Dân biết kêu vào đâu?

Vườn caosu 1,7ha với gần một ngàn cây của gia đình anh Phạm Văn Thuyên (SN 1974, trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) bị đốt cháy rụi, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Vườn cây cao su 5 năm. Ảnh minh họa, nguồn: HAGL

Của đau con xót, ông Thuyên báo công an và Phòng Tài chính huyện tổ chức thẩm định, xác định tổng giá trị thiệt hại chỉ hơn 220 triệu đồng). Phía CA huyện cũng nhanh chóng cử 3 điều tra viên, cùng một CA xã đến hiện trường chụp hình, lấy lời khác các bên. Khổ chủ cho biết, vườn caosu của gia đình ông do một người hàng xóm dọn rẫy, gây cháy lan, có một nhân chứng nói, đã thấy rõ ràng như vậy. Thế nhưng không rõ lý do, đã một năm trôi qua, cơ quan chức năng ngâm hồ sơ.

Gia đình ông Thuyên nhiều lần đi lại tìm đến đến cơ quan công an thăm hỏi sự việc, thì đều nhận được câu trả lời từ điều tra viên rằng, cần phải điều tra thêm vì “bằng chứng non”, hoặc “Vụ việc trong quá trình xác minh, đang tiếp tục điều tra; vụ án vẫn chưa kết thúc điều tra”.

Phía cơ quan chức năng lý luận rằng, dù có nhân chứng, nhưng thủ phạm không thừa nhận việc mình gây ra, nên cũng chưa có biện pháp nào tích cực hơn (!). Tìm đến cấp cao hơn thì họ cũng cho biết chung chung, theo quy định của pháp luật, mọi thông tin, đơn thư được xem là hình thức tin báo tội phạm thì phải xem xét và xử lý kịp thời. Hơn một năm mà cơ quan chức năng không thẩm tra, xử lý thì họ thiếu trách nhiệm.

Vườn caosu bị cháy; đất đai tại đây đành bỏ hoang vì hiện trường chờ giải quyết. Hàng trăm cây caosu phải chặt bỏ, số cháy ít, gia chủ cố tận dụng khai thác. Nhiều cây bị hư hại, bong tróc vỏ, tự gãy đổ vì thân đã mục. Khổ chủ nước mắt ngắn dài than với báo Lao Động: “Mất 7 năm trời chăm sóc, 1 tháng nữa đưa vào khai thác chu kỳ lần đầu, gia đình mua sẵn bát, kiềng, bung, thuê nhân công..., không ngờ xảy ra sự cố”. Ông cho biết, phải cầm cố sổ đỏ vay vốn ngân hàng để đầu tư, giờ không ai chịu trách nhiệm bồi thường, coi như gia sản mất trắng.

Ông kiến nghị: “Mong muốn của chúng tôi bây giờ, là cơ quan chức năng sớm làm rõ trắng đen, để người liên đới có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, giúp gia đình tiếp tục đầu tư sản xuất, trả nợ ngân hàng”.

Xét về trật tự an toàn xã hội thì ông Thuyên là người phải được pháp luật bảo hộ; cơ quan công an có trách nhiệm tích cực tìm ra tội phạm. Đằng này hơn một năm qua, khổ chủ chạy đôn chạy đáo, đến cửa công an là... tắc. Vậy dân biết kêu vào đâu?

Đình Văn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dan-biet-keu-vao-dau-673915.bld