Dân bức xúc vì thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ, trở tay không kịp

Trực tiếp ghi nhận từ vùng lũ Hương Khê (Hà Tĩnh), rất nhiều người dân bức xúc cho rằng, do chiều qua 14.10, thủy điện Hố Hô xả lũ quá lớn nhưng không thông báo khiến lũ về nhanh chưa từng thấy trong lịch sử nên không kịp trở tay, nhiều tài sản bị trôi, hư hỏng

Lụt lên quá nhanh do thủy điện Hố Hô xả lũ khiến mọi tài sản của gia đình anh Sỹ ở xã Lộc Yên đều bị ướt. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Trần Kim Hoàng (xóm Thái Phương, xã Lộc Yên, Hương Khê) đang trông giữ đàn lợn của gia đình được đưa chạy lũ trong đêm lên đường tàu Bắc - Nam cạnh nhà bức xúc - cho biết, từ chiều qua khi mưa lớn, nước đang ở ngoài đường nhưng không nghe thông báo về việc xả lũ của thủy điện Hố Hô, đến tầm khoảng 7 giờ tối thì nước ngập vào nhà rồi dâng liên tục lên cao gần đến đầu người mới dừng. Mực nước đạt đỉnh vào tầm khoảng 12h đêm, sau đó rút dần vào sáng nay.

Nước lũ về quá nhanh nên gia đình di chuyển đồ đạc, tài sản không kịp. Hiện tủ lạnh, ti vi bị ngập nước hư hỏng, 2 con lợn nái nặng gần 3 tạ bị trôi mất chưa tìm được.

Cụ Lưu Văn Quý (85 tuổi, xóm Thái Phương, xã Lộc Yên) sống một mình, ngồi co ro, chưa hết sợ hãi kể, tối qua, nước lũ về quá nhanh, ông chẳng kịp dọn gì, chỉ lọ mọ kịp bắc thang leo được lên chạn (gần mái ngói) tránh lũ. Sáng dậy, nước rút, con gái đến gọi ông mới xuống. Trong nhà giường chiếu, chăn nệm đều ướt hết, ngay cả bàn thờ tổ tiên cũng ướt hết di ảnh.

Nhà anh Nguyễn Văn Sỹ (xóm Thái Phượng, xã Lộc Yên) cũng bị lũ cuốn hư hỏng hết tài sản. Gạo, nước đều không kịp chuẩn bị. Lúc 11h sáng nay, vợ, các con, mẹ già của anh đều nằm tránh lũ trên chạn mà chưa biết buổi trưa lấy gì ăn. Chỉ mình anh lỏm bỏm dưới nhà nhìn đống đồ ngấm nước.

Trưởng xóm Thái Phượng, ông Nguyễn Kim Thân - cho biết, tầm khoảng 7 giờ tối ngày 14.10, ông mới nhận được điện thoại của Chủ tịch xã bảo thông báo với dân về việc thủy điện Hố Hô xả lũ. "Lúc đó thì mất điện, không thông báo được nữa", - ông Thân nói. Trong khi, điện đã mất từ lúc tầm 4 giờ chiều.

Trong cuộc thị sát mưa lũ sáng 15.10 tại Hương Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh chỉ ra việc thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ từ 500m3/s lên 1.800m3/s quá lớn như thế đã gây khó khăn cho người dân. "Những hồ nào xả bao nhiêu, xả như thế nào cần phải tuyên truyền kịp thời để cho bà con biết. Chứ lúc tối Hương Khê xả quá nhanh, không thể xả ồ ạt như vậy được. Hộ nào cũng cho rằng lúc tối nước lên nhanh quá. Xả như thế không nhanh sao được" - ông Khánh nói

Sau đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi lại...

Lụt lên quá nhanh do thủy điện Hố Hô xả lũ khiến mọi tài sản của gia đình anh Sỹ ở xã Lộc Yên đều bị ướt. Ảnh: Trần Tuấn

Cũ Quý kể lại nước lũ về quá nhanh trong đêm

Nước ngập cả bàn thờ của gia đình cụ Quý. Ảnh: Trần Tuấn

Nước ngập hỏng tài sản của người dân vì không kịp trở tay

Mọi đồ đạc đều ướt

Thuyền là phương tiện đi lại lúc này

..

Bức tường ở nhà thờ Lộc Yên bị đổ do lũ về mạnh

Nước đã rút gần 1m nhưng nhà dân còn ngập

Lũ về bất ngờ do thủy điện Hố Hô xả lưu lượng lớn, lại không được thông báo nên ông Hoàng (xã Lộc Yên) phải đưa lợn chạy lũ trong đêm. Hiện gia đình còn bị mất 2 con lợn nái gần 3 tạ. Ảnh: Trần Tuấn

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dan-buc-xuc-vi-thuy-dien-ho-ho-xa-lu-bat-ngo-tro-tay-khong-kip-601532.bld