Dàn diễn viên 'Lời nguyền gia tộc' thi nhau 'kể khổ'

Tối 16/8, bộ phim 'Lời nguyền gia tộc' đã có buổi công chiếu ra mắt phim tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TP Hồ CHí Minh). Tại đây, dàn diễn viên của phim đã khiến khán giả bất ngờ, ấn tượng khi họ thay nhau 'kể khổ'.

Theo đó, khác với những suy đoán làm diễn viên được mặc quần áo đẹp, đi xe sang… của mọi người, các diễn viên trong phim “Lời nguyền gia tộc” đã trải qua những ngày tháng quay phim vô cùng khó khăn, cực khổ.

Đại diện nhà sản xuất tiết lộ, việc phải làm việc liên tục 18, 20 tiếng mỗi ngày là chuyện như cơm bữa đối với đoàn làm phim. Trong khi đó, diễn viên Mỹ Uyên tiết lộ trong quá trình quay hầu như ai cũng bị bệnh do thời tiết giá lạnh ở Đà Lạt. Từ diễn viên chính Tuấn Trần cho đến Khương Ngọc, Mỹ Uyên đều bị cảm, sốt vì thời tiết. Đặc biệt, nam chính Tuấn Trần còn bị sốt nặng và nổi những nốt mẩn đỏ, nữ chính Phi Huyền Trang cũng bị nổi mề đay khiến đoàn phim lo lắng.

Diễn viên Mỹ Uyên cho biết thời tiết khiến diễn viên thay phiên ngã bệnh đã khiến cả ê kip rất khốn đốn. Có lúc Tuấn Trần phải nhập viện nên đoàn phim đã phải nhờ một thành viên trong êkip có chiều cao tương đương để đóng thế. Diễn viên đóng thế không phải thoại mà hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập vì lạnh. Còn Mỹ Uyên thì lạnh thấu xương nhưng vẫn phải ráng học thuộc thoại và diễn cho thật cảm xúc. Ai ngờ cuối cùng cảnh quay đó lại không sử dụng được phần tiếng do bị ảnh hưởng của gió.

Mỹ Uyên đóng vai mẹ của nam chính do diễn viên Tuấn Trần thủ vai.

Ngoài ra, tại buổi ra mắt, còn có ca sĩ Phương Thanh - người đã hát live nhạc phim Lời nguyền gia tộc – ca khúc Tình yêu xa rồi khiến khán giả nổi da gà. Nữ ca sĩ dễ dàng chinh phục người nghe bởi chất giọng trầm khàn đặc trưng, lột tả được sự day dứt, khắc khoải trong từng lời ca, tiếng hát.

Chia sẻ về ca khúc này, Phương Thanh cho biết đây là một ca khúc rất "nặng" về cảm xúc, thậm chí khi thu âm ca khúc cho bộ phim, Phương Thanh đã không kìm được nước mắt và bật khóc trong phòng thu. Qua đó, Phương Thanh cũng gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Viết Thanh đã sáng tác ca khúc và đoàn làm phim đã tin tưởng giao ca khúc này cho Phương Thanh.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định “Lời nguyền gia tộc” là bộ phim kinh dị nhưng rất nhân văn và đáng để xem.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định, “Lời nguyền gia tộc” là bộ phim kinh dị nhưng rất nhân văn, không chỉ là bộ phim để dọa ma khán giả mà còn là những câu chuyện về tình yêu, thù hận, sự hi sinh và câu chuyện nhân quả.

Trong khi đó, đại diện nhà sản xuất cho biết: “Lần đầu làm phim điện ảnh đã lựa chọn làm phim kinh dị, đó không phải là sự liều lĩnh mà tôi muốn tìm lối đi riêng, ít người dám thử để làm. Để khán giả không bị nhàm chán và có thể lựa chọn với dòng phim kinh dị nhưng cũng có nội dung sâu sắc!”.

Dự kiến, ngày 18/8, bộ phim “Lời nguyền gia tộc” sẽ được công chiếu trên toàn quốc.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giai-tri-sao/dan-dien-vien-loi-nguyen-gia-toc-thi-nhau-ke-kho-20170817043724174.htm