Dân khóc ròng vì chủ thu mua cà phê 'mất tích'

Lợi dụng các mối quan hệ làm ăn nhiều năm qua từ họ hàng, làng xóm, bạn bè thân quen, 2 vợ chồng Nguyễn Văn Nam và Lê Thị Tam (trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã mượn tiền mặt, mượn cà phê, cho người dân ký gửi nông sản.

Vì tin tưởng nên nhiều người đã cho ông bà Nam-Tam mượn không một chút nghi ngờ. Tuy nhiên vào đêm 31-12-2016, ông bà Nam - Tam đã lặng lẽ rời khỏi địa phương, không liên lạc được khiến cho nhiều người hoang mang, điêu đứng.

Ngay từ sáng sớm 31-12-2016, khi biết 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Nam rời khỏi địa phương, hàng trăm lượt người ở các huyện Chư Sê, Đắk Đoa có ký gửi cà phê hoặc cho gia đình này mượn tiền đã kéo đến nhà mang theo giấy tờ nợ có liên quan. Đến thời điểm hiện tại, rất đông người dân vẫn còn tụ tập tại đây.

Trong khi đó, cả gia đình chủ đại lý thu mua cà phê này không có ai ở nhà, gọi điện cũng không ai bắt máy. Nhà kho và nhà chính đều vắng hoe, bên trong không có tài sản gì.

Đứng trước ngôi nhà của ông bà Nam - Tam, chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại thôn Hàm Rồng) với khuôn mặt thất thần, khóc đỏ hoe đôi mắt, nghẹn ngào: “Cô ơi là cô, cuối năm cuối tháng vợ chồng cháu chỉ trông vào số tiền này để trang trải nợ nần, lo cho con cái, giờ cô chú bỏ đi thế này gia đình cháu biết sống làm sao đây”.

Rất đông những người dân “bao vây” xung quanh ngôi nhà của ông bà Nam-Tam.

Theo chị Nhung, tối 30-12, bà Tam có qua nhà chị và mượn 2,83 tấn cà phê nhân (tương đương khoảng 124 triệu đồng) để về trộn với cà phê nhân đen của bà để bán cho khách. Vì nghĩ chỗ quan hệ bà con nên chị Nhung đồng ý, hơn nữa con chị đang nằm viện, trước sau gì số cà phê nhân đó cũng phải bán để lo cho con và trả nợ ngân hàng.

Đến sáng 31-12, chị Nhung qua nhà ông bà Nam-Tam lấy tiền để làm thủ tục xuất viện cho con gái 3 tuổi về nhà thì thấy mọi người tập trung rất đông, bảo bà Tam bể nợ, đã rời khỏi địa phương.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Mậu (thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) cũng đang khốn khổ vì mồ hôi, nước mắt của gia đình mình đang có nguy cơ mất trắng khi khoản nợ ông bà Nam-Tam đang giữ, hơn 118 triệu đồng là tài sản, là công sức cả năm làm lụng, tích góp của gia đình ông.

Theo ông Mậu, cách đây 10 ngày, ông bán 2,825 tấn cà phê nhân cho cơ sở của bà Tam với giá 118,7 triệu đồng. Vì chỗ quen biết, đồng hương và mối thu mua quen nên hơn trăm triệu đồng chỉ đổi lấy một tờ giấy và một lời hẹn.

Chiều 30-12, ông đến lấy tiền thì bà Tam hẹn sáng 31-12. Đến hẹn, ông lên thì thấy cả gia đình bà Tam đều biến mất khỏi địa phương, gọi điện không ai nghe máy. Hốt hoảng, ông Mậu chạy khắp nơi tìm bà Tam nhưng gia đình này vẫn “bặt vô âm tín”.

Ngồi tại một góc sân cơ sở thu mua nông sản Nam Tam, khuôn mặt còn lộ rõ nét mệt mỏi, bà Đào Thị Sen (trú thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, Đắk Đoa) chia sẻ: “Sáng nay khi nghe những người xung quanh gọi điện cho tôi nói vợ chồng Nam-Tam bỏ trốn, tôi vội vàng bắt xe từ Đắk Lắk về, vừa xuống xe tôi qua đây ngay thì chẳng tin nổi vào mắt mình trước cảnh vườn không nhà trống. Nhà tôi còn 8 tạ cà phê nhân ký gửi tại đây và 100 triệu tiền mặt chưa được thanh toán”.

Được biết, tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, ông Nam, bà Tam vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh; cơ sở thu mua nông sản Nam Tam vẫn tiếp tục hoạt động thu mua bình thường nên chẳng ai có thể ngờ chỉ sau một đêm, niềm tin và cả tài sản của gia đình mình đã có nguy cơ bị mất trắng.

Nhiều người vì quá bức xúc và xót của, đã xiết một số vật dụng còn sót lại trong ngôi nhà như bàn ghế, cửa, tivi, tủ lạnh… Xót lòng hơn là hình ảnh những người dân cặm cụi cầm chổi, cầm rổ rá vừa quẹt nước mắt vừa nhặt nhạnh những trái cà phê phơi trên sân, trong kho mong gỡ gạc lại được chút ít. Đến trưa cùng ngày, ngôi nhà của ông bà Nam-Tam đã chẳng còn sót lại bất cứ một thứ gì có giá trị.

Trưởng thôn Hàm Rồng, ông Nguyễn Tấn Đức cho biết: “Từ nửa đêm 30-12 đã có hàng chục lượt người tập trung tại nhà ông bà Nam-Tam khi biết vợ chồng họ bỏ đi. Nghe mọi người nói với nhau là số tiền vợ chồng Nam-Tam nợ đã lên đến khoảng 30 tỷ đồng, số người dân ký gửi cà phê, cho vay tiền mặt lên tới hàng trăm hộ.

Ông Phạm Quý Thành, Chủ tịch UBND xã Ia Băng, cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Thành, vào sáng 31-12, như lời hẹn, một số hộ dân đến cơ sở của bà Tam để lấy tiền thì phát hiện chủ nhà đã rời khỏi nhà, đồ đạc dọn hết.

Lúc này, vụ việc mới gây xôn xao và dân kéo đến tập trung tại cơ cở thu mua cà phê. Xã đã cử lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, tránh tình trạng dân quá khích, làm mất an ninh. Vụ việc cũng được báo cho Công an huyện.

“Hiện chưa có thống kê chính thức số nợ của bà Tam đối với dân. Chính quyền xã đã yêu cầu bà con làm đơn trình báo để có hướng xử lý”, ông Thành cho biết.

Thu Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dan-khoc-rong-vi-chu-thu-mua-ca-phe-mat-tich-423596/