngập, 18 cống và 9 cầu nhỏ bị hư hỏng. Về thủy lợi, 30 m kè, 2,244 km bờ sông, 11,49 km kênh mương bị sạt lở, khối lượng 7.250 m3, 11 đập dâng nhỏ bị hư hỏng, khối lượng 1.150 m3, 128 đập tạm, đập bổi bị cuốn trôi. Toàn tỉnh có 1.664 ha lúa mùa, 628 ha màu bị ngập, 3.556 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lũ còn làm ướt và hư hỏng 60 tấn xi măng, 10 tấn thức ăn gia súc, 22 trụ điện hạ thế bị ngã; 1.450 giếng nước bị ngập…

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dan-man-troi-chieu-dat-sau-lu-720902.html